Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Aug 2010
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    62
    Cảm ơn!
    2,899
    Thanked 1,262 Times in 57 Posts

    Mặc định Thầy chữa bệnh nghiệp kiếp cho con gái tôi

    .
    Năm ngoái con gái tôi mới sinh ra được hơn 10 ngày tuổi, lúc thay quần áo cho cháu vợ chồng tôi phát hiện bên ngực trái của cháu sưng tấy và nổi cục. Vợ chồng tôi đưa cháu vào viện nhi khám, bác sỹ kết luận có thể bị áp se tuyến vú và yêu cầu nhập viện để theo dõi. Do bé mới sinh chúng tôi không muốn cháu nhập viện để theo dõi nên đã gọi điện cầu cứu Thầy, nhờ Thầy kiểm tra nguyên nhân gây ra.
    Thầy kiểm tra thấy bên ngực trái cháu bị rối loạn bó cơ, gây nên nổi cục. Thầy bảo " Không cần ở viện, cứ về nhà, Thầy sẽ chữa từ xa, mấy hôm nữa Thầy về Hà Nội sẽ đến kiểm tra và chữa trực tiếp cho cháu". Chúng tôi nghe thế thấy nhẹ nhõm, nếu để cháu lại đấy lại sợ nhiễm bệnh khác. Thầy hướng dẫn tôi dùng năng lượng thực công phát vào vùng bệnh và vợ tôi tâm niệm dùng năng lượng tình thương để chữa cho cháu.
    Khi Thầy về kiểm tra nguyên nhân do cháu bị phát nghiệp kiếp. Một kiếp nào đó cháu bị mũi tên bắn vào ngực và năng lượng nghiệp kiếp phản ánh về thực tại làm cho con tôi bị sưng ở ngực. Thầy đã trở về kiếp đấy cứu cô bé không bị mũi tên bắn trúng. Thầy kiểm tra tiếp thì phát hiện một sợi dây thần kinh chỉ huy bó cơ vùng ngực bị lỗi cũng là nguyên nhân làm cho ngực cháu nổi cục. Thầy cho khắc phục, thay thế sợi dây thần kinh đó để hoạt động bình thường.
    Hôm sau thì chỗ xưng tấy bắt đầu giảm hẳn và khỏi hoàn toàn trong một hai hôm.
    Nhưng khi cháu được 20 ngày tuổi thì tại vị trí cũ lại bị sưng lên, lần này tiến triển rất nhanh sau một ngày đã sưng tấy lên và mưng mủ giống như ổ áp se. Vợ chồng tôi rất lo lắng, liền gọi điện nhờ Thầy kiểm tra. Mặc dù rất bận và đang ở Côn Sơn nhưng Thầy đã về Hà Nội luôn để chữa cho cháu. Sau khi kiểm tra Thầy phát hiện nguyên nhân do một con mắt (dạng năng lượng) không biết từ đâu văng bắn vào bên ngực trái của cháu và tại đúng vị trí lần trước. Thầy đã lấy con mắt đó ra, xử lý rửa sạch vết thương. Chữa xong Thầy nói “ Cứ yên tâm nhé, nguyên nhân chính đã được xử lý rồi, giờ chỉ còn phần thực thể thôi” Đến buổi tối hôm đó thì mụn đã vỡ ra, chúng tôi rửa sạch và băng lại. Sáng hôm sau vợ chồng chúng tôi chỉ đưa cháu đến phòng khám để thay băng, ở đây các bác sỹ không dám nhận vì con tôi còn bé và khuyên nên đưa vào viện nhi. Thế là chúng tôi lại bắt taxi đưa cháu vào bệnh viện. Vào viện thì sau một hồi hội chuẩn các bác sỹ bắt phải nhập viện và làm các thủ tục xét nghiệm máu. Bác sỹ nói đây là thủ tục bắt buộc, để tìm nguyên nhân từ đó mới có phác đồ điều trị. Khi thấy bác sỹ chuẩn bị lấy 5 ống máu để đi xét nghiệm, thương con mới còn bé mà phải lấy nhiều máu thế, vợ chồng chúng tôi kiên quyết không đồng ý và bảo sẽ chịu trách nhiệm. Lúc đấy bác sỹ mới đồng ý cho về sau khi làm sạch và băng bó chỗ mụn bị vỡ. Mấy hôm sau viết thương se lại và khỏi dần.
    Gia đình con xin tạ ơn Thầy đã chữa bệnh cho cháu ạ !


    /

  2. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới kiencuong304

    bần tăng (01-01-2020),cảnh thắng (01-01-2020),haile (01-01-2020),hoatran (01-01-2020),huongtamlinh (01-01-2020),Lê Minh (03-01-2020),longtadinh (02-01-2020),manhcao277 (01-01-2020),manhtuongngo (04-01-2020),Nganpham (04-01-2020),nganuoc (02-01-2020),Ngoạn Hiền (07-01-2020),Nguyễn Thành Công (02-01-2020),PhongThuyGia (03-01-2020),phuongdet (03-01-2020),Phương Nam (03-01-2020),THANHTINH (14-01-2020),theoThầy (04-01-2020),ThienTruong (02-01-2020),Thutrang (09-01-2020),tiendung23680 (01-01-2020),tranquang1510 (01-01-2020),Trần Kim Cương (03-01-2020),trungthanh (02-01-2020),Vidieu (02-01-2020),youme (02-01-2020),Đào Hương 95 (02-01-2020),Đại Minh (09-01-2020),ĐINHQUANG HIỆP (01-01-2020)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •