Kết quả 1 đến 2 của 2

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    200
    Cảm ơn!
    6,806
    Thanked 4,693 Times in 194 Posts

    Mặc định Chữa bệnh đau đầu

    Vừa qua những ngày nắng nóng kéo dài có nguy cơ gây đột quỵ cao cho những người có tiền sử cao huyết áp và nhất là đối với những người già trên 65 tuổi. Nguyên nhân một là nắng nóng cơ thể thải nhiệt ra mồ hôi gây mất nước dẫn tới giảm khối lượng máu, làm thiếu hụt lượng máu nuôi não dẫn đến đột quỵ. Hai là nắng nóng làm tăng thân nhiệt, gây rối loạn chức năng điều phối của hệ thần kinh trung ương, làm rối loạn hệ hô hấp và tuần hoàn, hậu quả cũng suy giảm lượng máu nuôi não dẫn đến đột quỵ. Ba là nắng nóng gây rối loạn hoạt động của hệ tim mạch, làm tim hoạt động kém, suy giảm hiệu suất bơm máu, kèm theo sự giãn mạch, làm cho thiếu máu nuôi não và nhiều cơ quan khác dẫn đến cũng bị đột quỵ.
    Trong đợt nắng nóng cách đây hơn một tháng, mẹ của ĐQH nửa đêm thấy cơ thể mệt mỏi, đau đầu, tim đập nhanh, chân tay co quắp. Lúc đó cũng gần 12h đêm, lúc này ĐQH đang ngồi thiền thì thấy mẹ mình gọi nên đã dừng tập để xem mẹ mình bị làm sao. Thì được mẹ mình cho biết là đầu rất đau, người mệt, tim đập nhanh. ĐQH đặt tay rồi tâm niệm chữa bệnh cho mẹ, trước mắt là khai thông và ổn định nhịp tim... Tuy nhiên trong quá trình chữa bệnh, ĐQH hỏi mẹ có thấy đỡ đau không, thì mẹ ĐQH bảo vẫn còn đau lắm. Lúc đó trong đầu ĐQH xuất hiện ý nghĩ và ĐQH đã thực hiện luôn: tâm niệm năng lượng BTAS chuyển hóa thành những sợi năng lượng đi vào bao bọc lấy dị vật tạo thành một kén tằm, sau đó dùng ĐPVN kết hợp với BTAS thu nhỏ kén tằm rồi từ từ đưa dị vật ra khỏi cơ thể. Lúc này cơ thể ĐQH như một sự giằng co, năng lượng đang tập trung huy động chữa bệnh ở vùng Đại tràng và vùng vai của ĐQH như bị rút ra để thực hiện nhiệm vụ lấy dị vật ra khỏi vùng đầu của mẹ mình. Lúc đó ĐQH thấy mẹ mình kêu đau quá, ĐQH nghĩ có lẽ việc chữa bệnh đã có tác dụng. Một lúc thì cơ thể ĐQH cũng đã cảm thấy nhẹ nhàng thì cũng là lúc mẹ ĐQH cũng cảm giác đau đầu nhẹ dần đi. Trong lúc chữa cho mẹ ĐQH thấy có vẻ hơi nóng, lúc đó ĐQH chỉ nghĩ do hôm nay trời nóng quá, ĐQH bảo thôi mẹ sang phòng máy lạnh nằm ngủ cho mát, khi sang nằm phòng máy lạnh thì mẹ ĐQH đã hết đau đầu và ngủ ngon giấc. Hôm sau ĐQH phát hiện ra mẹ mình khi đi ngủ đã quên bật điều hòa ở chế độ hơi nước làm mát, sau đó ĐQH đã hướng dẫn lại cách sử dụng quạt điều hòa cho mẹ mình, đồng thời ĐQH đã tháo tấm lọc ra vệ sinh để quạt điều hòa được mát hơn. Kết quả sau một đêm mẹ ĐQH đã khỏe lại bình thường, chứ không như trước đây mỗi lần mẹ ĐQH bị như vậy thì chắc phải mất gần một tuần mới hết mệt.

  2. 34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới ĐINHQUANG HIỆP

    bần tăng (18-08-2019),Hạnh An (19-08-2019),Hoa Cát Tường (31-08-2020),HoangSyHiep (19-08-2019),hoatran (18-08-2019),hoatuyet (18-08-2019),hongvulien (19-08-2019),Hương Nhu (19-08-2019),july (24-08-2019),lê chí công (19-08-2019),Lê Minh (19-08-2019),MaiHuong (18-08-2019),manhcao277 (18-08-2019),nganuoc (18-08-2019),Ngô Minh Thành (19-08-2019),Ngoạn Hiền (18-08-2019),nguyenbinh82cm (20-08-2019),NguyetQuangTu (18-08-2019),PhongThuyGia (20-08-2019),Phương Nam (19-08-2019),tamminh (19-08-2019),tam_thuc (18-08-2019),thanhngoc (18-08-2019),THANHTINH (18-08-2019),theoThầy (18-08-2019),Thien Nghia (19-08-2019),Trần Kim Cương (19-08-2019),Trung Nghĩa (18-08-2019),trungthanh (18-08-2019),TuMinh (18-08-2019),xuangiang14 (19-08-2019),youme (19-08-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •