Kết quả 1 đến 1 của 1

Threaded View

  1. #1
    Trái tim dũng cảm Guest

    Mặc định Tổ quốc - tổ tiên - tổ ấm

    Trong quá trình được tồn tại trên thế gian này, có 3 "Tổ" quan trọng với chúng ta đó chính là: TỔ ẤM; TỔ TIÊN VÀ TỔ QUỐC
    "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta, mà tự hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay" - 1 câu hát mà tôi rất nhớ. Không phải tự dưng chúng ta được sinh ra ở nơi đây mà không phải ở các nước khác, Không phải tự nhiên chúng ta sinh ra ở khu vực miền Nam, khu vực miền Bắc, hay tỉnh này, huyện nọ.....tôi tin chắc nó luôn có nguyên nhân, lý do mà đời thực tôi chưa thể lý giải. Có thể ta đã có duyên, nợ từ rất lâu với đất nước này, thành phố này....Vậy mà giờ đây có nhiều người đi nói xấu đất nước, nói xấu chế độ, làm những điều sai trái, bòn rút của công....đấy là điều chúng ta đang làm ảnh hưởng đến TỔ QUỐC. Hay trong tổ quốc là có TỔ CHỨC - NƠI CHÚNG TA LÀM VIỆC. Công việc là nơi chúng ta có quyền lựa chọn, sao không chọn những công việc tốt, giúp ích cho xã hội, cộng động và không có quá nhiều "nghiệp quả" mà có thể ta phải trả sau này??? Vậy nên với tôi, đứng trước công việc, chúng ta có thể lựa chọn ngành nghề cho phù hợp, và khi đứng trong tổ chức thì đừng phá hoại tổ chức mà làm cho tổ chức đó tốt lên thì đó là bạn cũng đang 1 phần giúp cho Tổ quốc tốt lên. Cứ mỗi người tốt nhân rộng, lan rộng ra thì có hàng ngàn hàng triệu người tốt và cả thế giới tốt đẹp hơn. Và trong những bài giảng thầy giảng, trong những trải nghiệm khi đi làm việc với Thầy, chúng ta đều được hiểu về những điều Thầy và các cụ đang làm cho Tổ quốc là như thế nào, và vì sao....!
    Và ai là người sinh ra chúng ta??? đó chính là "Tổ tiên". Trong bài khấn gia tiên chúng ta đã nhắc đến những ai ạ? "Kính lạy Cao cao tằng tổ khảo, cao cao tằng tổ tỷ, cao tằng tổ khảo, cao tằng tổ tỷ, bá, thúc, đệ, huynh, cô, dì, tỉ, muội, nội ngoại gia tiên của dòng họ....." có quá nhiều người mà ta chưa biết mặt, ta chỉ nhìn thấy mộ, chỉ biết tên trong gia phả....nhưng chính những người này giúp ta có mặt trên đời này. Vậy nên ngày giỗ, ngày lễ, tết là ngày chúng ta nghĩ tới, nhớ tới những người đã khuất, dâng lên tổ tiên mâm lễ vật để báo ân. Tôi nhớ năm đầu tiên tôi được tham gia Lễ Báo ân mà Thầy tổ chức riêng cho học trò, tôi chỉ kể tên dòng họ bên nhà chồng. Và ngồi trong buổi lễ Thầy giải thích và tôi ngớ người ra tôi không biết được đăng ký để báo ân cho các dòng họ nhà mình. Vì nghĩ rằng Gái theo chồng thì coi như chỉ tính về nhà chồng. Thế là tôi khóc "tức tưởi" vì nghĩ rằng tôi không có cơ hội để báo ân dòng họ bên mình nữa. Nhưng may thay, vui thay vì Thầy lại tiếp tục tổ chức hàng năm Lễ Báo ân để tôi được báo ơn tổ tiên dòng họ của bố; dòng họ của mẹ. Đúng vậy! không chỉ do 1 dòng họ mà ta đang mang - họ bố; mà còn bên ngoại - họ mẹ chứ không chỉ duy nhất 1 dòng họ đó làm nên ta. Vậy nên cây gia phả của mỗi dòng họ; dòng tộc nó rất dài là vì vậy. Cội nguồn là rất quan trọng.
    Thế còn hiện thực này, người gần gũi với ta nhất là ai??? đó là TỔ ẤM - cái tổ có ấm thì gia đình mới yên - yên ấm là vậy ! có yên thì mới ấm mà có ấm thì mới yên được Tôi rất thích ngôn ngữ tiếng Việt, rất sâu sa và nhiều ý nghĩa. Vậy ai cũng cần có tổ, và làm thế nào để tổ của mình ấm được thì do sự cố gắng của nhiều người. Tổ đó có thể bị lạnh, hoặc nhiều trường hợp xảy ra: tổ bị sứt mẻ (thiếu 1 vế); tổ bị kẻ khác dòm ngó chiếm đóng (bồ bịch, trăng hoa); tổ quá chật hẹp và nhiều hiềm khích (sống nhiều thế hệ và không hòa thuận)...."mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh" nhưng hơn ai hết chúng ta đều muốn trở về TỔ ẤM - nơi không còn bộ bề lo lắng, nơi sống thật với chính mình, nơi sóng gió dừng ở phía ngoài ô cửa nhỏ. Và ta cũng đang cố mọi thứ vì tổ ấm này. Nên nhiều lúc muốn buông để xây tổ mới nhưng nhiều người vẫn cố để biết đâu tổ từ lạnh có thể chuyển dần sang hơi lạnh, hơi ấm và ấm thật sự.
    Tổ quốc - Tổ chức - Tổ ấm - Tổ tiên đều vô cùng quan trọng với chúng ta...vậy nên làm thế nào để chúng ta có thể "SỐNG TỐT ĐỜI, ĐẸP ĐẠO" LÀ VÌ VẬY! làm thế nào để ta tốt hơn ta của ngày hôm qua....1 câu hỏi mở dành cho tất cả chúng ta với đích đến mà chúng ta muốn là gì!!!

    Lần sửa cuối bởi Trái tim dũng cảm, ngày 24-08-2019 lúc 16:08. Lý do: chính tả

  2. 38 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Trái tim dũng cảm

    bần tăng (23-08-2019),cảnh thắng (23-08-2019),Diệu Hồng (10-09-2019),Dungnph (25-08-2019),Hạnh An (24-08-2019),Hieuhoc (24-08-2019),HoangNV (24-08-2019),hoanlinh (24-08-2019),hoatran (23-08-2019),hoatuyet (23-08-2019),huongtamlinh (24-08-2019),Hương Nhu (24-08-2019),kiencuong304 (26-08-2019),Lê Minh (24-08-2019),Lê Thị Hiền (26-08-2019),Lobbyvietnam (01-09-2019),MaiHuong (23-08-2019),manhtuongngo (24-08-2019),Mùa Xuân Đến (24-08-2019),Nganpham (25-08-2019),nganuoc (24-08-2019),NhuMai (23-08-2019),phuongdet (24-08-2019),phuongngoc (23-08-2019),Phương Nam (25-08-2019),tamminh (26-08-2019),tam_thuc (23-08-2019),THANHTINH (25-08-2019),theoThầy (23-08-2019),Tieutrucxinh (24-08-2019),Trần Kim Cương (26-08-2019),Trung Nghĩa (24-08-2019),trungthanh (23-08-2019),TuMinh (25-08-2019),Vidieu (28-08-2019),youme (23-08-2019),Đại Minh (07-09-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •