Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: phân tích bài thơ " TỰ HỌA "
Threaded View
-
22-10-2019, 23:43 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- May 2018
- Bài viết
- 120
- Cảm ơn!
- 2,462
- Thanked 2,685 Times in 112 Posts
phân tích bài thơ " TỰ HỌA "
Trên đầu vầng sáng lung linhĐối với các bạn đọc trên diễn đàn và những ai tìm hiểu về môn phái KCTL sẽ không khỏi thắc mắc về thiền sư NNTT, cụ NQT hay cụ HT là ai, cụ từ đâu đến, cụ đến đây với nhiệm vụ gì, hiện giờ cụ đã và đang làm những công việc gì?
Trong tim đang chảy Huyết Tinh Di Đà
Sinh từ Nhật Nguyệt tinh hoa
Nay là đệ tử Di Đà tam tôn
Kỳ duyên được gặp cửu huyền
Tứ phương phật độ mới nên cơ đồ
Ngũ Hành Pháp bảo giao cho
Trấn hưng thiền phái – Sư Đồ từ đây
Đây là một trong những câu hỏi khó và không phải ai cũng có thể giải đáp hết được. Bài thơ“ Tự Họa” do cụ NNTT viết có thể phần nào giúp chúng ta hiểu được phần nào đó về cụ.Trên đầu vầng sáng lung linhKhi nhìn vào vầng sáng trên đỉnh đầu của một người có thể biết được nội tâm người đó là lương hay thiện, mức năng lượng của người đó…
Trong tim đang chảy huyết tinh Di Đà
Hai câu thơ đầu tiên của bài thơ “ Tự Họa “ giúp chúng ta cảm nhận được vẻ đẹp nội tâm (vẻ đẹp của cái thiện), với sức mạnh vô song, đồng thời hình dung được hình ảnh về cụ NQT với hào quang phát sáng của phật, mang theo huyết thống nhà phật.
Vì sao lại có câu thơ " Trong tim đang chảy huyết tinh Di Đà" ?
- Ngày 20/08/05 (16/07/AD)
Nhận được thông báo từ trước của bề trên, đúng 16 giờ cụ Nguyệt Quang Tử đi chùa Thần Quang để xin Phật Tổ A Di Đà khai mở. đi cùng cụ NQT có hai học trò An Tâm và Chính Tâm. Sau khi mấy thầy trò làm lễ trước Tam Bảo xong thì thấy:
Phật Tổ A Di Đà bước xuống, Phật Tổ cắn vào ngón tay trỏ của Người một cái rồi đặt ngón tay đó vào Ấn đường của Nguyệt Quang Tử, một giọt máu đỏ đi vào Ấn đường, theo trục sinh lực đi vào tim, từ tim lan tỏa ra toàn thân rồi lại tụ về tim Nguyêt Quang Tử. Phật Tổ nói: “Đây là Tinh huyết của A Di Đà, kể cả ở thế giới Tây Phương ta cũng chưa cho ai cả”.
Tiếp nối hai câu thơ tiếp theo được thiền sư NNTT đúc rút ra từ các sự kiện:
- Ngày 04/07/05 (28/05/AD)
Sau khi được phong NQT, Buổi sáng NQT đi Chùa Thần Quang tạ lễ.
Từ hôm trước Phật Bà đã dặn: “Con phải đi chùa Thần Quang để tạ lễ. Tất cả lễ vật lần này đều phải là màu vàng”.
Khi ra đến nơi thì cụ NQT thấy:
- Tại Tam Bảo, các vị bề trên đã bày tiệc để chúc mừng. Sau khi cụ NQT quỳ lạy dâng hương và tạ ơn.
Phật Tổ A Di Đà nói: “Ta là người tiến cử con, đừng phụ lòng ta”
- Tại ban thờ Phật Bà, khi cụ chắp tay tạ ơn.
Phật Bà nói: “Ta hài lòng. Lúc nào ta cũng ở trên đầu con”
- Tại Điện Mẫu, khi cụ chắp tay tạ ơn.
Đệ Tam Thánh Mẫu nói: “Chẳng hổ là con ta”
Lúc đó Cụ NQT thấy có hình ảnh Ngọc Hoàng Thượng Đế cầm tay Nguyệt Quang Tử rồi đẩy xuống trần. Ngọc Hoàng nói: “Đây là tinh hoa của Nhật Nguyệt”
- Ngày 07/07/06 (13/06/BT)
Cả đoàn đi Côn Sơn về Yên Tử để diệt nốt một đội quân tà của Hắc Đại Vương đóng tại Yên Tử.
Những người cùng đi với cụ Nguyệt Quang Tử gồm: Phục Long, Phi Long, Liên, Lượt, Trợ, Thư, Vinh, Thạch, Nhiên.
* 21h12 phút, mọi người ngủ tại quán trọ gần chùa Hoa Yên:
Đêm hôm đó Phật Tổ Thích Ca về, PhậtTổ nói: “Ta chính là Nhật Nguyệt Thần, ta giao cho con: Lệnh bài Nhật Nguyệt. Có lệnh bài này, có thể làm thay đổi được ... (nắng to hay giảm, trăng sáng hay mờ). Có thể lên mặt trời hoặc mặt trăng để chơi".
Một lúc sau thì Địa Vương Mẫu Phật về, Cụ nói: “Nguyệt Quang Tử là cháu ta vì Nhật Nguyệt Thần là con trai ta”.
Vì vậy thiền sư NNTT đã viết tiếp hai câu thơ:Sinh từ Nhật Nguyệt tinh hoaHai câu thơ này đã nói ra được ai là người sinh ra cụ NQT, đồng thời cũng khẳng định cụ NQT chính là đệ tử đời thứ ba của phật tổ A Di Đà.
Nay là đệ tử Di Đà tam tôn
Trên con đường tu luyện của mình cụ NQT đã gặp vô vàn khó khăn tưởng chừng như không vượt qua được, đặc biệt là giai đoạn chống tà. cũng nhờ có cơ duyên gặp được cửu huyền, được các Đức Phật độ trì, được các cụ bề trên tin tưởng giao cho các pháp bảo để làm việc mà đến nay cụ NQT đã:
* Đánh thắng được tà đạo, dựng xây lại vũ trụ muôn màu - hòa bình chung sống dài lâu vĩnh hằng.
* Tiếp quản và Chấn hưng lại thiền phái trúc lâm yên tử .
Vì vậy cụ đã viết tiếp các câu thơ :Kỳ duyên được gặp Cửu Huyền
Tứ phương Phật độ mới nên cơ đồ
Ngũ Hành pháp bảo giao cho
Chấn hưng thiền phái - Sư Đồ từ đây
-
20 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trung Nghĩa
haixuyentb (16-04-2020),HoangSyHiep (31-10-2019),hoatran (29-10-2019),hoatuyet (31-10-2019),huongtamlinh (31-10-2019),lê chí công (28-10-2019),Lobbyvietnam (29-10-2019),manhcao277 (29-10-2019),phuonganhhp (12-03-2022),Phương Nam (29-10-2019),THANHTINH (30-10-2019),theoThầy (30-10-2019),trangpham (05-03-2022),trungthanh (30-10-2019),TuMinh (29-10-2019),vfat142 (27-02-2024),Vidieu (29-10-2019),youme (29-10-2019),Đức Thành (19-03-2021),Đức Tin (08-07-2025)