Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Trại hè KCTL 2019
Threaded View
-
11-07-2019, 20:31 #2Học Trò LTHT Guest
.
Sau kì nghỉ hè tại NNLĐ năm 2018, hôm đó, khi vừa mới nghe mẹ thông báo về trại hè sẽ được tổ chức lần thứ 2 thì con đã rất sung sướng, hét to tới mức có khi bác bảo vệ cũng nghe thấy được. Trước ngày xuất phát, con thấy thời gian trôi thật chậm và cũng thật háo hức.
Yeah! Cuối cùng ngày đi chơi đã đến! Lên xe, “Mama tổng quản” Y Xuân liền điểm danh xem là có thiếu ai nào không. Không hiểu sao, mặc dù dậy từ sớm nhưng con không buồn ngủ chút nào, chỉ mong được thấy ngôi nhà thân yêu thôi. Nhìn kìa, NNLĐ đã xuất hiện trước mắt chúng con với “Yến như hoa” thật xinh xắn, hồ nước trong vắt có những chú cá tung tăng bơi lội cùng các tia nắng tinh nghịch, bên cạnh là “ sử quân Tú” đỏ rực rỡ, đồi trúc xanh mơn mởn rì rào như đang chào chúng con vậy, suối Hoàn Tuyền thật đẹp với những chú cá bảy màu. Sau khi nghe Thầy dặn dò xong, chúng con liền lên NQĐ dọn dẹp sạch sẽ. Mỗi người một việc, người thì lau tủ bàn thờ, người thì quét nhà,… đến cả em Sam cũng tham gia cùng các anh chị dọn dẹp. Đã đến lúc làm lễ, con cùng Chic và Kem dâng hương lên các vị bề trên. Hôm đó, khi Thầy Chu Văn An về, Thầy liền hỏi : “ Thầy Chu Văn An có gì dạy bảo các cháu không?”, Thầy Chu Văn An đáp : “ Ta dạy chúng nó nhiều rồi, hôm nay ta về chỉ để chơi với chúng thôi!”.

Vào buổi chiều, chúng con còn được tham gia một cuộc thi không có trong lịch trình, đó là “bóc lạc”. Tuy sau khi bóc xong, tay bạn nào cũng phồng rộp hết lên nhưng thật vui khi vừa nhận được tiền thưởng, vừa được biết thêm một công việc nhà nữa. Sau đấy chúng con còn cùng “mama” Khánh Ly gieo những hạt mầm rồi đến ngày cuối sẽ mang thành quả của mình về. Và trò thú vị nhất đương nhiên là phun nước vào nhau và ai đi qua cũng có thể trở thành “nạn nhân”.

Hôm sau, chị Yến đã hướng dẫn team nữ đan những chiếc vòng tay, trông dễ vậy thôi nhưng ai cũng phải thật cẩn thận từ phối màu sao cho đẹp rồi đến việc tết vòng. Còn bên team nam thì đang học đánh cờ vây và thực hành. Buổi chiều thì các bạn nữ có dịp được trổ tài với việc trang trí hoa quả. Tiếp theo là phần đố vui có thưởng, các câu đố cũng “khó nhằn” lắm, như là “Khi nào 25 + 6 = 1?”,… Chúng con còn được làm những tấm thiệp và bức vẽ để tặng Thầy và bố mẹ. Chúng con còn thi đọc diễn cảm và con với anh Thành đã đạt giải nhất!!!

Chúng con còn được chơi một trò rất thích hợp với ai thích trinh thám, “Truy tìm kho báu”. Và người tìm được nhiều tờ gợi ý nhất là Kem. Tối hôm đó, khi Thầy về rồi thì chúng con đã chuẩn bị chuẩn bị sẵn các câu hỏi và tất cả đều được trả lời rất kĩ. Ôi! Vậy là đã hết một chuyến trại hè đầy vui nhộn rồi! Trước khi về, chúng con đã dâng lễ tạ ơn các cụ rồi sắp xếp hành lí đi về.

Con biết rằng để có một trại hè vui như vậy là nhờ có các cô chú trong BTC đã lên lịch trình cụ thể, hợp lý. Năm nay tuy rất ít người lớn đi song cô Ly vẫn quản thúc được chúng con và biến trại hè thêm ý nghĩa. Con cảm ơn cô rất nhiều!
Học trò LTHT
Quỳnh Anh
Tái bút: Thầy ơi, con mong cô Ly năm sau vẫn sẽ ở trong BTC ạ!
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Học Trò LTHT
bần tăng (13-07-2019),haixuyentb (14-07-2019),Hạnh An (14-07-2019),Hải Lý (21-07-2019),hoanlinh (17-07-2019),hoatuyet (13-08-2019),hocdao (14-07-2019),huongtamlinh (20-07-2019),Hương Nhu (16-07-2019),lê chí công (12-07-2019),Lobbyvietnam (04-08-2019),manhcao277 (12-07-2019),manhtuongngo (17-07-2019),Nganpham (13-07-2019),nganuoc (15-07-2019),Ngô Minh Thành (14-07-2019),Ngoạn Hiền (18-07-2019),NguyetQuangTu (14-07-2019),PhongThuyGia (15-07-2019),phuongngoc (16-07-2019),Phương Nam (15-07-2019),Tamhuongthien (13-07-2019),tamminh (12-08-2019),tam_thuc (20-07-2019),Thanh Bình (13-07-2019),thanhngoc (13-07-2019),THANHTINH (04-08-2019),theoThầy (03-08-2019),Thutrang (14-07-2019),tiendung23680 (14-08-2019),trungthanh (13-07-2019),tuluyenthantam (12-07-2019),TuMinh (13-07-2019),Vidieu (12-07-2019),youme (13-07-2019),Đại Minh (13-07-2019),Đức Thành (14-07-2019),ĐINHQUANG HIỆP (04-08-2019)

Trả lời kèm Trích dẫn