Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Tôi đi Học Đạo

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jul 2013
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    3,799
    Thanked 3,079 Times in 122 Posts

    Mặc định Tôi đi Học Đạo

    Quả thật, khi đọc bài viết "Bài học đầu tiên: Học Đạo" mà Thầy đã giảng và được các đồng môn ghi chép lại tôi tự thấy mình còn rất non kém trên con đường Học Đạo này.Trước khi biết đến Thầy, đến KCTL tôi không có một chút mảy may hay mong muốn là mình phải đi học đạo. Sau khi thiền lại thấy có nhiều điều thú vị quá nên cứ ngồi thiền vậy thôi và hơn nữa thiền còn có thể chữa được một số bệnh mà mình đang mắc phải nên lúc ấy rất chăm thiền. Và hồi đầu tôi đã từng có lần đến nhà Thầy để xin Thầy dạy chữa bệnh bởi vì thích và Thầy đã trả lời theo kiểu không đồng ý nhưng cũng không hẳn từ chối "trước hết con phải chữa khỏi bệnh cho mình đã", tôi tự nhủ trong sự thất vọng, vậy thì đến bao giờ?! Rồi đến khi được Thầy cho vào Lớp thì lúc ấy tôi cũng cảm thấy rất tự hào vì mình có một người Thầy giỏi nhưng cũng không nghĩ là mình đang tìm đến đường đạo và đi học đạo.
    Thầy dạy không như thông thường, không phấn trắng bảng đen, không phân chia học trò theo trình độ, ai mới vào cũng được học với lớp mà những người cũ đang học...cứ thế...cứ thế....và...
    Thầy không chỉ dạy mình trên lớp mà Thầy còn dạy mình trong những giấc mơ, dạy khi mình đang đi trên đường, dạy khi mình đang làm việc, dạy trong các chuyến đi, dạy khi mình đang nấu cơm, ăn cơm, dạy khi đang nấu bánh trưng, dạy khi đang lao động, dạy khi đang ngồi uống nước, dạy khi đang nói chuyện, kể chuyện, dạy khi Thầy đang làm việc, dạy ngay khi mình nghĩ hoặc làm sai một việc gì đó... không hiểu tại sao Thầy lại biết nhỉ, Thầy ở tít tận đâu cơ mà...và dạy bất cứ khi nào Thầy thấy cần thiết cho học trò của mình. Khi mình làm sai điều gì đó Thầy có thể mắng trực tiếp hoặc nếu ở xa Thầy sẽ mắng "thầm" tức là mắng "trong đầu" mình.
    Thầy chỉ ra cái sai, cái chưa được của mình giúp mình giảm bớt phần con, tăng phần người và cũng là để giúp mình mau tiến bộ trên con đường Đời - Đạo song tu rất ghập ghềnh, rất khó đi này...! Thầy biết suy nghĩ của từng người vì thế sẽ có những bài học được chỉ ra. Câu văn của Thầy tuy đơn giản nhưng để hiểu được dụng ý sâu xa trong từng câu nói, trong từng hành động, trong từng hoàn cảnh của Thầy là rất khó. Vẫn biết mình theo Thầy để học đạo, để làm người tốt như Thầy đã dạy " phải cố gắng để ngày hôm nay tốt hơn ngày hôm qua và ngày mai tốt hơn ngày hôm nay" nhưng lắm khi áp lực của những lời dạy của Thầy đối với mình khi mình làm sai điều gì đó là vô cùng lớn, nhất là khi mà tính trần tục trong mình còn lớn không kém. Áp lực là vậy song lâu lâu không thấy Thầy mắng (dưới bất kỳ hình thức nào) thì mình lại thắc mắc không hiểu tại sao giờ Thầy lại không mắng mình nhỉ, lại băn khoăn, lại lo nghĩ, lại buồn, lại muốn được Thầy mắng, nói chung không hiểu thế nào! Chính vì vậy mà việc học đạo của tôi chắc sẽ còn rất rất rất là dài, chỉ mong Thầy bớt thở dài (kinh nghiệm cho thấy khi ai đó thở dài là người đó đang buồn), đỡ thấy phiền khi dạy phải đứa học trò ngốc quá như tôi.
    Thầy vẫn dạy học trò phải làm tốt những việc nhỏ (tại việc lớn Thầy làm hết rồi, tôi nghĩ vậy), vậy mà mình thì việc nhỏ cũng làm chưa đâu vào đâu cả, thế mới đau. Đã thế đầu óc lại bã đậu nhanh quên, không nhớ cái gì được lâu trong đầu. Nhiều khi nghe Thầy kể chuyện, nghe Thầy giảng hay ơi là hay hoặc khi đọc được thông tin gì đó hay hay song về nhà không hiểu sao lại quên ngay được. Không hiểu là thông tin đã được xoá hay do não bộ chưa kịp "ctrl+s" thì lại bị "mất điện", bị đơ nên toàn bộ dữ liệu vừa nạp vào đầu đều không được lưu lại. Nói chung ngu dốt cũng là nhiều cái tội rất liên quan. Chỉ mong về sau căn bệnh này của tôi được giảm dần hoặc mất hẳn để còn bớt tội.
    Cũng như các bạn đồng môn, như tất cả những người tu chân chính, tôi cũng mong mình tu để nhất định không làm vong nữa. Chỉ có thế mới có thể giúp được mình, được gia đình mình, gia tiên tiền tổ nhà mình nhiều hơn nữa, giúp được nhiều người hơn, giúp được quê hương, đất nước mình và cao hơn nữa...!

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hoatran

    bần tăng (19-08-2019),cảnh thắng (18-08-2019),Hanhthong (18-08-2019),Hạnh An (19-08-2019),HoangSyHiep (19-08-2019),Hoasentrang (19-08-2019),hoatuyet (18-08-2019),hocdao (18-08-2019),hongvulien (19-08-2019),huongtamlinh (18-08-2019),lê chí công (19-08-2019),Lê Minh (19-08-2019),longtadinh (20-08-2019),MaiHuong (18-08-2019),manhcao277 (18-08-2019),Mùa Xuân Đến (18-08-2019),nganuoc (18-08-2019),Ngoạn Hiền (18-08-2019),NguyetQuangTu (18-08-2019),PhongThuyGia (20-08-2019),phuongdet (19-08-2019),phuongngoc (23-08-2019),Phương Nam (19-08-2019),Thanh Bình (18-08-2019),thanhngoc (19-08-2019),theoThầy (18-08-2019),ThienTruong (19-08-2019),trungthanh (18-08-2019),tuluyenthantam (19-08-2019),TuMinh (18-08-2019),Vidieu (19-08-2019),youme (18-08-2019),Đại Minh (22-08-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •