Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Ma sài gòn

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Bài viết
    3
    Cảm ơn!
    0
    Thanked 38 Times in 2 Posts

    Mặc định Ma sài gòn

    Tôi đã được nghe Thầy NQT kể về rất nhiều những câu chuyện khi Thầy làm việc với các vong (hay thường gọi là ma) thì hôm nay chính tôi đã được trực tiếp chứng kiến một việc giống như vậy. Lần này là ở nhà người chị họ của tôi tại quận Tân Phú, TP. HCM, chị mới chuyển về ở căn nhà này khoảng một năm rưỡi, trong thời gian đó thì có một số người (kể cả người chủ cũ) nói rằng trong nhà có ma, hơn nữa mọi thành viên trong gia đình chị đã từng nhìn thấy, nghe thấy hoặc bị con ma đó quấy rối. Cụ thể là con gái của chị, bé chỉ mới 11 tuổi nhưng đã mấy lần thấy một người đàn bà ở trong nhà, tóc rất dài, có lúc thì nhìn bé rồi cười và người này rất hay múa. Chồng của chị đã nằm mơ thấy có người đàn bà tóc dài về bóp cổ, một người nữa là cậu em họ cũng ở chung nhà với chị nửa tháng đầu về ở với chị thì không tài nào ngủ được vì thường xuyên bị kéo chân, kéo tay hay bóng đè. Vì sợ quá nên cậu thường hay nghe kinh Phật có đêm lại nghe có người nói vào tai rằng: "Mày nghe cái gì mà nghe hoài vậy, tháo ra đi " rồi như cố gỡ tai nghe của cậu em họ đó ra,… Mọi người trong nhà ai cũng sợ vì ít nhất cũng có lần “chạm trán” với con ma ấy, nhưng chị họ tôi thì lại không nghe, không thấy gì cả, chỉ có mỗi tối lên đọc kinh ở bàn thờ Phật thì thấy lạnh hết cả người từ đầu đến chân, chị cũng đi hỏi nhiều người, rồi cúng một mâm cơm nhưng cũng không thấy gì khá hơn, đã nhiều lần chị kể với chúng tôi những sự việc trên. May quá lần này Thầy vào TP.HCM, chúng tôi nhờ Thầy đến nhà giúp chị. Hôm đó khi Thầy cùng với hai chị em tôi đến nhà chị họ tôi, lúc đi gần đến nhà thì tôi thấy đầu mình rất nhức, vào nhà Thầy ngồi một lúc rồi Thầy nói " Nhà này đúng là có vong thật, là một người đàn bà, tóc rất dài lúc ấy ngồi trên ghế người nghiêng sang một bên, sau lại đứng dậy múa, trên tay người ấy như có một cái gì đó giống như hình một bông hoa, lúc múa thì cháy sáng lên, giống như một điệu múa cung đình ở Huế".
    Thầy bắt đầu hỏi tên vong nhưng vong ấy không nhớ nổi hỏi ra thì là do khi chết bị chấn thương ở đầu nên mất hết trí nhớ (và chắc cũng hơi điên điên nên mới hay múa), Thầy bảo đứng gần lại để Thầy chữa bệnh cho, Thầy đặt tay lên đầu vong chữa bệnh thì thấy vong ôm đầu, chữa xong Thầy hỏi lại tên một lần nhưng vong vẫn không nhớ ra (lúc này thì đầu tôi tự dưng hết nhức hẳn), nhưng có một điều “thú vị” là đây lại là vong đàn ông, Thầy hỏi:”Đàn ông sao lại tóc dài thế?” thì vong bảo là do anh ta thích đội tóc giả, Thầy và tôi bật cười, lúc đó thì chị họ tôi mới nhớ ra rằng có lần con gái chị thấy có người đàn ông đứng ngay cửa phòng thật rồi sau đó lại thấy một người đàn bà tóc dài. Thầy hỏi xem vong có nguyện vọng muốn đi đâu thì Thầy cho đi, rồi đưa vong đi. Thầy bắt đầu kiểm tra khu đất nhà chị thì thấy đất này xấu lắm nên Thầy dùng Linh Quang chổi quét sạch khí xấu, một hồi sau khi Thầy bảo là đã quét xong rồi thì Thầy và tôi ra về. Đó là một buổi sáng đầy thú vị của tôi cùng với Thầy khi đi “bắt ma” ở Sài Gòn.

  2. 22 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Thỏ

    Dieu Minh (05-05-2011),HoaXuan (05-05-2011),hocdao (06-05-2011),huongtamlinh (05-05-2011),mai (07-05-2011),Minh Toàn (12-05-2016),nhuhainguyen (05-05-2011),PhongThuyGia (05-05-2011),Phương Nam (05-05-2011),tamanh (05-05-2011),thuynhien (06-05-2011),tindohuongthien (09-05-2011),TKKT (05-05-2011),TrangNTN (05-05-2011),tuluyenthantam (12-06-2016),xuanthanh0838 (04-07-2011),Đức Tin (21-03-2024),ĐINHQUANG HIỆP (05-05-2011)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •