Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Cuộc sống là những điều kỳ diệu
Threaded View
-
28-10-2019, 20:09 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Aug 2019
- Bài viết
- 6
- Cảm ơn!
- 274
- Thanked 129 Times in 4 Posts
Cuộc sống là những điều kỳ diệu
CUỘC SỐNG LÀ NHỮNG ĐIỀU KỲ DIỆU
Mai Hương
Kính thưa Thầy và các anh chị trong gia đình KCTL, là một người có duyên và gắn bó với gia đình KCTL gần chục năm nay, con nhận thấy đây là điều đặc biệt may mắn bởi con đã được đón nhận những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Con xin phép Thầy được kể lại điều kỳ diệu mới nhất con vừa được trải nghiệm ngày 12/10/2019
1. Ngược về những năm tháng trước….
Thưa Thầy, trước đây con là 1 cô gái tràn đầy năng lượng, ngoài việc chăm sóc gia đình con còn tham gia rất nhiều các hoạt động của cơ quan và đơn vị. Vì tự tin với sức khỏe của mình nên mặc dù biết rõ tác dụng to lớn của thiền KCTL mà con vẫn lười nhác tập luyện và bây giờ con đã thấm thía hậu quả của việc lười nhác đó……
2. Lần đầu con được nhập viện
Đầu năm 2019, con bị tụt canxi máu, cơ thể co cứng và liệt tạm thời, sau khi cấp cứu, con đã cử động bình thường nhưng đầu con cứ choáng liên tục. Sauk hi nhập viện, qua kiểm tra hình ảnh CT, các bác sĩ phát hiện não trái con có vài đốm trắng, nghi là hiện tượng thoái hóa chất trắng não và kết luận con bị hội chứng tiền đình trung ương. Thi thoảng huyết áp con lại tụt và kẹt ở mức 70/50, con vô cùng mệt mỏi, đầu bên trái nhiều khi đau muốn vỡ tung. Ngoài tập bơi, thiền, cứ mỗi khi có dịp gặp Thầy và anh Học Đạo con lại “Ỉ ôi” xin năng lượng, có một lần đau quá, con đã cầu cứu Thầy, Thầy phát hiện ra đây là bệnh nghiệp kiếp và tạm thời xử lý giúp con ổn định.
3. Cơ duyên và những điều kỳ diệu
Thầy vẫn hay nói đùa chúng con: “Mấy đứa khỏe là quên Thầy ngay, khi nào, mệt yếu thì mới nhớ đến Thầy”… con thấy thật thấm thía. Được tin Thầy về Hà Nội, sáng ngày 12 tháng 10, con lên thăm thầy trong tình trạng đầu óc lơ mơ. Sau khi hỏi han, Thầy, anh Học Đạo, chị TheoThầy tiến hành kiểm tra tình trạng của con. Thầy dùng chụp năng lượng lên cơ thể con và cho kính soi bệnh xuất hiện thì phát hiện phía đỉnh đầu lệch về phía có 1 vết thương. Ngay lúc đó Thầy phát hiện ra năng lượng nghiệp kiếp phát về. Anh Học Đạo thấy có 1 viên thiên thạch đập vào đầu gây vỡ xương sọ và loãng não.
Thầy lập tức đưa mọi người trở về quá khứ, về nơi xảy ra nghiệp kiếp thì thấy có 1 bé gái người dân tộc lưng đeo gùi đang đi hái thuốc trong rừng.Anh Học Đạo thấy cô bé mặc một bộ áo chàm, đầu đội khăn trắng có hoa văn, cô bé là người dân tộc Mán. Trước bệnh nghiệp kiếp đang phát, Thầy đứng từ trên cao, đợi khoẳng khắc viên thiên thạch rơi gần đến nơi rồi rút cung tên bắn vỡ tung, sau đó chữa bệnh cho cô bé. Sau khi ổn định, Thầy ân cần hỏi thăm:
- Nhà con ở đâu?
Cô bé thưa: Nhà con cở ngay dưới chân núi này,
- Nhà con kinh tế thế nào?
Cô bé: Nhà con không giàu, nhưng cũng đủ ăn ạ.
Thầy hiền từ nói: Bây giờ con có mong muốn gì không? Ta sẽ giúp….
Vừa dứt lời, Thầy thấy có một ông cụ đi rất nhanh đến. Ông cụ chắp tay chào Thầy. Thầy đáp lễ và nói:
Chào ông! Không biết có duyên gì mà hôm nay chúng ta được gặp nhau ở đây?
Ông cụ: Tôi là Thầy của cháu, hôm nay nhờ có Ông mà Học trò tôi được cứu mạng, Thầy trò tôi xin được tạ ơn Ông.
Thầy ôn tồn nói: Không sao đâu, Tôi cũng như ông thôi, đây là nhiệm vụ của chúng ta, chúng ta làm được càng nhiều thì càng phấn khởi chứ có gì đâu.
Ngay lúc đó hai Thầy trò vội quỳ xuống vì nhìn thấy người của Thầy phát sáng, cả hai Thầy trò đều xin được đi theo Thầy làm học trò. Thầy vui vẻ nhận lời và nói: Ngay bây giờ hai Thầy trò có đi theo Ta ngay không???
Ông Cụ: Tôi đang bận, xin phép cho cháu nhỏ được đi theo Thầy, tên cháu là Minh Yên
Và từ đó Minh Yên đã đi theo Thầy…….
Quay trở lại hiện tại, Thầy bắt đầu chữa cho con, ghắp bỏ dị vật trong não con và phát hiện não bộ bị tổn thương. Thầy hô: Cơ chế vi mạch điện tử não bộ của Hương xuất hiện, sửa chữa lại toàn bộ khu vực bị hư hỏng, chỗ nào chữa được thì chữa, không chữa được thì thay thế (Thầy phát hiện 1 con chíp bị vỡ cả phần nhựa). Thầy chỉ đạo: nếu cần thay một con chíp cấp cao hơn, nhưng tương thích với mạch cũ.
Các học trò nói:1 phần tế bào não không thể khôi phục ngay được.
Thầy chấp nhận phương pháp làm dần dần, làm cơ bản để tế bào cần ít ngày phát triển. Bắt đầu lắp lại mạch, còn vết thương ngoài Thầy sẽ xử lý. Bạch Viên đâu? Con nhá thuốc đắp lại.
Các học trò nói: bệnh nhân đã ổn, hôm sau sẽ làm nốt phần tế bào và hoàn tất phần hộp sọ.
Thầy nói:Vậy là xong bệnh thứ nhất, còn bệnh đặc biệt nữa không? Cần phải làm ngay không?
Các học trò báo cáo: hôm nay tạm dừng bệnh nhân này ở đây.
Thầy hô: Huệ Tâm dược sư cho thuốc….
…..Mãi một lúc sau con mới hết ngỡ ngàng, con như vừa được hồi sinh, được nghe câu chuyện cổ tích của chính mình, khi được về quá khứ, con như được trở về nhà mình, trở về núi rừng quen thuộc, được gặp lại Thầy giáo cũ của mình. Khi được Thầy, anh Học Đạo và các học trò trong không gian chữa bệnh, não con cảm thấy nóng ran, con cảm thấy có những mạch máu bị loang rộng ra rồi dần hút lại, toàn thân con rung lắc, mắt con nhắm nhưng bị giật liên hồi, ánh sáng các mầu bủa vây con, con dần hồi tỉnh, đầu nhẹ bẫng, nước mắt con trào ra, một niềm hạnh phúc vô bờ bến….Cái tên Minh Yên thật đẹp, Minh Yên thật may mắn đã được Thầy cứu mạng và theo Thầy tu Đạo nên người và con của kiếp này đã may mắn tìm được Thầy, tìm được Gia đình KCTL……
Con không biết phải thể hiện lòng biết ơn với Thầy, với anh Học Đạo, chị Theo Thầy, với các bác sĩ trong bệnh viện không gian của Thầy như thế nào cho hết, con chỉ xin tự giác mỗi ngày rèn luyện thêm, làm những việc nho nhỏ, tốt đẹp, như lời dạy của Thầy…..View more the latest threads:
- Thầy cứu tôi về từ “cửa tử”
- Chữa tiền đình, cổ vai gáy theo phương pháp...
- Được Thầy chữa bệnh rồi loạn tiền đình
- Khí công tâm linh chữa bệnh mất ngủ
- Thầy chữa bệnh thần kinh cho con tôi!
- Phẫu thuật cho bệnh nhân Parkinson 74 tuổi...
- KCTL chữa bệnh đau đầu
- Thầy cứu bố tôi đúng lúc!
- Được Thầy chữa bệnh đau lưng
- Ơn Thầy!
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới MaiHuong
Dungnph (31-10-2019),haile (06-11-2019),haixuyentb (04-11-2019),Hanhthong (30-10-2019),Hạnh An (30-10-2019),Hải Lý (11-03-2020),HoangSyHiep (05-11-2019),hoanlinh (30-10-2019),Hoasentrang (29-10-2019),HoaThai (01-11-2019),hoatuyet (31-10-2019),huongtamlinh (30-10-2019),Hương Nhu (05-11-2019),KTKTPQ (12-11-2019),lê chí công (01-11-2019),Lê Minh (05-03-2020),Lobbyvietnam (29-10-2019),manhcao277 (29-10-2019),manhtuongngo (30-10-2019),Mùa Xuân Đến (07-11-2019),nganuoc (29-10-2019),Ngô Minh Thành (31-10-2019),Ngoạn Hiền (01-11-2019),Nguyễn Quyên (14-11-2019),nguyenbinh82cm (02-11-2019),PhongThuyGia (30-10-2019),Phương Nam (30-10-2019),tamminh (06-11-2019),thanhngoc (11-11-2019),THANHTINH (31-10-2019),thanhvinh (30-10-2019),theoThầy (02-11-2019),Thutrang (01-11-2019),Tieutrucxinh (29-10-2019),trungthanh (03-11-2019),tuluyenthantam (01-11-2019),TuMinh (30-10-2019),Vidieu (01-11-2019),youme (30-10-2019),Đại Minh (14-11-2019),ĐINHQUANG HIỆP (30-10-2019)