Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    3,799
    Thanked 3,079 Times in 122 Posts

    Mặc định Hành vi và Số phận

    Mỗi người sinh ra đều mang một số phận khác nhau, không ai giống ai. Mỗi số phận lại được hình thành nên bởi tính cách của từng người. Nhưng tính cách đó lại phụ thuộc nhiều vào thói quen do những hành vi mang cả tính tích cực lẫn tiêu cực của chính người đó tác động vào. Hay nói một cách ngắn gọn thì:
    Hành vi - (dẫn đến) Thói quen - (dẫn đến) Tính cách - (dẫn đến) Số phận.
    Như chúng ta đã biết, Thầy NNTT cũng đã từng viết trong bài thơ "Số phận" như sau:
    "Số phận này do ai tạo ra
    Quả nay như thế bởi vì hoa
    Nào ai biết được hoa ngày ấy
    Trắng đỏ đen vàng xanh tím lơ"
    Như vậy, ta có thể hiểu số phận con người không tự nhiên sinh ra cũng không phải do một thế lực nào đó bên ngoài tạo ra nó. Mà nó xuất phát từ chính hành vi của mỗi cá nhân trong các hoạt động hàng ngày và ảnh hưởng của nó kéo dài xuyên suốt từ kiếp sống này sang kiếp sống khác. Theo wikipedia có thể hiểu: "Hành vi là một chuỗi các hành động bao gồm những phản ứng, cách ứng xử của cơ thể được lặp đi lặp lại có mục đích hoặc không có mục đích mà tác động đến môi trường, xã hội. Hành vi có thể thuộc về ý thức, tiềm thức, công khai hay bí mật, tự giác hay không tự giác. Hành vi là một giá trị có thể thay đổi theo thời gian".
    Hàng ngày, mỗi chúng ta nghĩ rất nhiều điều, làm rất nhiều việc và tất cả những điều đó đều được lưu lại dưới dạng năng lượng. Năng lượng ấy là tốt hay xấu phụ thuộc hoàn toàn vào tính chất của từng suy nghĩ, từng hành động của mỗi chúng ta. Nếu chúng ta có nhiều suy nghĩ tích cực hay làm nhiều việc tốt thì năng lượng mà chúng ta nhận được sẽ là năng lượng tốt hay là năng lượng sạch và ngược lại nếu chúng ta có nhiều suy nghĩ tiêu cực hay làm nhiều điều sai trái thì năng lượng mà chúng ta nhận được sẽ là năng lượng xấu hay là năng lượng không sạch.
    Có thể nói tác động đến Hành vi là tác động đến gốc rễ của việc tạo nên Số phận một con người. Một cái cây khoẻ mạnh và đẹp thì cần phải có gốc tốt hay là bộ rễ khoẻ. Một con người muốn "tốt, giỏi, đẹp" thì cần phải có nhiều suy nghĩ và hành động tích cực, đúng đắn, tốt đẹp. Vì thế nên, Thầy luôn dạy chúng ta phải làm nhiều việc tốt mà cụ thể hơn là phải làm tốt những việc nhỏ. Đấy cũng chính là cách để ta gieo nhân tốt lành:
    "Hãy gieo giống tốt để mùa sau
    Mong cho đời giảm bớt khổ đau
    Cứ tin như thế...tin như thế...
    Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều"
    Thầy cũng chỉ ra cho chúng ta thấy suy nghĩ mang năng lượng. Vậy nên việc mà chúng ta cần phải làm là củng cố những hành vi tốt và dập tắt những hành vi xấu. Quả thật, có rất nhiều hành vi của chính chúng ta mà dù biết là xấu mà ta vẫn không thể dập tắt ngay được. Điều đó phụ thuộc rất lớn vào ý thức, vào mong muốn thay đổi và bản lĩnh của mỗi người trước mỗi hoàn cảnh nhất định. Để từ đó dần dần hình thành trong não bộ chúng ta những rãnh ký ức mang những giá trị tốt đẹp. Dập tắt hành vi xấu không phải muốn là được mà thậm chí nó cần phải có lộ trình, dài hay ngắn phụ thuộc vào mỗi người. Tôi lấy một vài ví dụ nho nhỏ như sau: muốn dập tắt hành vi nghiện lướt phây (facebook) hay nghiện sử dụng sờ mát phôn (smartphone) ta có thể dùng một hành vi khác để thay thế miễn là hành vi đó mang những giá trị tốt đẹp nhất định. Chẳng hạn như ai thích đọc sách thì củng cố việc đọc sách, ai thích vẽ thì vẽ, ai thích trồng cây thì trồng cây, ai thích nghiên cứu hay viết sách thì viết sách, ai thích học cái gì đó thì học,...vv...Những hành vi thay thế đó có thể đến rất tình cờ vào đúng thời điểm mà chúng ta cần hoặc chính chúng ta phải tự tạo ra hành vi thay thế sao cho phù hợp nhất với mỗi người. Hoặc nếu giỏi hơn thì dập tắt hành vi xấu ngay khi cần và cao thủ hơn cả là dập tắt hành vi xấu ngay khi khởi niệm đến nó từ trong suy nghĩ của chính chúng ta. Điều này thì không phải ai cũng làm được. Vì vậy mà chúng ta chỉ còn biết cố gắng, nỗ lực hết mình để ngày càng hoàn thiện mình hơn để tạo nên những giá trị tốt đẹp cho bản thân, cho cuộc sống...!
    Lần sửa cuối bởi hoatran, ngày 01-11-2019 lúc 03:58.

  2. 23 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran

    bần tăng (29-10-2019),Dungnph (31-10-2019),Hanhthong (30-10-2019),Hạnh An (30-10-2019),HoangSyHiep (15-11-2019),hoanlinh (28-10-2019),hoatuyet (31-10-2019),Lê Thị Hiền (13-11-2019),Lobbyvietnam (28-10-2019),MaiHuong (29-10-2019),manhtuongngo (30-10-2019),PhongThuyGia (29-10-2019),Phương Nam (29-10-2019),THANHTINH (30-10-2019),ThanhTrung90 (29-10-2019),trungthanh (30-10-2019),TuMinh (29-10-2019),Vidieu (29-10-2019),Vũ Thị Điệp (08-11-2019),youme (29-10-2019),Đức Thành (28-10-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •