Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: KCTL chữa bệnh tai biến
-
21-10-2019, 21:41 #1
KCTL chữa bệnh tai biến
Cách đây tầm hơn 1 tháng, hôm đó đúng vào đợt nắng nóng đỉnh điểm ở Hà nội, hôm đấy ở xóm chỗ mẹ chồng tôi ở họ đào cống rồi làm lại đường cho dân. Do đường nhánh họ không làm tới nên mấy bà con lối xóm bảo nhau làm thêm cho đường sạch sẽ. Vừa sáng sớm, tôi nhận được cuộc điện thoại của cháu gái gọi nói bà bị ngã mẹ về ngay. Tôi hỏi qua tình hình và nói con lấy viên an cung mẹ mua rồi cho bà uống luôn nhé. Tôi tức tốc đi về, vừa đi tôi vừa tâm niệm xin được Thầy, các Cụ bề trên cứu giúp cho mẹ con tai qua nạn khỏi. Về đến nhà tôi thấy hàng xóm đã khênh bà vào nằm ở cửa nhà. Vì nghe bà kể bà đi trộn bê tông, đang làm thấy người mệt mệt, choáng váng, nên bà bỏ ra về, đang đi về bà cảm thấy không ổn, sợ ngã nên đã tự nằm ra sân luôn, cứ nằm yên thế. Ở nhà có mỗi cháu gái đang ngủ, bà hàng xóm không thấy mẹ tôi đâu nên đi sang xem thì thấy mẹ tôi nằm giữa sân. Bà sợ quá hốt hoảng đi vào và lấy thuốc huyết áp cho mẹ tôi uống ( bà vốn dĩ bị huyết áp cao, có lần đã lên đến 200) Bà phải uống thuốc hạ huyết áp hàng ngày, hôm đấy do bà chưa ăn gì, nên cũng chưa uống thuốc, cộng với việc trời quá nóng nên mới dẫn đến việc như vậy. Tôi về thấy bà vẫn tỉnh táo, tôi hỏi bà xem bà còn nhớ hay nhận thức được mọi việc không thì thấy bà vẫn bình thường. Nhưng mồm bà hơi có hiện tượng méo, và khi tôi bảo bà nắm tay tôi thì phần người bên trái của bà nắm không chặt bằng bên phải, và chân cũng không giơ được cao.
Trước tình hình thế tôi gọi điện cho người quen để cho bà vào viện để kiểm tra. Vào đến viện, bà không thể bước được bước nào, chân cứ khụyu xuống. Qua các biểu hiện của bà như vậy tôi thấy không ổn chút nào. Nên tôi mạnh dạn gọi cho Thầy, nhờ Thầy kiểm tra và chữa giúp cho mẹ tôi. Thầy hiền hòa nói, con yên tâm Thầy sẽ làm luôn. Tôi cũng cảm thấy an lòng hơn. Đến khi bác sỹ yêu cầu đi chụp cộng hưởng từ. Tôi đưa bà đi, lúc đưa bà lên máy mà chân bà gần như liệt không làm được gì, chúng tôi loay hoay mãi mới đưa bà nằm vào vị trí được. Lúc bác sỹ gọi để hỏi về tình hình của bà, bác sỹ hỏi: Bà bị lâu chưa mà sao không tìm thấy kết quả hay biểu hiện gì trong não mà chỉ thấy có khối huyết tụ từ lần trước thôi. Bác sỹ rất thắc mắc vì sao biểu hiện lâm sang của bà là bị liệt mà không tìm thấy biều hiện gì trong máy??? Và cứ xem đi xem lại để xem có nhầm hay sót gì ở đâu không. Tôi thì nghĩ chắc là do đã được Thầy xử lý nên mới không còn để lại di chứng gì. Còn biểu hiện lâm sàng bị liệt kia là do chưa chuyển hóa đến thực thể kịp nên vẫn còn dư âm như vây. Tôi chỉ thắc mắc là bà chưa bao giờ bị tai biến mà sao bác sỹ lại bảo có dấu vết của lần trước vần còn? Bác sỹ nói là bà đã bị 1 lần rồi nhưng là bị ngầm bên trong, nên mới không biểu hiện ra bên ngoài…
Ngày đầu vào bác sỹ cũng chỉ tiêm bổ não và nằm nghỉ ngơi theo dõi thế thôi, ngày hôm sau mới làm điện tâm đồ, thử máu…Nhưng bác sỹ cũng không ngờ là kết quả của bà thật ngạc nhiên, là khi bác sỹ yêu cầu bà đi xem thế nào, thì bà đã bước đi được bình thường, tuy vẫn còn hơi choáng. Các kết quả xét nghiệm đều bình thường, thật ngạc nhiên. Và đến ngày thứ 3 rồi thứ tư bà đi lại bình thường hơn ( Tất nhiên là khi đã bị bệnh này rồi thì để quay trở lại như lúc chưa bị thật là điều không thể). Sau khi nằm viện 1 tuần xong thì lại đúng đến dịp Thầy mở đơt chữa bệnh ở nhà Thầy, tôi đã đăng ký cho mẹ tôi đến nhà Thầy chữa bệnh. Sau đợt chữa bệnh ở nhà Thầy về mẹ tôi nói đã khỏe lên nhiều, triệu chứng choáng cũng giảm hơn nhiều.
Con xin thay mặt mẹ con gửi đến Thầy và các Cụ bề trên lời cảm ơn sâu sắc. Con xin kính chúc Thầy luôn sức khỏe ạ.View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
Vô minh che mờ trí tuệ, giác ngộ khai sáng nhãn tâm!
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thanh Bình
HoangSyHiep (26-11-2019),hoatuyet (31-10-2019),hocdao (29-10-2019),Lobbyvietnam (28-10-2019),PhongThuyGia (29-10-2019),Phương Nam (29-10-2019),THANHTINH (30-10-2019),theoThầy (30-10-2019),Trung Nghĩa (28-10-2019),trungthanh (30-10-2019),TuMinh (29-10-2019),Vidieu (29-10-2019),youme (29-10-2019),Đại Minh (31-10-2019)