Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Truyện ngắn Nguyệt Quang Tử - K3
Hybrid View
-
09-12-2019, 15:21 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2010
- Bài viết
- 240
- Cảm ơn!
- 172
- Thanked 10,131 Times in 246 Posts
Truyện ngắn Nguyệt Quang Tử - K3
.
CHUYỆN ÔNG GÒ
Ngày 24/07/04
Một hôm Nguyễn Quyết Tâm đi học ở đình làng Hậu Vọng. Lớp học vừa xong thì cậu Niệm gọi:
- Anh ơi! Họng em đau quá, anh chữa cho em với!
Nguyễn Quyết Tâm quay ra gọi bà Phượng:
- Bác ơi! Giúp em chữa bệnh nhé.
Bà Phượng lúc đó nhìn giỏi lắm, bà nhìn vào họng Niệm rồi nói:
- Có một người đàn ông ngồi ở trong họng!
Nguyễn Quyết Tâm hỏi ngay:
- Tại sao lại ngồi trong họng người ta, ông có thích đi về cửa Phật không tôi sẽ giúp.
Bà Phượng nói:
- Ông ta gật, gật đấy!
- Ông đồng ý thì bước ra đây, tôi xuống tóc cho.
Người đàn ông từ trong người Niệm bước ra, Nguyễn Quyết Tâm liền cạo tóc cho ông ta rồi xin người của Đạo Phật về đưa ông ta đi.
Xong việc thì Niệm nói: “Em thấy đỡ rồi!”. Mọi người cùng ra về.
Khoảng một tuần sau thì bác Gấu Tử có nói với Nguyễn Quyết Tâm:
- Tại sao mày lại đi cạo đầu Ông Gò, ông ấy là Thần Gò ở ngay chỗ sân nhà thằng Niệm đấy. Bây giờ đêm nào ông ấy cũng về hành Cụ Lượm, ông ấy nói với cụ Lượm: “Học trò của ông cạo đầu tôi thì ông phải có trách nhiệm!”
Nguyễn Quyết Tâm trả lời ngay:
- Em có biết ông ấy là Thần Gò đâu! Khi hỏi ông ấy có thích về cửa Phật không thì ông ấy gật đầu rồi cơ mà! ...
Suốt trong gần tháng trời tin đồn khắp mọi nơi:
- Ông Tâm phen này chết! Dám cạo đầu ông Thần Gò! Đêm nào Ông Gò cũng về hành Cụ Lượm! Cụ Lượm đến khổ! Ông Tâm không thể thoát lần này được!
Có lần bác Gấu Tử còn nói:
- Chúng nó nói mày nhiều lắm! Nhưng cũng có đứa lại bảo: “Công nhận là học trò Thầy Gấu cũng giỏi, có giỏi thì mới cạo được đầu ông Thần Gò chứ!”
Có lần tại nhà bác Gấu Tử, mọi người lại nhắc đến chuyện Ông gò, Nguyễn Quyết Tâm cáu ầm lên: “Ông ấy đồng ý thì em mới cạo đầu chứ, việc gì phải kiện lên Cụ Lượm, em làm sai thì có giỏi cứ về đây mà hành !!! ...
Nhưng rồi, nghĩ lại thấy “dĩ hòa vi quí vẫn hơn”, có một buổi tối Nguyễn Quyết Tâm mời Thần Gò về nhà mình nói chuyện, hôm đó thấy tóc Ông Gò mới mọc ra được tí chút... Nguyễn Quyết Tâm nói:
- Thôi ông thông cảm cho, vì tôi không biết ông là Thần Gò mà khi tôi hỏi ông có đồng ý không thì ông lại gật đầu cơ mà.
Hôm đó Ông Gò vẫn còn bực bội nhưng cũng đã nguôi đi nhiều. Khi về Nguyễn Quyết Tâm còn tặng ông ta một bộ ấm chén để uống trà.
Tưởng việc như thế là xong!
Thế mà có nhiều tin đồn trong một thời gian dài là “Ông Gò vẫn về đòi Cụ Lượm phải trừng phạt ông Tâm!”. Ông Thần Gò có đòi trừng phạt ông Tâm thật hay không, hay chỉ là sự bịa đặt của một số kẻ xấu để bôi nhọ ông Tâm thì cũng không ai rõ. Chuyện trong không gian nó là thế! Có mấy ai nhìn được nghe được đâu mà rõ! Nhìn được nghe được thì cũng chắc gì đã đúng!!!
Chỉ biết chắc chắn rằng một thời gian dài sau thì ông Thần Gò đó đã bị chính quyền Tâm limh thanh lọc vì ông ta không còn đủ tư cách đứng trong hàng ngũ các vị Thần nữa!
ĂN MỪNG TÂN PHỦ
Ngày 19/07//04
*Buổi sáng.
Nguyễn Quyết Tâm cùng học trò đến nhà cô Toán ở Nghĩa Đô để chữa bệnh nhưng không gặp. Nguyễn Quyết Tâm và An Thái qua nhà Đỗ Đình Hùng định rủ Hùng đi Phủ Tây Hồ chơi. Đến nơi khoảng hơn 9h30’ Hùng mới đang thắp hương ở điện, nên Nguyễn Quyết Tâm không rủ đi phủ nữa mà ngồi luôn ở đây để lễ Phật.
Đang ngồi thiền trước điện thờ ở nhà Hùng thì thấy có một người cầm một lá cờ đại phất mạnh, hai mặt cờ có ghi bốn chữ: Thượng Thiên – Bát Vương, quân về rất đông sau đó tản ra một bãi rộng ở trước một cái cổng lớn, bên trong cổng là một tòa nhà lớn lắm.
Tự nhiên Nguyễn Quyết Tâm nói: “Ăn mừng tân gia An Thái ạ” !
Trong nhà có rất nhiều người. Thấy hình ảnh trong một căn phòng Nguyễn Quyết Tâm ngồi ở trên cùng, hai bên tả hữu có hai dãy ghế và có nhiều người ngồi trên cả hai dãy ghế ấy, mọi người hội ý trao đổi cái gì đó rồi cùng tản vội đi để chuẩn bị một việc gì đó.
Trong số những người đã đến dự tiệc đầu tiên hôm nay có Phật Bà vàThái Thượng Lão Quân cùng rất nhiều người khác nữa. Một lúc sau Nguyễn Quyết Tâm nhìn ra cổng và reo lên:
- Vương Mẫu đến! Tam Tòa Thánh Mẫu đến! Rồi khi nhìn thấy một cỗ xe tứ mã chạy đến thì Nguyễn Quyết Tâm lại reo to lên: “Ngọc Hoàng đến!” Tiếp theo là: “Các vị Tiên, Thánh đến!”.
Sau khi các vị bề trên đã an tọa. Nguyễn Quyết Tâm chắp tay trước ngực nói:
- Hôm nay là một ngày trọng đại đối với con, xin các vị bề trên cho phép con được mời những người Thầy, những người bạn, những người đã giúp đỡ con rất nhiều được về đây để dự buổi lễ này.
Các vị bề trên đều cười rồi gật gật.
Nguyễn Quyết Tâm liền chắp tay trước ngực nói:
- Xin mời Hoàng Đế Quang Trung, xin mời Hoang Đế Lý Thánh Tông, xin mời Hoàng Đế Lý Nhân Tông, xin mời Hoàng Đế Lê Thánh Tông,xin mời Phật Hoàng Trần Nhân Tông, xin mời Thầy Chu Văn An, xin mời các vị quân sư Nguyễn Trãi, quâm sư Ngô Thì Nhậm, quân sư Vạn Hạnh, xin mời Cụ Nguyễn Tất Thành, xin mời Ngô Quyết Tử, xin mời Thần Rừng, xin mời Ngư Ông...
Một lúc sau khi nhìn ra cổng, thật bất ngờ và Nguyễn Quyết Tâm lại reo to: Phật Tổ AdiĐà đến! Phật tổ DiLặc đến! Phật Tổ Thích Ca đến! Phật Tổ Dược Sư đến!
Nguyễn Quyết Tâm đã khóc…khóc…Khóc rất nhiều, vừa khóc vừa nói: “Con hạnh phúc quá”! Rồi lại khóc….khóc… rồi lại nói: “Con hạnh phúc quá!”
Lúc này nhìn ra cổng lại thấy có các đoàn khách:
Đoàn Thần linh Ai Cập đến chúc mừng.
Đoàn Thần linh Ấn Độ đến chúc mừng.
Đoàn Thần linh Anh, Pháp, Mỹ, Hà Lan, Mê Hi Cô đến chúc mừng …
Mọi người tặng rất nhiều hoa.
Hôm nay Nguyễn Quyết Tâm chính thức được cấp Phủ Thiên Vương để làm việc. Từ nay trở đi Nguyễn Quyết Tâm chính thức trở thành vị Thiên Vương thứ 8 của Thiên đình cho nên còn được gọi “Bát Hiền Vương”.
/View more the latest threads:
- Chuyện BÂY GIỜ MỚI KỂ!
- Những kỷ niệm KHÔNG BAO GIỜ QUÊN
- Sự thật về VỤ ÁN LỆ CHI VIÊN!
- Sự thật về THÁNH VẬT SÔNG TÔ LỊCH !
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (Pc)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P6)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (P5)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ! (p4)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P3)
- Kể chuyện HUYỀN THOẠI VỀ MẸ (P2)
Sức mạnh của người tu luyện là lòng tin và sự kiên trì
-
56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới NhuMai
bần tăng (11-12-2019),cảnh thắng (09-12-2019),dangthanhha (11-12-2019),Diệu Hồng (15-12-2019),Dungnph (14-12-2019),haile (13-12-2019),haixuyentb (14-12-2019),Hạnh An (18-12-2019),Hoa Cát Tường (26-09-2020),HoangSyHiep (17-12-2019),hoanlinh (10-12-2019),hoatran (09-12-2019),hocdao (12-12-2019),huongtamlinh (15-12-2019),Hương Nhu (10-12-2019),kiencuong304 (11-12-2019),LinhTâm (14-12-2019),Lobbyvietnam (10-12-2019),longtadinh (11-12-2019),manhcao277 (16-12-2019),manhtuongngo (10-12-2019),Mùa Xuân Đến (12-12-2019),Minh Toàn (10-12-2019),Nganpham (15-12-2019),nganuoc (15-12-2019),Ngô Minh Thành (09-12-2019),Nghệ Linh (10-12-2019),nguoihoc (01-02-2023),nguyenbinh82cm (09-12-2019),PhongThuyGia (10-12-2019),phuongdet (11-12-2019),Phương Nam (10-12-2019),Tamhuongthien (09-12-2019),tamminh (10-12-2019),tam_thuc (09-12-2019),Thanh Quang (11-12-2019),Thanhduong (12-12-2019),thanhngoc (09-12-2019),thanhphong (11-12-2019),THANHTINH (10-12-2019),thanhvinh (10-12-2019),theoThầy (16-12-2019),Thien Nghia (13-12-2019),Trần Kim Cương (09-12-2019),Trung Nghĩa (21-09-2023),trungthanh (10-12-2019),tuluyenthantam (11-12-2019),TuMinh (09-12-2019),Vidieu (12-12-2019),Đại Minh (15-12-2019),Đức Thành (09-12-2019),ĐINHQUANG HIỆP (11-12-2019)