Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    350
    Cảm ơn!
    8,395
    Thanked 11,165 Times in 348 Posts

    Mặc định Tại sao phải chờ đến cuối cùng?

    Tôi còn nhớ có 1 vở kịch do NSND Đức Khuê đóng vai một người trong tù, ông ấy nói nhiều chuyện lung tung, như chê: "Trời không mưa lại đi mặc áo mưa!" Hay: "Ở đời ai cũng thích là số 1... ở đây gọi lại chẳng ai thưa" khi quản tù gọi tù nhân số 1 thì không ai thưa!... Những câu nói hài hước, không đầu không cuối, mà tôi lại cứ nhớ! Rồi tôi lại liên hệ với cuộc sống, với các hiện tượng: "Ở đời ai cũng thích là số 1", tại sao làm gì cũng chờ đến lúc Cuối cùng!
    Ai cũng từng một lần, có người lại có hiện tượng lặp đi lặp lại và đã trở thành một quy luật, xảy ra ở nhiều nơi, cả ở trên diễn đàn này, đó là cứ phải đến gần hạn, hết hạn mới cuống lên để làm.
    Ngày trước, tôi tham gia BTC nhiều sự kiện do Thầy tổ chức, tôi cũng nhiều lần khốn khổ, bị động với việc không phải chỉ có khách, thành viên mà cả học trò, cứ phải canh đến gần ngày hết hạn mới đăng kí, mà không đăng kí ngay những ngày đầu. Lí do thì muôn hình vạn trạng: chờ lịch công tác, phải rủ thêm vài người thân, xem có đủ sức khoẻ không,...Đến gần ngày đó thì phát sinh công việc, họ quên bẵng đi, đến quá hạn lại cuống lên xin, trình bày...Có học trò thì nhiều lần đăng kí quá hạn đến mức chúng tôi phải chủ động nhắc nhở đăng kí và cuối cùng, vẫn có lúc tiếp tục quá hạn! Có vài câu chuyện xoay quanh chữ "Thời hạn" tôi muốn đề cập xung quanh chúng ta:
    - Đi đúng giờ: Thầy đã từng hỏi học trò: "Có ai đã từng đi muộn giờ máy bay chưa? Họ có chờ không?" Thì câu trả lời là "Không thể đi muộn". Thầy lại hỏi: "Tại sao đi máy bay thì không thể đi muộn, nhưng tham gia các hoạt động chung của Khí công, của cơ quan... lại không thể đúng giờ?" Mọi người cười trừ, có người thì bảo do ở những nơi đó khi mình đến muộn, họ vẫn chờ!

    Xã hội ngày nay có lời đồn rằng: "Người quan trọng nhất thường đến sau cùng", vì vậy, ngoại trừ một số trường hợp bất khả kháng vì những lí do phát sinh đột xuất, thì có lẽ một số người tự cho mình là quan trọng nên phải đến sau cùng và khái niệm sau cùng được hiểu là mình được phép đến muộn. Hình như hơi có sự nhầm lẫn câu từ giữa "Đến sau cùng" và "đến muộn". Chúng ta học Thầy thì luôn được Thầy nhắc: "Phải làm tốt từ những việc nhỏ nhất". Việc đi đúng giờ, là tôn trọng bản thân, tôn trọng người xung quanh và hơn mọi thứ, nó thể hiện sự cố gắng hoàn thiện mình, từ việc nhỏ nhất.
    - Hạn đăng bài: Nhân tiện bài của bạn NMT và một số người nói về nút "Thanks" và sự tham gia vào diễn đàn, tôi lại tản mạn. Chắc ai cũng cảm thấy cứ đến sát ngày đến hạn tính bài, thì bài mới được đăng liên tục! Những ngày đó, nói thật là việc tôi đọc các bài trở nên nhanh hơn, loáng thoáng hơn và tệ nhất là nó ít đọng vào đầu tôi các chuyện trong bài!Điều này là không tốt với tôi, không tốt với đồng môn viết bài, vì họ cũng đã dồn nhiều sức để hoàn thành bài viết, nhưng tôi không học được nhiều! Việc viết bài cũng khó, không biết đồng môn khác nghĩ sao, nhưng với tôi, viết bài không quá khó. Nó chỉ thực sự khó, mình không có ý tưởng viết về cái gì khi mình không nghĩ nhiều về nó, khi có nhiều việc trần tục cuốn lấy mình. Có nhiều người khi đọc đến dòng này có thể thấy tôi nói hiện tượng đó sẽ không đúng với nhiều người, vì tôi có lợi thế là hay làm việc cùng Thầy, tôi có nhiều thông tin và cơ hội để viết hơn người khác! Nếu nghĩ vậy thì cũng đúng, nhưng không hoàn toàn! Vì cái não của tôi và hệ thống sao lưu thông tin trong não tôi có vấn đề, thông thường tôi không nhớ được thông tin, sự việc khi làm việc cùng Thầy. Và vì vậy, tôi cũng khó khăn khi đi tìm một ý tưởng để viết bài! Nhưng về cơ bản, tôi hạn chế tối đa khi thiếu bài, cố gắng nghĩ đến các đề tài từ đầu kì, cố nghĩ về nó và viết sớm nhất có thể!
    Cũng có khi bất chợt nghĩ được điều gì hay thì cũng viết luôn! Viết xong và được đăng là thở phào! Xong một nhiệm vụ!
    Cả bài này tôi chỉ muốn xoay quanh một điều: đăng kí đúng hạn, đi đúng giờ, viết bài trong hạn - tất cả đều là cách thể hiện sự cố gắng, nỗ lực để hoàn thiện bản thân và đóng góp cho việc duy trì, ổn định, sau đó mới là phát triển bền vững cho môn phái! Đừng mong làm được việc lớn khi việc nhỏ còn làm chưa tốt! Tất cả chúng ta hãy tiếp tục cố gắng hoàn thiện bản thân mình hơn nhé!!!

    /

  2. 65 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    bần tăng (21-10-2019),cảnh thắng (23-10-2019),Diệu Hồng (21-10-2019),Dieu Minh (26-10-2019),haile (23-10-2019),haixuyentb (26-10-2019),Hanhthong (24-10-2019),Hạnh An (21-10-2019),Hieuhoc (25-10-2019),Hoa Cát Tường (07-04-2020),HoangSyHiep (15-11-2019),hoanlinh (22-10-2019),hoasen (22-10-2019),Hoasentrang (21-10-2019),hoatran (21-10-2019),hoatuyet (21-10-2019),hongvulien (21-10-2019),huongtamlinh (22-10-2019),Hương Nhu (23-10-2019),kiencuong304 (21-10-2019),lê chí công (21-10-2019),Lê Minh (23-10-2019),Lobbyvietnam (22-10-2019),longtadinh (21-10-2019),MaiHuong (21-10-2019),manhcao277 (22-10-2019),manhtuongngo (22-10-2019),Mộc Lan (05-11-2019),Minh Toàn (27-08-2022),Nganpham (21-10-2019),nganuoc (23-10-2019),Nghệ Linh (28-10-2019),Ngoạn Hiền (25-01-2020),nguoihoc (03-08-2022),NguyetQuangTu (21-10-2019),PhongThuyGia (22-10-2019),phuongngoc (21-10-2019),Phương Nam (22-10-2019),Tamhuongthien (26-10-2019),tamminh (22-10-2019),tam_thuc (21-10-2019),Thanh Bình (28-10-2019),thanhngoc (31-10-2019),thanhphong (22-10-2019),THANHTINH (21-10-2019),ThanhTrung90 (22-10-2019),thanhvinh (22-10-2019),Thutrang (27-10-2019),tiendung23680 (25-10-2019),Tieutrucxinh (21-10-2019),Trần Kim Cương (23-10-2019),Trung Nghĩa (22-10-2019),trungthanh (23-10-2019),tuluyenthantam (11-02-2020),TuMinh (24-10-2019),Vidieu (23-10-2019),xuangiang14 (22-10-2019),youme (21-10-2019),Đào Hương 95 (27-08-2020),Đức Thành (23-10-2019),ĐINHQUANG HIỆP (22-10-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •