Kết quả 1 đến 10 của 14
Chủ đề: Tốt và Xấu
Hybrid View
-
08-05-2011, 23:59 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Bài viết
- 151
- Cảm ơn!
- 77
- Thanked 1,170 Times in 136 Posts
Trước em có xem một bộ phim,có một câu thoại thế này :" Khi anh tập trung vào một điểm những thứ xung quanh sẽ tự biến mất ".Em nghĩ để làm cho phần Tốt tăng lên thì ta cứ tập trung vào làm việc tốt,để nó chiếm suy nghĩ,thời gian của ta thì phần Xấu sẽ tự bị đẩy lui.
View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
10 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đỗ Tương
codai2810 (01-08-2011),Dieu Minh (09-05-2011),HoaXuan (09-05-2011),manhcao277 (20-03-2016),mongkhoibenh (09-05-2011),nhuhainguyen (09-05-2011),thanhphong (05-07-2014),ĐINHQUANG HIỆP (09-05-2011)
-
09-05-2011, 11:24 #2
Theo mình thì để hoàn thiện cho bản thân tốt hơn thì phải thực hiện ngay từ những việc rất nhỏ và thường nhật.
Ví dụ như: Phật có lời dạy "Không làm việc xấu, không có suy nghĩ xấu..."
Và mình cứ tâm niệm lời dạy trên, thời gian đầu có vẻ cũng chưa quen cho lắm nhưng rồi cũng làm được
- Khi mình đi xe ngoài đường, gặp mấy anh chàng đi xe lang lách gây nguy hiểm thì như cách đây khoảng vài năm mình sẽ nghĩ "sao không lao vào đâu cho chết đỡ gây nguy hiểm cho người khác" hoặc "lao vào đầu ô tô đi"
- sau này khi mới đọc các lời dạy của Phật thì mình cũng có khi vẫn nghĩ như lúc trước theo thói quen, nhưng sau đó giật mình và nghĩ "như vậy là không được, là không tốt".
- Đến bây giờ thì mình lại nghĩ "đi như vậy quá nguy hiểm, gây tai nạn thì khổ cho họ và nhũng người khác trên đường bị vạ lây..." <--- đó là điều mình đã làm được, không nghĩ xấu và mong muốn điều xấu đến cho người khác
-
7 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bgone
bocautrang (09-05-2011),Dieu Minh (09-05-2011),HoaXuan (09-05-2011),nhuhainguyen (09-05-2011),phongvan (09-05-2011),thanhphong (05-07-2014)