Kết quả 1 đến 1 của 1
Threaded View
-
24-09-2019, 00:59 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- May 2018
- Bài viết
- 120
- Cảm ơn!
- 2,462
- Thanked 2,685 Times in 112 Posts
Cảm nhận khi tập bài " thủy bồn pháp " tại Nhật Nguyệt Linh đường
,
Ngày 15/9/2019 bốn học trò chúng tôi được sự phân công của ban cán sự lớp lên lao động trên NNLĐ định kỳ, đi cùng bốn học trò chúng tôi hôm đó ngoài có bác lái xe vui tính, chúng tôi còn có Sư Mẫu đi cùng. trên đường đi Sư Mẫu cùng A.C.E chúng tôi kể rất nhiều chuyện về cuộc sống nên mọi người ai cũng rất hào hứng nói chuyện và cười đùa vui vẻ. Tuy nhiên sự vui vẻ ấy cũng không sao ngăn được sự mệt mỏi tích tụ trong tôi, khi ngày hôm trước tôi vừa phải trải qua một kỳ thi đầy căng thẳng.( vừa phải đi làm, làm về lại phải thức đêm để ôn thi cho cuộc thi ngày hôm sau, sau khi thi về vì mệt và buồn ngủ quá nên cũng nhịn ăn và ngủ xuyên cho đến sáng ngày hôm sau đi lao động trên NNLĐ).
Khi về đến nhà mình (NNLĐ) chúng tôi phân công nhau sẽ giặt bạt ( bạt dùng cho tết chung thu của lớp tối hôm trước ) và vệ sinh sân vườn trước cho mát, sau đó mới làm đến khu vực tầng 2 ( NQĐ) và sẽ kết thúc công việc ở khu vực tầng 1. Sau khi bốn A.C.E chúng tôi đã giặt bạt và vệ sinh khu vực sân vườn phía trước xong, tôi xin phép không lên vệ sinh NQĐ cùng các A.C mà sẽ ở lại tầng 1 để lau trần của tầng 1, vì trần tầng 1 thắp bóng điện buổi tối nên có rất nhiều con măm mắt và muỗi chết bán lên trần nhà. sau khi tôi bắc thang và lau được 1/4 khu vực trần tầng 1 thì gần như tôi kiệt sức, mỗi lần leo lên thang là mắt tôi hoa lại, lưng thì đau do thức đêm để chép tài liệu, cổ thì rất là mỏi do phải ngẩng đầu lên trần để lau. tôi như muốn bỏ cuộc và chỉ nghĩ đến cái đệm thật êm được nằm ngả lưng cho thoải mãi. tôi quyết định dừng lại và ngồi nghỉ một chút cho đỡ mệt. tuy nhiên càng ngồi nghỉ lại càng làm cái mệt trong tôi tăng thêm, tôi nghĩ lần này mình không thể bỏ cuộc được lần trước đi lao động tôi cũng mới vệ sinh được trần xung quanh khu vực Thầy hay ngồi kể chuyện mỗi khi có đợt đoàn khí công lên Côn Sơn, ít ra lần này cũng phải lau xong 2/3 khu vực trần là khu vực có nhiều măn mắt và muỗi bám nhiều nhất. vừa làm, vừa nghỉ cuối cùng tôi cũng lau xong được 2/3 khu vực trần bị bẩn mà tôi mong muốn làm sạch, lúc này cũng đã gần 12h chúng tôi được nhóm trưởng cho nghỉ để ăn trưa. món canh ngao chị Thanh Bình nấu rất ngon nhưng cũng chỉ giúp tôi ăn được 1 bát cơm. Lúc ăn cơm tôi được mọi người chia sẻ hóa ra hôm nay ai cũng mệt không phải riêng mình tôi, sau khi tôi chia sẻ về việc thấy hoa mắt khi trèo thang để lau trần, tôi đã bị Sư Mẫu nhắc nhở lần sau không được làm như thế, vì như thế rất nguy hiểm, được Sư Mẫu quan tâm tôi rất vui, tuy nhiên nếu tôi dừng lại tôi lại là tôi của lần trước.ăn cơm xong chúng tôi tranh thủ ngủ trưa, tiếng nhạc chuông báo tin nhắn facebook của bác lái xe làm tôi ngủ chập chờn. khi ngủ dậy người cảm thấy ê ẩm, đầu nặng trĩu, chân tay như chẳng còn sức lực. A.C.E chúng tôi quyết định tranh thủ ngồi thiền sau đó mới tiếp tục làm lao động, chúng tôi được anh Đông cho tập cùng bài " Thủy Bồn Pháp " và điều kỳ diệu bắt đầu xuất hiện.
Khi Thầy bắt đầu cho dòng nước" Vạn Thủy Cổ Linh" vào trận tôi cảm nhận thấy dòng nước xoáy mạnh từ dưới lên, dòng nước dâng từ từ đến đâu cơ thể tôi cảm thấy mát mẻ, sảng khoái đến đấy. khi dòng nước dâng cao dần cũng là lúc các khí xấu, hư trược khí, bệnh khí bị đẩy ra ngoài theo dòng nước, lúc này cơ thể tôi cảm thấy rất mát, rất thoải mái, cơ thể tôi như mới được cung cấp một nguồn năng lượng rất lớn, tràn đầy sức sống. một cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng trái ngược hoàn toàn so với cơ thể của tôi ít phút trước đây. tôi thả lỏng người theo dòng nước và đón nhận cái cảm giác mát mẻ sảng khoái cho đến khi Thầy hô từ từ dừng lại. lúc dừng lại tôi cười rất tươi và chỉ muốn hét lên thật to: vui quá, vui quá, Thầy ơi vi diệu thật người con cảm thấy khỏe còn hơn cả lúc bình thường, đây là cảm giác lần đâu tiên con được đón nhận sau khi tập thiền.
Chúng con cảm ơn Thầy đã luôn dầy công nghiên cứu và xây dựng các bài tập mới, các phương pháp chữa bệnh mới cho học trò, gia đình học trò, gia đình Khí Công Tâm Linh và cả chúng sinh.
Thầy đã từng nói với chúng con Thầy luôn suy nghĩ để thay đổi các phương pháp chữa bệnh tốt hơn, tạo ra các bài tập mới cao cấp và hiệu quả hơn, có khi bài tập mới làm xong được một tuần đã lạc hậu.
Đối với con đây là phương pháp tư duy mới cần phải ghi nhớ và học tập. không có gì là hoàn hảo, hôm nay nó là tốt nhất nhưng ngày mai có thể tạo ra nhưng thứ tốt hơn bằng suy nghĩ tích cực và hợp lý. nếu bản thân không thay đổi tư duy và thói quen hàng ngày thì kết quả của ngày hôm sau sẽ giống ngày hôm trước, tương lai có thể dự đoán được từ hôm nay. bằng sự thay đổi trong tư duy và thói quen hàng ngày chúng ta sẽ có kết quả của hôm nay tốt hơn hôm qua, ngày mai sẽ tốt hơn hôm nay. con đường tu đạo cũng từ đó mà thấy nó rộng mở hơn, cuộc sống nhẹ nhàng và bình yên hơn.
/View more the latest threads:
- Dưỡng Tâm
- Thầy Huệ Tâm về với xứ Thanh
- Những kiến thức thực tế khi chứng kiến người...
- Bí ẩn về bão YAGI
- Cách xử lí năng lượng trong quả cầu!
- Thực Hành Chữa Bệnh Viêm Họng Bằng Phương...
- Tản mạn về một số phương pháp chữa bệnh
- Làm Thế Nào Để Báo Hiếu Được Với Những Người...
- Một phương pháp tự vấn bản thân để bình tĩnh
- Những lợi ích của Định Tâm
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trung Nghĩa
bần tăng (30-09-2019),cảnh thắng (28-09-2019),Diệu Hồng (07-10-2019),haile (30-09-2019),HoangSyHiep (30-09-2019),HoaThai (14-11-2019),hoatran (27-09-2019),hoatuyet (30-09-2019),huongtamlinh (28-09-2019),Hương Nhu (29-09-2019),LinhTâm (01-10-2019),Lobbyvietnam (29-09-2019),longtadinh (29-09-2019),MaiHuong (28-09-2019),Mùa Xuân Đến (30-09-2019),Nganpham (01-10-2019),nganuoc (23-10-2019),nguyenbinh82cm (28-09-2019),NguyetQuangTu (21-10-2019),PhongThuyGia (01-10-2019),phuongdet (28-09-2019),Phương Nam (30-09-2019),Tamhuongthien (27-09-2019),tamminh (28-09-2019),tam_thuc (30-09-2019),THANHTINH (28-09-2019),Thien Nghia (16-10-2019),Trần Kim Cương (03-10-2019),trungthanh (30-09-2019),TuMinh (28-09-2019),Vidieu (30-09-2019),youme (29-09-2019),ĐINHQUANG HIỆP (30-09-2019)