Kết quả 1 đến 1 của 1
-
22-10-2019, 20:34 #1
Bệnh nhân đặc biệt được Thầy chữa bệnh, giải nghiệp
Phần 1:
Trước tiên nói về bệnh giai đoạn này của ĐQH như sau: ĐQH bị đi đại tiện ra máu trở lại từ hôm đi Singapo vào ngày 13/9/2019. Đồng thời ĐQH bị váng đầu sau buổi tối được đi thuyền quanh hồ, khi bước lên bờ thì có hiện tượng đau đầu và bị váng đầu xuất hiện. Cứ mỗi khi đứng dậy đi lại là có hiện tượng khó chịu váng đầu xuất hiện. Đêm ngày 16/9/2019 vừa về đến Việt Nam thì nửa đêm mẹ đẻ ĐQH lại bị huyết áp cao tim đập nhanh, lúc đó mẹ đẻ có gọi ĐQH dậy chữa bệnh cho mẹ. Sau khi chữa cho mẹ xong người ĐQH khá mệt, trong đầu nghĩ có lẽ mọi việc cứ đến dồn dập thế này chắc mình tiêu mất. Sang ngày 17/9/2019 em hiepqf3 gọi điện, chiều em nhận bàn giao nhà từ Chủ đầu tư anh đến xem nhận nhà cùng em mới. Mặc dù cơ thể đang mệt nhưng vì đã hứa đến xem nhà giúp cho em hiepqf3 khi Chủ đầu tư bàn giao nên chiều hôm đó ĐQH đã đến, sau khi đi làm về đến nhà người ĐQH mới thấm mệt. Trong đầu nghĩ mọi việc cứ dồn dập thế này chắc mình chết chắc, mặc dù ĐQH cũng đã uống thuốc cầm máu, thuốc ổn định thành mạch, rồi uống nước nhọ nhồi nhưng lần này có gì đó không ổn. Vì bình thường trước đây ĐQH chỉ bị bẩy đến mười ngày là cầm được máu nhưng lần này thì không. Đỉnh điểm là ngày 26/9/2019 hôm đó ĐQH buổi sáng bị đau bụng đi ngoài ba lần, thì cả ba lần ra máu nên cơ thể rất mệt. Hôm đó ĐQH sau khi cố gắng cho bé đi học xong rồi về nhà nằm nghỉ, đến chiều ĐQH mới đến cơ quan làm việc. Sang ngày 27/9/2019 ĐQH lại bị mệt và có hiện tượng sốt rét nên ĐQH đã nghỉ ở nhà, buổi chiều sau khi tập bài Vạn Pháp Lửa Thiêng Trận xong ĐQH thấy cơ thể đã đỡ mệt hơn nhiều. Nhưng linh tính cứ kéo dài thế này thì chắc mình không trụ được một tuần, trong trường hợp khi mà vừa bị tiêu chảy vừa bị sốt là rất nguy hiểm. Vì vậy ngày 28/9/2019 ĐQH buổi sáng sớm tranh thủ chạy đến cơ quan và lần đầu tiên trong đời viết giấy nghỉ phép để đi chữa bệnh. Sau đó ĐQH gọi điện xin phép Thầy cho con về Côn Sơn chữa bệnh và được Thầy đồng ý, lúc gọi điện Thầy có hỏi con đi cùng ai, ĐQH trả lời con đi với anh Tuấn. Buổi sáng hôm đó ĐQH cùng anh Tuấn về Côn Sơn chữa bệnh, khi về Côn Sơn đã 12h40 Thầy và anh Đông vẫn chờ hai anh em về mới dùng bữa cơm trưa. Buổi chiều hôm đó Thầy bảo bệnh của con rất nghiêm trọng rồi đó, để Thầy cho gọi mấy anh chị học trò ngày mai xuống khám bệnh rồi Thầy sẽ chữa bệnh cho.
Ngày 29/9/2019 là ngày chủ nhật, hôm đó nhóm lao động gồm chị Yxuân, chị Ước, Đại Minh và Lê chí công xuống sớm để lao động. Anh hocdao và chị Huvo gần trưa mới về đến Côn Sơn, hôm đó buổi sáng ở Côn Sơn mắt điện nên hai anh chi xuống sau làm thêm nhiệm vụ tiếp tế bữa trưa. Sau khi nghỉ trưa xong ĐQH được Thầy, anh hocdao và chị Huvo chữa bệnh. Ngày hôm đó Thầy lại hơi mệt do năng lượng phách của Thầy đang được hoàn thiện. Thầy bảo số ĐQH hôm nay hơi đen vì đúng lúc được Thầy chữa bệnh thì Thầy lại bị mệt, Thầy bảo anh hocdao đặt tay vào lưng của ĐQH để chữa bệnh. Thầy đã sử dụng pháp bảo mới chụp lấy cơ thể ĐQH cho hiện rõ tất cả mọi loại bệnh tật và nguyên nhân gây bệnh. Anh hocdao báo cáo Thầy là trên đầu ĐQH có đám khói. Thầy bảo cậu này bị viên đạn bắn vào rồi, Thầy sử dụng năng lượng của Thầy chặn đường bay của viện đạn đó lại. Sau đó chị Huvo bảo trên não có đường kinh đang bị tắc, anh hocđao bảo có đám cháy, Thầy cho hiện rõ nguyên nhân, thì anh hocdao bảo ĐQH bị sét đánh vào đầu Thầy ạ. Thầy bảo một cậu bé đi vào rừng bị sét đánh vào đầu, đây là nghiệp kiếp rồi việc này để Thầy. Thầy đã về kiếp đó rồi nhấc cậu bé ra khỏi khu rừng, sau đó anh hocdao trao đổi với Thầy là phải giải bỏ năng lượng sét trên đầu. Thầy sử dụng năng lượng của Thầy để giải bỏ năng lượng sét và hoàn thiện những khuyết tật ở vùng đầu cho ĐQH.
Sau khi xử lý xong trên vùng đầu cho ĐQH thì Thầy, anh hocdao và chị Huvo tập trung xuống vùng Trực tràng của ĐQH. Anh hocdao bảo có con ốc bám vào thành ruột của ĐQH, không chỉ có một mà nhiều con. Sau đó Thầy và anh chị trao đổi thì thấy nó có chân, nó có hình dáng giống con ốc nhưng nó lại là một loại sâu, nó cuộn lại giống như con ốc. Thầy bảo sử dụng một loại chất làm cho nó co lại rồi bắt. Các bác sỹ trong không gian đã bắt được một số con, anh hocdao bảo thành ruột của ĐQH có một lớp chất thải của sâu thải ra màu đen. Thầy bảo nó kết thành giống như phân trâu, Thầy bảo các con làm sạch, cạo sạch nó đi, sử dụng dung dịch từ bình nước VTCL để làm sạch chất thải.
Sau đó Thầy bảo hình như có một số con chân của nó đã cắm vào thành ruột để hút chất dinh dưỡng trên cơ thể ĐQH, Thầy bảo trông nó to lắm. Các thần y trong không gian đánh giá trong số đó có Polyp. Nhưng Thầy phát hiện chúng có chân nên Thầy ra quyết định ngay lập tức cắt bỏ ngay, Thầy sử dụng dao ánh sáng cắt một lát cắt xung quanh thành ruột rồi lật nó ra. Khi lật ra thì toàn bộ là những con sâu có chân sống ký sinh, chúng đã cắm chân sâu vào thành ruột. Thầy bảo việc này không làm ngay ĐQH sẽ chết đó, Thầy và mọi người có thể mệt nhưng ĐQH sẽ có nguy cơ tử vong lúc nào không biết. Chị Huvo bảo khi cắt, máu của con sâu chảy ra rất độc Thầy ạ, Thầy bảo các con sử dụng dung dịch từ bình VTCL để tẩy rửa, sau đó bôi thuốc mỡ có tính năng diệt khuẩn hoàn thiện vết thương. Sau đó anh hocdao báo cáo trong khe thành ruột có một cái hang trong đó có một con sâu Thầy ạ, Thầy sử dụng kim rỗng ruột tim thuốc gây mê khống chế con sâu. Con sâu đã co lại và được đưa ra ngoài cơ thể, Thầy yêu cầu tiếp tục sử dụng nước VTCL để tẩy rửa làm sạch hoàn thiện lớp niêm mạc thành ruột. Thầy bảo khả năng đây là con sâu sinh ra các con sâu còn lại, Thầy nói trước mắt phong tỏa vị trí chưa lấy được chân con sâu do nó bám sâu vào thành ruột, đồng thời hoàn thiện toàn bộ lớp niêm mạc thành Trực tràng cho ĐQH.
Sau đó chị Huvo bảo trục sinh lực của ĐQH bị xoắn. Thầy cho sử dụng Kết cấu trục sinh lực đi vào cơ thể ĐQH hoàn thiện kết cấu trục sinh lực, trục sinh lực thật thẳng thật trong thật sáng. Sau đó cơ thể ĐQH được sáng rực rỡ lên, cơ thể ĐQH buổi chiều hôm đó đã đỡ bị choáng hơn khi đứng dậy đi lại.
Sau 4 ngày ở CônSơn cơ thể ĐQH đã dần hồi phục, đi ngoài ra máu đã đỡ hơn, nhìn hai bàn tay đã hồng hào lên, hôm cuối Thầy có bảo thôi con ở lại đây mà nghỉ dưỡng Thầy nuôi. Còn về Hà Nội bây giờ không khí đang ô nhiễm, mà đi làm ngay là chỉ trong vòng một tuần là chết đó. Thầy nhắc nhở ĐQH khi về không được giấu bệnh nữa, có gì phải báo cáo ngay không là không cứu chữa được đâu đấy. ĐQH cũng đã xin ý kiến Thầy con về Hà Nội hai hôm rồi con đi Thái Nguyên chữa bệnh phần thực cho nó ổn định lâu dài. Thầy bảo về Hà Nội chờ Thầy đến thứ bẩy tức ngày 5/10/2019 thầy kiểm tra lại xong rồi mới đi Thái Nguyên chữa bệnh. Sáng thứ tư ngày 2/10/2019 hai anh em được theo Thầy về Hà Nội, khi về đến nhà Thầy, Thầy bảo hai anh em là bệnh nhân không phải vác đồ gì hết cứ để Thầy. Thầy đã thuê xe trở hai anh em về tận nhà anh Tuấn, sau đó ĐQH tự đi xe máy từ nhà anh Tuấn về nhà mình.
Sau bốn ngày chữa bệnh ở Côn sơn về con ĐQH nghĩ thật là may mắn và sáng suốt khi con đã quyết định về Côn Sơn chữa bệnh ngay. Và con ĐQH cũng không biết nói gì hơn khi được Thầy, anh hocdao, chị Huvo tận tình cứu chữa. Con ĐQH xin tạ ơn Thầy, cảm ơn anh hocdao, cảm ơn chị Huvo rất nhiều.View more the latest threads:
- Khí công tâm linh chữa bệnh mề đay
- Chữa bệnh đau bụng cho con gái lớn
- KCTL chữa bệnh rối loạn tiêu hóa từ xa
- Khí công tâm linh chữa trào ngược dạ dày
- Khỏi bệnh ngứa nhờ tập thiền đúng cách.
- Chữa bệnh đau bụng cho bé trai
- Khắc phục bệnh trĩ, bệnh đại tràng, bệnh dạ...
- KCTL chữa bệnh trực tràng tiêu hóa
- Tâm niệm xin Thầy chữa bệnh dạ dày cho con
- Thầy chữa bệnh cho tôi qua vía
-
18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP
Dungnph (31-10-2019),Hieuhoc (30-10-2019),HoangSyHiep (26-11-2019),hoatran (17-03-2020),hoatuyet (31-10-2019),huongtamlinh (31-10-2019),Lê Thị Hiền (13-11-2019),Lobbyvietnam (28-10-2019),Mùa Xuân Đến (31-10-2019),Phương Nam (29-10-2019),tamminh (01-11-2019),THANHTINH (29-10-2019),theoThầy (30-10-2019),Trung Nghĩa (28-10-2019),trungthanh (29-10-2019),TuMinh (29-10-2019),Vidieu (29-10-2019),youme (29-10-2019)