Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Được Thầy chữa bệnh, giải nghiệp
Hybrid View
-
27-10-2019, 14:07 #1
Được Thầy chữa bệnh, giải nghiệp
Phần 2
Hôm ở Côn Sơn về cơ thể ĐQH đã ổn, tuy nhiên sang ngày hôm sau tức ngày 3/10/2019 cơ thể ĐQH đã bị mệt trở lại. Buổi sáng hôm đó ĐQH có đắp lá vào hậu môn và nằm nghỉ, đến trưa mẹ đẻ gọi dậy ăn cơm khi dậy ĐQH cố gắng gỡ miếng đắp ra thì sau đó ĐQH có hiện tượng bị choáng. ĐQH đi ra đến bàn ăn rồi ngồi sụp xuống ghế, mặt mày tối sầm lại lúc đó ĐQH bảo mẹ không biết con bị làm sao rồi. ĐQH tỳ hai tay xuống bàn gồng người lên một lúc cơ thể vã mồ hôi ra như tắm thì lúc sau cơ thể hết bị choáng. Mọi người ở tầng hôm đó đã gọi xe cấp cứu, sau đó ĐQH bảo mẹ thôi con ổn rồi không phải gọi cứu thương nữa. ĐQH nghĩ trong đầu có lẽ nào nghiệp cũ chưa xong nghiệp mới nó lại dồn về nữa rồi.
Sáng ngày 04/10/2019 ĐQH được người nhà đưa đi khám bệnh tại Bệnh Viện Đại Học Y Hà Nội, hôm đó có sự giúp đỡ của em Dung nên trong buổi sáng ĐQH đã có kết quả khám bệnh. Kết quả nội soi Trực tràng ĐQH bị trĩ nội xung huyết, trước khi thông thụt để nội soi Trực tràng lượng máu của ĐQH đã thiếu hụt 40%. Để có thể nội soi Trực tràng thì sáng ra không được ăn, phải thông thụt ít nhất ba lần thì cả ba lần ĐQH đều đi ra máu thành tia, những lúc đó ĐQH chỉ ngậm kẹo chanh muối cho đỡ mệt. Sau khi có kết quả bác sỹ yêu cầu nhập viện trong tình trạng cấp cứu, trước khi nhập viện ĐQH có gọi điện xin ý kiến Thầy, Thầy bảo con cứ nhập viện đi Thầy sẽ cho người của Thầy đến theo dõi. Sau khi nhập viện xong ĐQH được chỉ định truyền 750ml máu, bác sỹ có yêu cầu cắt trĩ luôn nhưng hôm đó ĐQH bảo bác sỹ xem có cách nào cầm máu cho em, chứ em chưa muốn cắt trĩ. Đến 21h00 đêm ngày 4/10/2019 thì ĐQH được chuyển lên khoa ngoại B để theo dõi. ĐQH được truyền nước, truyền thuốc kháng sinh, thuốc cầm máu, tuy nhiên từ ngày 4/10 đến ngày 7/10/2019 ĐQH vẫn không cầm được máu. ĐQH bị mất nhiều máu và lại mất sức nữa nhất là trong hai ngày 6/10 và 7/10. Riêng ngày 6/10 ĐQH bị đi ngoài hai lần, sau đó ĐQH ngâm nước trè xanh hai lần thì cả hai lần ngâm nước trè xanh thì trên là nước trè xanh dưới là máu. Sang ngày 7/10 bác sỹ thấy vẫn không cầm được máu nên bác sỹ chưa rõ nguyên nhân, nên bác sỹ lại chỉ định đi nội soi dạ dày và Đại tràng. Buổi sáng hôm đó ĐQH phải uống ba lít nước đi kèm ba gói thuốc sổ để rửa ruột, mỗi lít nước là một lần đi vệ sinh ra máu, phải đi bộ và xoa bụng từ 8h đến 12h30 mới xong, lại còn phải nhịn ăn sáng rồi nhịn ăn trưa. Buổi chiều có nói với bác sỹ nên ĐQH đã truyền cho chai nước, chờ đến 4h30 ĐQH mới được xuống phòng nội soi dạ dầy và đại tràng bằng phương pháp gây mê. Kết quả ĐQH bị một Polyp dạ dày 0,5cm đã được cắt luôn trong quá trình nội soi, trực tràng bị viêm loát, Trĩ nội và trĩ ngoại độ 3, điện tim block bên phải đập không đều. Sau khi nội soi về bụng ĐQH bị bơm hơi vào gây khó chịu lại bị kích ứng đi vệ sinh, nên lại một lần nữa ĐQH đi ngoài ra toàn máu không.
Sáng ngày 8/10/2019 ĐQH được bác sỹ chỉ định kiểm tra lại lượng máu, kết quả lượng máu ĐQH vẫn thiếu hụt 35%, buổi chiều ngày 8/10/2019 lúc đó khoảng gần 16h30 bác sỹ bảo ĐQH xuống phòng khám để khám lại. Lúc xuống phòng khám thì cũng là lúc ĐQH được gặp Thầy, anh hocdao và chị Huvo vào thăm. Khi ĐQH ở phòng khám ra được Thầy cùng hai anh chị chữa bệnh cho luôn, lúc đó ĐQH ngồi xe lăn chỉ bảo cháu gái là cứ để chú ngồi yên. Hôm đó Thầy cùng anh chị đã tìm ra một nguyên nhân khác nữa gây lên chảy máu, ĐQH một kiếp đã bị một cái cọc đâm vào làm thủng Trực tràng đứt mạch máu. Thầy đã khống chế khâu lại để cầm máu, đồng thời khắc phục nhịp tim cho ĐQH. Khi cơ thể ĐQH tiếp nhận năng lượng của Thầy đã cảm thấy nhẹ nhàng hơn hẳn, tim không bị hồi hộp nữa. Khi chữa xong thì Thầy có bảo con cố gắng thương lượng với bác sỹ để ngày mai mới mổ, khi đó cơ thể con đã được ổn định nó sẽ tốt hơn vì Thầy đã cầm được máu rồi, còn nếu phải mổ ngay thì phải báo lại cho Thầy hoặc anh hocdao. Khi ĐQH di chuyển lên khoa ngoại thì bác sỹ yêu cầu mổ ngay, ĐQH cũng xin bác sỹ để ngày mai nhưng bác sỹ bảo phải mổ ngay. ĐQH nhớ lại lúc ở dưới phòng khám bác sỹ đang còn để cái bông gạc y tế ở hậu môn nên bác sỹ quả quyết phải mổ ngay. Đồng thời ĐQH cũng đã được Thầy tìm ra nguyên nhân và đã được thầy cầm máu rồi nên cũng yên tâm đồng ý cho nhanh. Sau đó ĐQH đã gọi điện ngay cho anh hocdao, anh ơi khoảng 30 phút nữa em đi mổ anh ạ. ĐQH nghe thấy Thầy nói con cứ yên tâm mổ đi Thầy sẽ tham gia trực tiếp cùng ca mổ luôn. Trong quá trình mổ ĐQH được chỉ định truyền bổ sung 750ml máu, bác sỹ bảo chưa bao giờ một ca mổ trĩ lại phải truyền máu. Sau khi về ĐQH được xem lại kết quả xét nghiệm máu trước và sau khi mổ, thì việc truyền máu để cho cơ thể đủ máu ở mức độ an toàn chứ lúc mổ gần như không bị mất máu.
Trưa ngày 9/10/2019 ĐQH bị sốt rét, lúc sốt rét ĐQH phải gọi điện cầu cứu Thầy, thì một sau cơ thể cắt được cơn sốt rét nhưng nhiệt độ cơ thể sau cơn sốt rét lên đến 39,6 độ. ĐQH được truyền nước và thuốc hạ sốt, rồi lau nước ấm mãi đến chiều lúc anh chị em đồng môn vào thăm nhiệt độ cơ thể mới về 37,6 độ. Đến chiều tối ĐQH có nói với hộ lý trực là em đang bị kích ứng ở bên dưới xem có ai kiểm tra cho em được không. Đến 19h00’ sau khi ăn tối và gội đầu tại chỗ xong thì ĐQH bị sốt rét trở lại lúc này người rét run cầm cập lăn lộn trên giường như rẫy chết. Lúc đó ĐQH chỉ kịp bắm điện thoại cầu cứu Thầy, ĐQH nói xong Thầy ơi cứu con, con lại bị sốt rét rồi là chiếc điện thoại đã rơi ra khỏi tay luôn. Một lúc sau khi cắt được cơn sốt rét thì nhiệt độ cơ thể ĐQH lên đến 41,0 độ. Bác sỹ truyền nước, truyền thuốc hạ sốt, người nhà thì lau nước ấm từ 19h đến tận 24h nhiệt độ cơ thể mới xuống 39 độ. Sang 1h00’ ngày 10/10/2019 có bác sỹ nữ ở khoa khác có chuyên môn đến đã móc cái cục bông ra cho ĐQH, lúc đó ĐQH nghe thấy bác sỹ bảo trong vòng 12 giờ thì phải vệ sinh và lấy cục bông ra cho người bệnh chứ. ĐQH đã bị để cục bông đến lúc lấy ra đã là 30 giờ rồi, lúc lấy cục bông ra thì ĐQH thấy đau nhưng lúc sau cơ thể nhẹ dần hẳn. Cái lúc bị sốt rét lần hai thật là kinh khủng ĐQH nghĩ có lẽ nào mình đã cuối con đường rồi. Sang ngày 11/10/2019 ĐQH vẫn sốt 38,6 độ nên bác sỹ lại giữ lại chưa cho ra viện, buổi sáng hôm đó sau khi ĐQH được anh hộ lý sử dụng thuốc vệ sinh vết mổ cho một lúc thì cơ thể ĐQH thấy nhẹ nhàng hẳn. ĐQH nhanh ý bảo anh cho em xem nó là nước gì thế, ĐQH chụp ảnh lại rồi bảo cháu ra hiệu thuốc mua dung dịch Pvp-iodine 10% về tự mình vệ sinh vết mổ.
Sáng ngày 12/10/2019 ĐQH đã ngắt được sốt lên mới được ra viện. Khi về nhà rồi nhưng ĐQH vẫn còn nhiều lo lắng, nhất là khâu đi vệ sinh rất đau rát và xót, mỗi lần đi vệ sinh là mỗi lần toát mồ hôi hột ra, xót cong cả người lên. Mỗi lần đi vệ sinh ĐQH phải chuẩn bị sẵn một chậu nước trè xanh pha với muối, nước vẫn còn ấm để ngồi ngâm ngay chứ xót không chịu được. Sau khi ngâm tầm 15 phút thì lại vào bôi thuốc vệ sinh vết mổ để vết mổ hoàn thiện nhanh nhất. Đồng thời cái sợ thứ hai là chỉ khâu tự tiêu không tiêu được, cũng may sau 10 ngày thì cả hai mũi chỉ khâu đã dụng cả hai. Thứ ba là sợ biến chứng vết mổ không liền mà cứ bị chảy nước dẫn đến bị rò hậu môn cũng như bị kẽ hậu môn là phải phẫu thuật lại.
Những hôm ở trong viện ĐQH luôn được Thầy động viên che trở, Thầy bảo Thầy vẫn đang cho người của Thầy thường trực theo dõi nên con cứ yên tâm. Khi về rồi mỗi lần báo cáo Thầy, ĐQH lại được Thầy động viên sức khỏe con đang tiến triển tốt, cố gắng lên con nhé, hôm nào khỏe Thầy sẽ gọi đến để kiểm tra lại.
Đến nay đã hơn ba tuần cả thời gian nằm viện và thời gian ở nhà nghỉ dưỡng, sức khỏe của ĐQH đã dần ổn định trở lại, sắc mặt đã hồng hào hơn, lòng bàn tay đã hồng hơn, đi bộ cũng nhanh nhẹn hơn, ăn cơm xong không còn bị thở dốc nữa, đầu không còn bị váng mỗi khi đứng dậy đi lại nữa, tim không còn bị đập nhanh nữa, huyết áp đã trở lại bình thường, vết mổ chỉ đã dụng đi vệ sinh đã thuận lợi hơn không còn bị ra máu nữa, ăn uống cảm thấy ngon miệng hơn, hiện chỉ còn một vết nhỏ ở kẽ hậu môn bên phải chưa lành hẳn một chút.
Cuối cùng con ĐQH không biết nói gì hơn khi được Thầy, anh hocdao và chị Huvo tận tình cứu chữa, được các anh chị em đồng môn động viên thăm hỏi giúp đỡ trong thời gian con ĐQH nằm chữa bệnh. Con ĐQH xin tạ ơn Thầy, cảm ơn anh hocdao, cảm ơn chị Huvo, cảm ơn em Dung, cảm ơn tất cả anh chị em đồng môn trong gia đình khí công tâm linh.View more the latest threads:
- Khí công tâm linh chữa bệnh mề đay
- Chữa bệnh đau bụng cho con gái lớn
- KCTL chữa bệnh rối loạn tiêu hóa từ xa
- Khí công tâm linh chữa trào ngược dạ dày
- Khỏi bệnh ngứa nhờ tập thiền đúng cách.
- Chữa bệnh đau bụng cho bé trai
- Khắc phục bệnh trĩ, bệnh đại tràng, bệnh dạ...
- KCTL chữa bệnh trực tràng tiêu hóa
- Tâm niệm xin Thầy chữa bệnh dạ dày cho con
- Thầy chữa bệnh cho tôi qua vía
-
50 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP
bần tăng (29-10-2019),cảnh thắng (29-10-2019),dangthanhha (29-10-2019),haixuyentb (07-11-2019),Hanhthong (30-10-2019),Hạnh An (30-10-2019),HoangSyHiep (15-11-2019),hoanlinh (28-10-2019),Hoasentrang (29-10-2019),hoatran (29-10-2019),hoatuyet (31-10-2019),hocdao (29-10-2019),huongtamlinh (31-10-2019),Hương Nhu (05-11-2019),july (31-10-2019),kiencuong304 (02-11-2019),lê chí công (01-11-2019),Lê Minh (28-10-2019),Lobbyvietnam (28-10-2019),longtadinh (30-10-2019),MaiHuong (29-10-2019),manhcao277 (29-10-2019),manhtuongngo (30-10-2019),Mùa Xuân Đến (31-10-2019),Nganpham (04-11-2019),nganuoc (06-11-2019),Ngô Minh Thành (30-10-2019),Ngoạn Hiền (01-11-2019),PhongThuyGia (29-10-2019),phuongdet (10-11-2019),Phương Nam (29-10-2019),tamminh (01-11-2019),tam_thuc (31-10-2019),THANHTINH (31-10-2019),thanhvinh (30-10-2019),Thien Nghia (28-10-2019),Thutrang (01-11-2019),Tieutrucxinh (29-10-2019),tranquang1510 (29-10-2019),Trần Kim Cương (29-10-2019),Trung Nghĩa (28-10-2019),trungthanh (29-10-2019),TuMinh (29-10-2019),Vidieu (29-10-2019),Vũ Thị Điệp (08-11-2019),youme (29-10-2019),Đại Minh (28-10-2019)