Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    200
    Cảm ơn!
    6,806
    Thanked 4,693 Times in 194 Posts

    Mặc định Chữa ngộ độc thức ăn cho con gái

    Vừa qua bé nhà ĐQH bị ngộ độc thức do ăn phải bánh ngọt có độc, sau khi ăn tối xong cháu bị đau bụng và bị nôn. Hôm đó ĐQH ăn tối xong rồi lại tranh thủ đi học ngay, khi về đến nhà Bà nội bảo ĐQH vào chữa cho con đi, con bị nôn ra hết rồi. Khi ĐQH chuẩn bị chữa cho bé thì cháu lại bị nôn ra hết sàn nhà vệ sinh. Sau khi dọn vệ sinh cho cháu xong ĐQH tiến hành chữa bệnh cho bé. Do ĐQH đang trong thời gian phục hồi sức khỏe, nên ĐQH chưa giám phát thực công của mình chữa bệnh cho bé mà ĐQH dùng vòng gỗ hóa thạch đặt lên bụng bé rồi tâm niệm: Năng lượng vòng gỗ hóa thạch chuyển hóa năng lượng phần linh giúp ĐQH chữa bệnh cho bé. ĐQH tâm niệm xin Hỏa LN giúp cho ĐQH chữa bệnh cho bé, BTAS xuất hiện kết hợp với Hỏa LN loại bỏ khí độc khí xấu năng lượng xấu giải độc cho cháu. Bình nước VTCL xuất hiện, lựa trọn dung dịch từ bình nước VTCL đi vào hệ thống tiêu hóa giải độc ở hệ thống tiêu hóa. ĐQH tâm niệm LCĐCS đi vào cơ thể tìm và tiêu diệt virut gây bệnh trên cơ thể của cháu. Một viên thuốc TTĐBPLĐ đi vào cơ thể của cháu giúp hồi phục sinh lực, tăng cường thể trạng, bồi bổ cho cơ thể của cháu. ĐQH đặt vòng gỗ lên bụng con gái khoảng 20 phút thì dừng lại. Sau đó ĐQH đặt vòng gỗ lên quả cầu năng lượng để loại bỏ khí xấu.
    Sau đó ĐQH đi ngủ đến 2h00’ sáng cháu lại bị nôn. ĐQH tỉnh dậy sang chữa bệnh tiếp cho con gái, ĐQH lấy vòng gỗ hóa thạch đặt lên bụng cháu rồi tâm niệm chữa bệnh. Sau khi tâm niệm chữa bênh cho cháu xong thì ĐQH đi ngủ, lúc này cơ thể ĐQH đã thấm mệt, hai tay ĐQH tê buốt suốt đêm đến tận sáng mới hết.
    Sáng dậy cháu ăn cháo xong thì lại bị nôn ra hết, đồng thời cháu còn bị đi tiêu chảy khiến ĐQH càng lo ngại nếu để lâu có thể phải nhập viện mất. Sau khi cháu đi nằm nghỉ, ĐQH ngồi tiến hành chữa tiếp cho bé, lần này ĐQH phát thực công của mình để chữa bệnh cho con chứ không để lâu sẽ nguy hiểm. ĐQH tiến hành tâm niệm như sau:
    - Con ĐQH xin Thầy xin các vị bề trên giúp con chữa bệnh, xin Thầy nhập vào cơ thể của con giúp con chữa bệnh cho bé.
    - Năng lượng vòng Gỗ hóa thạch kết hợp với năng lượng từ BTAS đi vào vùng bệnh phá vỡ kết cấu vùng bệnh. Giải tỏa hết khí tụ, khí xấu, năng lượng xấu ở vùng bệnh dồn mạnh ra hai tay, dồn mạnh xuống hai chân, thoát ra khỏi đỉnh đầu Bách hội, thoát thật hết ra ngoài cơ thể của cháu.
    - Xin Hỏa LN giúp đỡ giúp ĐQH chữa bệnh cho bé.
    - LCĐCS xuất hiện đi vào cơ thể, tìm, bắt và diệt hết các virus, vi khuẩn gây bệnh trong cơ thể của cháu.
    - Bình nước VTCL xuất hiện, lựa trọn dung dịch từ bình nước VTCL đi vào vùng Gan giải độc vùng Gan, đi vào hệ thống tiêu hóa giải độc ở hệ thống tiêu hóa cho bé.
    - Sau đó ĐQH tâm niệm sử dụng HLHĐ và OTTQ để hút khí độc khí xấu năng lượng xấu cũng như các chất dịch dư thừa, các tế bào não hóa từ hệ thống tiêu hóa thoát hết ra ngoài cơ thể của cháu.
    - Một RT xuất hiện đi vào vùng Can rì rào làm mát Can giải hết độc khí, bệnh khí ở vùng Can của cháu thoát ra ngoài cơ thể, đồng thời hoàn thiện vùng Can cho cháu.
    - Xin thuốc của Thầy đưa vào vùng bệnh, bệnh nào thuốc ấy, xin thuốc TTĐBPLĐ đi vào cơ thể của cháu hồi phục sinh lực, tăng cường thể trạng, bồi bổ cho cơ thể của cháu.
    - Hiệu chỉnh cẩn bằng ổn định năng lượng cho cơ thể của cháu, cân bằng âm dương, cân bằng thân nhiệt, cân bằng mọi cơ chế sinh học trong cơ thể của cháu.
    - Một Chương trình tự động chữa bệnh được thực hiện.
    Kết quả buổi sáng hôm đó cháu có đi ngoài thêm một lần nữa rồi cơ thể cháu đã dần hồi phục, tuy nhiên sang ngày hôm sau cháu có hiện tượng sau khi ăn xong lại bị đau bụng và có hiện tượng bị cảm cúm. Thấy con không ăn uống gì, lại còn cố gắng đi học nên trước khi đi làm ĐQH đã chữa tiếp cho bé, đến tối đi làm về ĐQH lại chữa tiếp cho bé một lần nữa. Ngày hôm sau tối về đến nhà thấy mẹ cháu bảo, con bảo bố chữa cho con xong nó lại đau thêm. Lúc đó ĐQH chả biết nói gì nữa nghĩ cũng buồn, khi đưa con đi học ĐQH mới hỏi con sao con lại bảo mẹ là bố chữa xong con lại đau, thế bố không chữa nữa nhé, cháu bảo con nói đùa đấy, bố phải chữa cho con. Đến tối cháu đi học về ĐQH lại chữa tiếp cho bé, tuy nhiên sau đó cháu lại kêu đau, mẹ cháu lại càu nhàu, ĐQH bực quá bảo mai hai mẹ con đưa nhau đi viện khám, cháu hét lên con không đi viện đâu. Cũng may ngày hôm sau cháu đã hết đau bụng đồng thời cháu không còn bị cảm cúm nữa. Khi cháu đứng lên cân, ĐQH có hỏi thế con bị tụt mất mấy cân, cháu bảo con bị tụt ba cân, ĐQH cảm thấy hơi hoảng vì mới có bốn ngày mà cháu tụt mất ba cân rồi, may là cháu đã khỏe hẳn.
    Còn ĐQH sau những ngày chữa cho bé xong, không chỉ bé được chữa mà chính ĐQH cũng đã được Thầy và các vị bề trên chữa bệnh cho luôn. ĐQH chỉ bị mệt hôm đầu chữa bệnh cho bé, còn những ngày sau thì gần như cơ thể ĐQH không bị mệt nữa mà còn có cảm giác khỏe hơn.

  2. 14 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    bần tăng (24-12-2019),hoatuyet (31-12-2019),Hương Nhu (26-12-2019),kiencuong304 (25-12-2019),manhcao277 (24-12-2019),nganuoc (29-12-2019),Phương Nam (24-12-2019),THANHTINH (24-12-2019),Thien Nghia (23-12-2019),trungthanh (25-12-2019),tuluyenthantam (10-09-2021),TuMinh (28-12-2019),Vidieu (02-01-2020),youme (24-12-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •