Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Chữa bệnh cho con

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    62
    Cảm ơn!
    2,898
    Thanked 1,262 Times in 57 Posts

    Mặc định Chữa bệnh cho con

    .
    Đợt vừa rồi thời tiết thay đổi con tôi có biểu hiện ban đầu ho và sổ mũi nhiều. Vợ chồng tôi chỉ nghĩ cháu bị nhiễm lạnh bình thường, thấy nước mũi trong nên chỉ rửa mũi mà nhỏ thuốc nemydexan. Đến hôm sau cháu có biểu hiện nặng hơn, ho nhiều hơn, chảy mũi nhiều, và bắt đầu sốt. Chúng tôi kiểm tra nguyên nhân sốt thì thấy cháu đang mọc răng nên tiếp tục theo dõi. Nhưng đến tối cháu bắt đầu sốt cao liên tục đến hết đêm, vợ chồng tôi thay nhau trông, khi sốt cao thì lấy nước lau người hạ sốt cho cháu. Tôi cũng chữa cho cháu bằng phương pháp KCTL nhưng chủ yếu chữa ho và sổ mũi do nghĩ nguyên nhân do cháu bị nhiễm lạnh.
    Ban ngày thì cháu lại chơi bình thường không sốt, nhưng vẫn ho và sổ mũi. Ba hôm sốt liên tục vào buổi đêm, vợ chồng tôi cũng lo lắng không biết ngoài sốt do mọc răng còn nguyên nhân gì nữa không. Chúng tôi cho cháu đi khám, bác sỹ kiểm tra cẩn thận và kết luận cháu bị sốt virus thôi kèm theo viêm A. Tối hôm đó cháu vẫn lại sốt cao và biết rõ nguyên nhân gây bệnh tôi tiến hành chữa cho cháu.
    Tâm niệm mời LBHV xuất hiện, xin Thầy giúp con chữa bệnh cho con của con.
    Tâm niệm hệ thống luân xa chuẩn xuất hiện, hiệu chỉnh các Luân xa, các luân xa nằm đúng vị trí, có độ mở và chiều quay thích hợp, đúng tần xuất phù hợp với nhịp sinh học của cơ thể.
    Tâm niệm xin dòng nước VTCL xuất hiện, lựa chọn một loại nước phù hợp đi vào vùng mũi, xoang, rửa sạch hết các chất nhầy, dịch mũi và một dụng cụ thích hợp để lấy hết chất bẩn sau khi rửa.
    Tâm niệm xin BNTL của Phật Tổ Thích Ca xuất hiện. Bình nước rót xuống đỉnh đầu người bệnh, lan tràn khắp cơ thể và đưa nhiệt độ cơ thể về trạng thái bình thường.
    Tâm niệm xin LCĐCS của Phật Bà xuất hiện.
    Tâm niệm LCĐCS liên tục quét từ trên đỉnh đầu người bệnh xuống dưới, bắt hết virus có hại cho cơ thể. Và tôi cứ tâm niệm liên tục như thế…
    Đặt hai tay phía sau lưng tại huyệt Linh đài, tâm niệm phát năng lượng vừa đủ, thích hợp với cơ thể người bệnh, tăng cường sức đề kháng.
    Khi chữa xong nhiệt đợ cơ thể cháu bắt đầu giảm về khoảng 38 độ. Hôm sau thì cháu đã không còn sốt nữa, các triệu trứng ho và sổ mũi đã giảm. Tôi thầm nghĩ sao lần này mình chữa lại khỏi nhanh thế nhỉ. Đọc bài trên diễn đàn tôi mới biết rằng Thầy đã cho bắt hết virus đó trên diện rộng và đã thuốc giải độc, chắc vì thế nên con tôi mới khỏi nhanh vậy. Cuối cùng con xin cảm ơn Thầy, cảm ơn các vị bề trên đã hỗ trợ con chữa bệnh.


    /

  2. 13 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kiencuong304

    bần tăng (01-01-2020),manhcao277 (01-01-2020),PhongThuyGia (03-01-2020),Phương Nam (03-01-2020),ThienTruong (02-01-2020),tiendung23680 (01-01-2020),trangpham (01-01-2020),Trần Kim Cương (03-01-2020),trungthanh (02-01-2020),TuMinh (02-01-2020),Vidieu (02-01-2020),youme (02-01-2020),ĐINHQUANG HIỆP (01-01-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •