Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
31-12-2019, 22:30 #1
Những kỷ niệm trong năm 2019 của tôi
.
Kỷ niệm đầu tiên trong năm là được đón năm mới tại NNLĐ, được bên Thầy và cùng mọi người trong gia đình KCTL liên hoan đón năm mới, cùng nói ra những điều của năm cũ và mong ước dự định kế hoạch của năm 2019.
Cùng nhau gói và nấu bánh chưng tại NNLĐ, sự bận rộn từ khi chuẩn bị gói bánh rồi trông nồi bánh chưng cho tới khuya. Mỗi khi nhớ lại là một cảm giác nhớ NNLĐ, nhớ mọi người trong gia đình KCTL.
Giải hạn đầu năm, được giải hạn cho bản thân và những người thân trong gia đình, một năm trôi qua với sự an lành của cả gia đình. Con xin biết ơn Thầy và các vị bề trên.
Dịp dã ngoại 30/4 được luyện tập và chữa bệnh tại NNLĐ rồi lên Đồi Lân, lên đỉnh Long Đình.
Lễ Phật Đản được về NNLĐ và được Thầy đưa vía cùng các đồng môn về đất Phật.
Lễ báo ân được Thầy cho đoàn tụ với người thân, đặc biệt được gặp những người thân mà khi còn sống có nhiều kỷ niệm với bản thân. Bây giờ ngồi viết vẫn nhớ lại cảm giác của ngày hôm đó, thật tuyệt.
Được về chùa Quỳnh Lâm, năm nay là một năm đặc biệt và thật bất ngờ, trên đường đi lên Yên tử thì kế hoạch thay đổi là về chùa Quỳnh Lâm. Chuyến đi cũng là thời điểm đánh dấu thay đổi trong đạo Phật ở VN, hôm đó học viện Phật Giáo Trúc Lâm Yên Tử được thành lập, hôm đó cũng là một mốc son đánh dấu sự chuyển mình của phật giáo VN. Thật may mắn cho những ai có mặt hôm đó.
Giáng sinh được về nước chúa, được Thầy cho vía cùng các đồng môn về nước Chúa cùng tặng hoa đức Chúa. Thật vui và tự hào khi đức Chúa nói rằng đức Chúa coi mỗi học trò của ngài Huệ Tâm là sứ giả của đức Chúa.
Năm 2019 kết thúc để lại những kỷ niệm không thể nào quên với gia đình KCTL
Con xin cảm ơn thầy Huệ Tâm, cảm ơn các anh chị em trong gia đình KCTL đã tạo ra một không gian tuyệt vời như vậy, để con có những khoảng thời gian được trải nghiệm và để ghi nhớ mãi nhiều kiếp sau này.
Khi viết những dòng này con lại lâng lâng cảm xúc nhớ Thầy, nhớ các anh chị em đồng môn. Con lại nhớ đúng thời điểm này năm ngoái, chúng con được quây quần bên Thầy, quây quần bên nhau để cùng đón năm mới.
Nhớ nhà!
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Lần sửa cuối bởi tuluyenthantam, ngày 02-01-2020 lúc 13:42. Lý do: Sửa lỗi chính tả!
YÊU THƯƠNG
__HỢP LÝ____________ĐOÀN KẾTSỨC MẠNH
-
27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tuluyenthantam
bần tăng (01-01-2020),haile (01-01-2020),Hạnh An (22-02-2020),Hải Lý (25-01-2020),hoanlinh (06-01-2020),hoatran (01-01-2020),huongtamlinh (01-01-2020),Lobbyvietnam (04-01-2020),manhcao277 (01-01-2020),nganuoc (02-01-2020),Ngô Minh Thành (01-01-2020),Ngoạn Hiền (07-01-2020),PhongThuyGia (03-01-2020),Phương Nam (03-01-2020),thanhngoc (02-01-2020),thanhphong (05-01-2020),tiendung23680 (01-01-2020),Trần Kim Cương (03-01-2020),trungthanh (02-01-2020),TuMinh (02-01-2020),Vidieu (02-01-2020),youme (02-01-2020),Đào Hương 95 (02-01-2020),Đức Thành (01-01-2020),ĐINHQUANG HIỆP (01-01-2020)