Kết quả 1 đến 1 của 1
Hybrid View
-
29-12-2019, 15:22 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Jul 2017
- Bài viết
- 2
- Cảm ơn!
- 10
- Thanked 86 Times in 2 Posts
Tiểu Thiện Nguyên được Thầy chữa bệnh Nghiệp Kiếp
.
Ngày 25/12/2019, tức là chỉ còn 2 ngày nữa là kết thúc đợt chữa bệnh quý 4 năm 2019, người thứ 2 trong buổi kiểm tra sức khoẻ và chữa bệnh của Thầy là tôi.
- Thưa Thầy, con xin Thầy kiểm tra cho con bệnh nghiệp kiếp ở phổi bên phải của con đã hết chưa và con xin Thầy kiểm tra thêm cho con tiền liệt tuyến. Từ khoảng 3 tuần nay, đêm nào con cũng phải dậy đi tiểu 3, 4 lần. Ban ngày con cũng bị đi rất nhiều lần và thậm chí có lần muốn đi tiểu mà không đi ngay được, thì ngay sau đó bị đi trong hoàn cảnh không kiểm soát được.
Thầy nói tôi ngồi đối diện với Thầy, trong tư thế ngồi thiền để Thầy kiểm tra. Thầy soi tiền liệt tuyến trước thì thấy rất nhiều rêu mọc trong bàng quang của tôi, giống như hồ nước mà có rong rêu mọc, thậm chí rêu đã mọc lan xuống đến tinh hoàn. Thầy phát công và gọi đàn cá rô trong không gian về ăn rêu trong bàng quang của tôi, đàn cá rô về ăn rêu nhưng không hết và trong bàng quang của tôi lại thấy có những viên sỏi to và óng ánh. Thầy phát công để đập nhỏ ra thì thấy mảnh vỡ giống như những miếng sụn nhưng vẫn rất cứng. Thầy hỏi: "Tuấn có hay ăn gỏi cá sống không?"
"Thưa Thầy có ạ." – Tôi đáp. Thầy cười và nói: "Thấy không? Trong những con cá mà Tuấn ăn gỏi, không may gặp phải 1 con nó có vảy óng ánh. Tuy Tuấn không giết nó, người khác giết và nhiều người cùng ăn, nhưng con này là con đặc biệt." Thầy gọi: "Con cá có vảy óng ánh về đây! Thầy hỏi cá từng sống ở đâu, nước mặn hay nước ngọt?”. "Thưa Thầy con sống ở nước ngọt, nhưng ở rất xa, vùng nước lạnh. Thầy hỏi: “Thế có phải Tuấn hay ăn cá hồi nước Nga không?” “Thưa Thầy vâng đúng ạ, trước đây ở bên Nga sau năm 1991 có làn sóng người Nga ăn cá hồi sống theo cách ăn của người Nhật”.
Thầy lại hỏi: "Thế cá, con có muốn được Thầy hồi sinh cho con và trả lại cho con về nơi con đã từng sống không?". "Thưa Thầy có ạ."
Thầy cho cá sống lại, tay vuốt ve con cá và gọi đưa đường ống thật dài về đây, Thầy thả cá vào ống dẫn để bơi về nơi đã từng sống. Sau đó Thầy gọi: "Đàn cá Thần về đây, ăn hết rêu, các mảnh viên sỏi trong bàng quang của Tuấn". Một lúc sau đàn cá Thần đã hoàn thành nhiệm vụ của mình, dọn sạch rêu và các mảnh sỏi trong bàng quang.
Tiếp theo Thầy kiểm tra "Tổ sâu" nghiệp kiếp trong phổi của tôi. Thấy các con sâu đã bị bọc kén và không thấy bò hoặc cựa quậy nữa, Thầy bảo về bệnh nghiệp kiếp này, tôi có thể yên tâm là sẽ không chết nữa. “Con về tập thiền thêm đi, lần sau Thầy sẽ rút hết đàn sâu ra khỏi phổi của con”. Vừa dứt lời, bỗng nhiên Thầy thấy một vật sáng giống như sao băng bắn vào ngực, Thầy kiểm tra thì thấy đây là một viên đạn tròn như viên bi, được bắn ra khỏi nòng của một khẩu súng rất dài. Qua kiểm tra thì đây là 1 viên đạn từ thời đầu tiên xuất hiện súng trên thế giới.Vì đây không phải cuộc chiến ở Việt Nam mà ở nước ngoài nên Thầy biết đây là vào khoảng thời gian nửa cuối thế kỉ 19 vào thời nhà Thanh. Thầy cho lùi thời gian lại để đưa chúng tôi trở về quá khứ! Khi Thầy xuất vía bay lên cao, dùng đạn năng lượng bắn vào viên đạn tròn và phá tan nó ra từng mảnh. Rồi Thầy cười rất tươi và bảo hết rồi đấy.
Viên đạn được lấy ra và phá tan nhưng Thầy nhìn thấy trong kiếp đó, Tuấn vẫn lao lên phía trước. Thầy cười bảo anh này hăng thật và rồi tìm hiểu được tại sao lại thế. Thầy phát hiện là tôi thuộc đội quân khởi nghĩa chống lại triều đình đương thời.
Chữa xong, Thầy cười rất tươi và nói: "Anh này may mắn, cả 2 bệnh nghiệp kiếp lại xuất hiện đúng vào lúc đang tham gia kỳ chữa bệnh và có Thầy ở đây nên được giải ngay”. Sau đó Thầy tiếp tục chữa bệnh cho các học trò khác.
Kết thúc buổi chữa bệnh với Thầy, tôi mừng lắm và lòng lâng lâng trên đường về nhà, nghĩ mình đúng là may mắn thật. Về đến nhà vẫn còn phấn khởi nên tới 12 giờ đêm mới lên giường đi ngủ. Kỳ lạ thay tôi ngủ một mạch đến 7h30 sáng sau mới tỉnh giấc và ngỡ ngàng là đêm qua không phải dậy đi tiểu lần nào nên được một giấc ngủ sướng như tiên.
Sáng nay mùng 01/12 âm lịch, sau khi thiền xong, tôi ngồi viết lại những dòng này với lòng biết ơn sâu sắc với Thầy và những Thầy thuốc trong không gian, và cả thế giới Tâm linh trong vũ trụ. Mặc dù mới được tập tu và là học trò của Thầy, song với nhân duyên và tấm lòng độ lượng của Thầy mà tôi đã được hưởng rất nhiều. Câu chuyện vừa kể chỉ là một trong số đó.
Con xin đa tạ Thầy và xin nguyện thật cố gắng để không phụ công dạy dỗ của Thầy.
Hà Nội, 26 tháng 12 năm 2019
Tiểu Thiện Nguyên
Kính Thầy!
/
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tieuthiennguyen
hiepqf3 (03-01-2020),Hoa Cát Tường (05-04-2020),hoanlinh (26-01-2020),hoatuyet (31-12-2019),hocdao (31-12-2019),huongtamlinh (01-01-2020),Hương Nhu (01-01-2020),kiencuong304 (31-12-2019),manhcao277 (31-12-2019),nganuoc (31-12-2019),Ngoạn Hiền (27-02-2020),NguyetQuangTu (31-12-2019),PhongThuyGia (10-03-2020),phuongdet (01-01-2020),phuongngoc (05-01-2020),Tamhuongthien (31-12-2019),tamminh (31-12-2019),thanhngoc (31-12-2019),theoThầy (31-12-2019),ThienTruong (31-12-2019),Thutrang (31-12-2019),trangpham (31-12-2019),Trần Kim Cương (31-12-2019),trungthanh (31-12-2019),tuluyenthantam (31-12-2019),TuMinh (31-12-2019),Vidieu (02-01-2020),youme (31-12-2019),Đại Minh (01-01-2020),ĐINHQUANG HIỆP (31-12-2019)