Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2019
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    1,005
    Thanked 544 Times in 20 Posts

    Mặc định Thầy ơi! Cái đầu của con...Xin Thầy cứu giúp.

    .
    Kính gửi Thầy Nguyệt Quang Tử,
    Đầu tiên, con xin kính chúc Thầy và gia đình KCTL thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc.
    Con năm nay 20 tuổi, hiện con đang sống tại Hà Nội. 20 tuổi là cái tuổi đẹp nhất của đời người, có những cơ hội đang chào đón, hào hứng với thế giới ngoài kia, còn sung sức, khỏe mạnh để học tập, rèn luyện, giao lưu học hỏi để chuẩn bị cho tương lai; thì cánh cửa của con như đang dần khép lại: con vừa phải bảo lưu học tập và vừa mất dần sự kết nối với xã hội.

    Thưa thầy, con đang mắc phải một căn bệnh mà con không biết đó là bệnh gì, con chỉ biết là nó liên quan đến não bộ - Đầu óc của con không vận hành giống như một người bình thường. Con đã đi chữa khắp nơi: từ bệnh viện tâm thần HN, Đông Y, Tây Y, tâm linh cúng bái, gửi vong, châm cứu, chụp cộng hưởng từ, tâm lý,... mà không có kết quả.

    Các chức năng não bộ như đều bị lỗi: đầu óc trống rỗng: không thu nạp, ghi nhớ được kiến thức, không tư duy, suy nghĩ được về mọi thứ xung quanh, không có cảm xúc (cảm giác đầu như một khoảng không có khối hình và trơ trơ lại). Có thể ví như đầu óc mọi người như một chiếc giỏ lành lặn, đồ cho vào thì chứa đựng được và khi cần thì lấy ra. Nhưng còn của con thì như một chiếc giỏ bị thủng, cho vào thì rơi ngay lập tức và tất nhiên cũng không có gì để lấy ra sử dụng. Trạng thái của con lúc nào cũng là cả 5 giác quan đều hoạt động, nhưng mọi sự vật hiện tượng xung quanh con nhìn thấy hay nghe đều chỉ lướt qua tai, qua mắt nhưng hầu như không đọng lại, không có cảm xúc, suy nghĩ hay xử lý thông tin gì hết. Chính vì sự hạn chế trong đầu óc, mà con đi học không thu nạp, ghi nhớ và hiểu được kiến thức; không thể giao tiếp,chơi với bạn bè dù con rất muốn (lúc nào cũng muốn gần người khác nhưng lại cảm giác xa cách,không mở đầu và duy trì dc câu chuyên , đi cùng bạn chỉ để nghe chuyện nhưng đến việc nghe chuyện con cũng không hiểu), không xử lý và giải quyết được bất kỳ các tình huống xung quanh (chức năng tư duy, nhận thức ở đầu con như cỗ máy chết vậy); không dám và không biết đi đâu, làm gì; không thể sắp xếp, lập kế hoạch; cuộc sống luôn phải bị phụ thuộc vào người khác...

    Con chỉ có thể tự độc thoại trong đầu của con về những hình ảnh đã trải qua- sự nhìn lại về những sai lầm và sự bối rối trong hoạt động xung quanh con, nhưng những suy nghĩ đó không thể kết nối được với bên ngoài, trong con và ngoài kia như hai thế giới mà con cố thế nào cũng không thể hiểu được, hàng ngày con cứ khóc và phát điên vì bất lực.
    - Con đang tự bị cô lập bởi chính con.

    Nửa năm nay, con mới phát hiện là bệnh này là con có từ lúc nhỏ, qua những lần nhìn lại và bao lần chữa bệnh vì nghĩ là vong nhập. Có lẽ từ trước con chưa phải va chạm nhiều, không thể chơi với các bạn, cuộc sống cũng rất khổ và cản trở nhưng con cố gắng vượt qua, không biết lý do và không để ý nó nhiều. Nhưng lên cấp 3 cho đến bây giờ thì bệnh rõ ràng nhất. Giờ con kể cho mọi người, không ai tin vì tại sao bị từ nhỏ mà lại thi đỗ vào đại học, con cũng không hiểu tại sao nữa ạ, lúc đó bố mẹ và con không hy vọng gì với con lúc bấy giờ, con chỉ biết học học và học dù đầu óc trống rỗng, và điều kì diệu đã xảy ra. Có lẽ, nghe con kể thì mọi người sẽ nghĩ chỉ là một bệnh tâm lý, trầm cảm con phải mạnh mẽ vượt qua, chỉ vì con là một đứa không có sự nỗ lực, con chỉ làm to tát mọi thứ lên... Nhưng thực sự không phải như vậy, con đã nỗ lực suốt bao nhiêu năm qua, bao nhiêu nước mắt, sự hoài nghi và giờ con đã hiểu đó là do chức năng của não con bị lỗi -không thể thay đổi chỉ bởi những cố gắng thông thường... Con thương bố mẹ con lắm, bố mẹ đang sinh bệnh vì con, luôn khổ và buồn (tìm đủ mọi cách để chữa cho con) ... nhưng con bất lực. Con bị làm sao vây ạ?Liệu con còn hy vọng gì không Thầy? Giờ đây con là một người lành lặn, con vẫn sống,nhưng vô dụng, giao tiếp không thể, tư duy cũng không thể thì con không biết con sẽ phải sống thế nào?

    Xin Thầy và gia đình KCTL giúp con chữa bệnh, khát khao của con là được tiếp tục đi học, được trở thành một người tự lo được cho bản thân, có ích cho gia đình và xã hội. Con xin trân trọng cảm ơn Thầy!
    Sdt của con là: 03....., con cầu mong rằng sự may mắn sẽ đến với con.



    NQT trả lời

    Số ĐT của Thầy đây ...
    Trong tuần này Thầy sẽ hẹn khám cho con. Thầy hy vọng bệnh này sẽ chữa được!
    Khi có lòng tin con sẽ đạt được ước mơ!

    /

  2. 50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trangpham

    bần tăng (30-12-2019),Dungnph (31-12-2019),haile (29-12-2019),Hạnh An (29-12-2019),hiepqf3 (30-12-2019),Hieuhoc (29-12-2019),HoangSyHiep (31-12-2019),hoanlinh (30-12-2019),hoatran (29-12-2019),hoatuyet (31-12-2019),huongtamlinh (29-12-2019),Hương Nhu (01-01-2020),kiencuong304 (31-12-2019),Lê Minh (05-03-2020),LinhTâm (21-07-2020),manhcao277 (29-12-2019),manhtuongngo (29-12-2019),Một điều lành (25-10-2023),Minh Toàn (30-12-2019),Nganpham (03-03-2020),nganuoc (29-12-2019),Ngô Minh Thành (30-12-2019),Nghệ Linh (30-12-2019),Ngoạn Hiền (07-01-2020),NguyetQuangTu (29-12-2019),PhongThuyGia (30-12-2019),phuonganhhp (24-05-2021),phuongpham (01-03-2020),Phương Nam (30-12-2019),Tamhuongthien (31-12-2019),tamminh (31-12-2019),thanhngoc (30-12-2019),THANHTINH (30-12-2019),theoThầy (29-12-2019),Thien Nghia (30-12-2019),ThienTruong (29-12-2019),Thutrang (31-12-2019),Trần Kim Cương (31-12-2019),trungthanh (31-12-2019),tuluyenthantam (30-12-2019),TuMinh (30-12-2019),Vidieu (02-01-2020),xuangiang14 (29-12-2019),youme (29-12-2019),Đại Minh (29-12-2019),ĐINHQUANG HIỆP (01-01-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •