Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thầy về quê hương Thanh Hóa
-
21-08-2019, 11:11 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Aug 2012
- Bài viết
- 363
- Cảm ơn!
- 7,058
- Thanked 9,114 Times in 360 Posts
Thầy về quê hương Thanh Hóa
.
Thầy tìm nơi an nghỉ cuối cùng cho bà ngoại tôi
Năm nay, Thầy về thăm quê hương Thanh Hóa. Trong nhiều niềm vui lớn của gia đình, của quê hương khi được đón Thầy về thăm quê còn có những nỗi buồn trần thế. Trong nỗi buồn lại chứa đựng sự lạc quan, an vui. Niềm vui lớn của toàn quê hương xứ Thanh, Vidieu xin được nhường cho bài viết của các anh chị em đồng môn Thanh Hóa. Hôm nay, Vidieu xin kể về chuyện của Bà ngoại – Người đầu tiên may mắn được Thầy chọn cho chỗ an nghỉ cuối cùng khi còn sống.
Câu chuyện hôm nay Vidieu xin được kể tiếp chuyện của Cụ Bà có 04 người con cùng theo tập KCTL. Khi được biết tin Thầy sẽ về thăm quê hương Thanh Hóa, bà Cụ đã rất vui mừng phấn khởi, dù tuổi cao sức yếu Cụ vẫn quyết tâm đón Thầy tại Thành Phố Thanh Hóa – Nơi cách nhà Cụ hơn 40km. Vào trước tết mùng 5/5 một ngày, Bà Cụ bỗng dưng nằm mê man, mọi sinh hoạt tại chỗ do người thân giúp Cụ không hề biết gì. Gia đình đã đưa bà Cụ đi bệnh viện Huyện nhưng bệnh viện trả về. Người con trai của Cụ đã quyết tâm còn nước còn tát đưa bà Cụ lên bệnh viện tuyến Tỉnh. Trong lúc nguy kịch, trên đường đi Con trai Cụ đã nhờ Thầy giúp đỡ. Bệnh viện đa khoa Tỉnh giữ Cụ ở lại điều trị theo dõi ở phòng cấp cứu – Cụ vẫn mê man bất tỉnh.
Ngày 29/6/2019, trong chuyến đi về thành phố Thanh Hóa. Thầy đã qua bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm bà Cụ tại phòng cấp cứu. Khi Thầy đến cổng bệnh viện, vía của Cụ đã ra đón Thầy, bắt tay Thầy...Thầy đã truyền năng lượng vào đan điền để duy trì sự sống cho Cụ. Cụ Bà còn nói với Thầy:
- Con sống thế đủ rồi. Con chỉ chờ gặp một người nữa
Thầy về Hà Nội, con trai con gái Cụ vẫn ngày đêm chăm sóc Cụ và vẫn không biết người Cụ muốn gặp là ai? Là con gái đang ở Thái Lan hay Cụ ông? Hay ai khác?
Ngày Thầy về thăm quê Thanh Hóa theo kế hoạch đã tới. Trong niềm vui xen lẫn nỗi buồn cùng bao cảm xúc khó tả. Chúng con chỉ mong sao đón Thầy cùng lớp KCTL thật chu đáo cho trọn tình, trọn nghĩa với Thầy, với đồng môn, với quê hương...
Dịp này, con trai Cụ rất lo lắng và đã nhờ Thầy tìm nơi an nghỉ cuối cùng cho Cụ Bà.
Chiều ngày 6/7/2019, trong cái nắng gay gắt của xứ Thanh. Thầy cùng các anh chị trong đoàn về Nga Sơn tìm nơi an nghỉ cuối cùng cho Cụ. Không kịp vào nhà, cả đoàn đi thẳng ra chân núi – nơi gia đình chọn sẽ đưa bà Cụ về sau khi mất. Băng qua cánh đồng, men theo bờ ruộng rất nhỏ, sau một trận mưa đất còn ẩm ướt, thi thoảng có chỗ lầy lội, leo lên đến triền núi Thầy và các anh chị bắt tay vào làm việc luôn. Thầy gọi Thần Linh về tìm hướng và vị trí cho ngôi mộ của Cụ. Chỉ tiếc là từng lời làm việc của Thầy và Thần Linh Vidieu nhớ không rõ để viết lại, nhưng đại ý sau khi bàn và thống nhất là hướng của ngôi mộ sẽ quay về hướng đồi mâm xôi phía trước, vị trí được đo chính xác từng cm....
Nắng vẫn gay gắt, trán Thầy mồ hôi chảy tràn xuống tận vai, cả đoàn theo Thầy lại băng băng qua cánh đồng ra xe đi làm tiếp nhiệm vụ.
Sau chuyến đi về Thanh Hóa kết thúc 01 ngày bệnh viện không thể lấy ven truyền cho bà Cụ - bà Cụ mất. Người thân của Cụ nói Cụ mất trông rất đẹp chỉ như đang ngủ, de dẻ căng mịn. Bình thường Vidieu rất nhậy cảm với những vùng nhiều âm khí nhưng lần này ngồi bên quan tài của Cụ cả đêm để cho Cụ nghe Niệm Phật mà không hề thấy gì. Như đã chuẩn bị tâm lý trước, có lần Vidieu hỏi Thầy “Bà con chăm chỉ tập luyện như thế thì liệu sau khi mất đi sẽ thế nào? Thầy bảo: - Con yên tâm, bà ấy chắc có duyên gì với Thầy” nên tinh thần cũng nhẹ nhàng hơn, sau tất cả chỉ còn lại là nỗi nhớ và những ân hận về những việc chưa làm được.
Buổi sáng tiễn Cụ ra đồng, thời tiết rất đẹp, nắng nhẹ, trời quang tiễn Cụ lên đường. Ra đến khu vực của mộ, bất giác linh tính mách bảo Vidieu nhìn lên trời thấy có một đám mây trắng nhỏ và một mặt trời nhỏ chiếu những tia sáng xuống khu vực mộ. Tới khi chôn cất cụ xong, mọi người rước di ảnh Cụ về, ra khỏi khu vực mộ cũng là lúc mặt trời lặn dần sau đám mây trắng nhỏ kia, ánh sáng cũng dần tắt. Vidieu đoán đó là điềm lành.
Lần nào Thầy giúp gia đình cũng nói lời cảm ơn, con thấy thật chưa xứng đáng. Con xin giữ lại lòng biết ơn thành kính trong lòng, suy nghĩ về tất cả, rút kinh nghiệm và sống tốt hơn mỗi ngày. Con xin khắc ghi trong lòng!
Vidieu xin cảm ơn tất cả các anh chị em đồng môn đã yêu mến về với quê hương Thanh Hóa, về giúp gia đình Vidieu làm những việc vô cùng quan trọng này!
/View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
Lần sửa cuối bởi NguyetQuangTu, ngày 21-08-2019 lúc 12:12.
-
35 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vidieu
bần tăng (21-08-2019),cảnh thắng (21-08-2019),Diệu Hồng (22-08-2019),haixuyentb (09-07-2020),HoangSyHiep (22-08-2019),hoanlinh (24-08-2019),hoatran (21-08-2019),hoatuyet (23-08-2019),hocdao (28-08-2019),huongtamlinh (21-08-2019),Hương Nhu (22-08-2019),lê chí công (21-08-2019),Lê Minh (21-08-2019),Lê Thị Hiền (26-08-2019),MaiHuong (21-08-2019),manhcao277 (21-08-2019),manhtuongngo (24-08-2019),nganuoc (24-08-2019),Ngô Minh Thành (21-08-2019),nguyenbinh82cm (21-08-2019),NguyetQuangTu (21-08-2019),PhongThuyGia (21-08-2019),phuongdet (23-08-2019),Phương Nam (22-08-2019),tam_thuc (23-08-2019),THANHTINH (22-08-2019),thànhtâm (22-08-2019),theoThầy (22-08-2019),Trần Kim Cương (21-08-2019),Trung Nghĩa (21-08-2019),trungthanh (21-08-2019),TuMinh (21-08-2019),youme (21-08-2019),ĐINHQUANG HIỆP (21-08-2019)