Kết quả 1 đến 4 của 4
Chủ đề: Thầy vẫn đi thường xuyên như thế
-
09-01-2019, 21:06 #1
Thầy vẫn đi thường xuyên như thế
.
Thầy vẫn đi thường xuyên đi như thế
Đến những nơi, ở đó cần thầy
Giúp cây, giúp vật, giúp người...
An vui, hạnh phúc, đâm chồi, nở hoa.
Tại Biên Hòa
Cuộc hành trình của Thầy bắt đầu từ sân bay Tân Sơn Nhất đến Biên Hòa, Nhà của chị H, trong năm 2018 con của chị H là bé T thường xuyên nghe thấy tiếng nói trong đầu dẫn đến bé suy sụp tinh thần. Trong chuyến đi Yên Tử bé được Thầy kiểm tra và chữa bệnh thì được biết nguyên nhân ảnh hưởng đến tinh thần của bé là do nhiễm khí xấu, Khí này có tính chất gần giống vong khí nên các ông thầy khác đều nói bé T có vong theo và "đây là bệnh sẽ theo người cả đời"
Trong quá trình được Thầy chữa tại NNLĐ thì tình trạng của bé đỡ hơn nhiều không còn nghe thấy tiếng nói, tuy nhiên để hết bệnh hoàn toàn thì phải không bị nhiễm lại khí xấu đó nữa, cũng trong dịp này chị H cũng nhờ Thầy làm giúp bàn thờ. Rất may cho mẹ con chị H là trong tháng 12/2018 Thầy có dịp vào Nam và quyết định đến nhà chị ở Biên Hòa để kiểm tra và làm bàn thờ.
Tối hôm ấy, từ sân bay Thầy trò chúng tôi đến thẳng nhà chị H ở Biên Hòa. Trên đường đi đầu tôi thỉnh thoảng vẫn đau vì phải đi qua nhiều vùng có khí rất xấu. Nhà của chị H rất đẹp, lớn, phong cách xây dựng giống như lâu đài của nước Nga. Chồng của chị rất tâm đắc khi xây dựng được ngôi nhà này, theo anh thì do vùng đất Biên Hòa này thường nóng nhiều nên khi xây dựng căn nhà này anh và các bạn kiến trúc sư của anh đã thiết kế căn nhà theo hướng hút gió nên nhà lúc nào của rất mát. Tuy nhiên, khi vừa bước vào trong nhà thì tôi thấy Thầy và các anh chị lại đi ra ngay và ngồi ở ngoài sân đồng thời làm việc liền mà chưa được nghỉ ngơi ăn uống gì cả! Lúc này đã gần8 giờ tối! Thầy nói: Đất này xấu quá, muốn ngồi đây được thì phải làm luôn thôi! Từ lúc bước vào đất này tôi thấy đầu đau hơn, lúc đó tôi mới biết thì ra khu đất này rất xấu còn tôi cứ nghĩ do mình mệt nên đầu hơi đau.
Thầy bắt đầu quét đất: LQNN xuất hiện, LQNN quét sạch tất cả hư khí xấu khí độc năng lượng xấu ra khỏi khu đất khu nhà của gia chủ …
Sau khi quét xong thì thấy nhà có 2 vấn đề lớn:
- Khi đóng cọc xây nhà đã đóng trúng 1 cái mộ, dưới mộ có 3 cái vong thậm chí có 1 vong còn khóc và nói là phá nhà của họ, hiện trạng vong khí bám theo nhà lên trên toàn bộ căn nhà.
- Không biết vào lúc nào hoặc kẻ xấu nào đặt bùa rất nhiều xung quanh tường hàng rào của nhà thu hút tất cả các khí bùa xung quanh tạo một cái bẫy làm vùng đất thu hút khí xấu, mà hiện trạng trông giống như một cái đầm lầy đen kịt cả khu đất! Khí độc này đã xâm nhập vào trong người của từng thành viên trong gia đình và bé T đã bộc lộ ra trước, đó là vong khí, nó giống như ma làm nhưng chưa phải ma làm…
Thầy và các anh chị cùng bàn hướng giải quyết, cuối cùng là dùng trận pháp HTKT để giải quyết mà ở tâm trận là tất cả người nhà của gia chủ ngồi tâm niệm nhờ Thầy giúp giải tất cả khí xấu ở trong đất trong nhà kể cả trong người ra cho nó sạch sẽ khỏe mạnh.
Tâm trận HTKT
Thầy: “HTKT xuất hiện HTK lập trận tạo thành một cái nơm thật lớn từ trên cao chụp xuống toàn bộ khu đất của gia chủ phong tỏa ngay lập tức tất cả các năng lượng của khu đất này,…. phong tỏa toàn bộ năng lượng trong nơm…đóng khung phong tỏa, phong tỏa tuyệt đối, một cái nơm thứ hai từ dưới lòng đất úp ngược lên phong tỏa toàn bộ cả trên không, mặt đất và lòng đất, phong tỏa toàn diện năng lượng xấu trong khu vực, …đóng băng toàn bộ không gian trong nơm, …vô hiệu hóa tất cả mọi hoạt động năng lượng trong hai nơm,…vô hiệu hóa các bẫy năng lượng ở hàng rào…năng lượng xấu tách ra khỏi mỗi người trong gia đình, tách ra khỏi khu đất khu nhà của gia chủ ... án trấn đất xuất hiện, từ hai lòng bàn tay án trấn đất bay về bốn góc đất, trấn đất trừ tà …”
Điều thú vị là sau khi làm xong ngay tại tâm trận mọc lên một bông hoa sen, mà vị trí của hoa sen này nằm ngay cửa vào nhà, khi mà có người đi ngang qua bông hoa sen này thì sẽ đưa hương sen và khí tốt vào nhà.
Sau khi làm xong mọi việc cho gia đình chị H thì đã hơn 9 giờ, Thầy trò chúng tôi về khách sạn mà do quá mệt Thầy và các anh chị mệt nằm bệt xuống giường luôn chứ không ăn uống gì cả. Qua ngày hôm sau tôi được biết trước giờ Thầy chưa gặp phải nhà nào mà có khi xấu như vậy.
Trưa ngày hôm sau do đã trấn đất và giải quyết việc đất đai đã xong nên việc bát hương diễn ra nhanh nhưng không kém phần trang trọng. Làm xong mọi việc Thầy trò chúng tôi lại lên đường về TP HCM
còn tiếp ...View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
60 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phương Nam
bần tăng (12-01-2019),cảnh thắng (17-01-2019),dangthanhha (30-01-2019),Diệu Hồng (16-01-2019),haixuyentb (15-01-2019),Hạnh An (15-01-2019),Hieuhoc (08-02-2019),Hoang Quyet (31-01-2019),hoanlinh (13-01-2019),Hoasentrang (14-01-2019),hoatran (18-08-2019),hoatuyet (04-02-2019),huongtamlinh (14-01-2019),Hương Nhu (13-01-2019),kiencuong304 (12-01-2019),lê chí công (19-01-2019),Lê Minh (12-01-2019),Lobbyvietnam (12-01-2019),longtadinh (22-01-2019),MaiHuong (18-08-2019),manhcao277 (11-01-2019),Mộc Lan (29-01-2019),Minh Toàn (06-02-2019),namnguyenduc (14-01-2019),Nganpham (12-01-2019),nganuoc (20-01-2019),Ngô Minh Thành (14-01-2019),Ngoạn Hiền (26-01-2019),NguyetQuangTu (19-02-2019),phan thanh mai (08-02-2019),PhongThuyGia (12-01-2019),phuonganhhp (19-08-2019),phuongdet (13-01-2019),Tamhuongthien (18-08-2019),tamminh (05-02-2019),tam_thuc (18-08-2019),tantrao (13-04-2019),Thanh Quang (19-01-2019),thanhphong (29-01-2019),THANHTINH (13-01-2019),ThanhTrung90 (08-02-2019),thanhvinh (14-01-2019),theoThầy (14-01-2019),Thien Nghia (19-08-2019),Thutrang (12-01-2019),Tieutrucxinh (05-02-2019),Trần Kim Cương (12-01-2019),Trung Nghĩa (15-01-2019),trungthanh (11-01-2019),TuMinh (14-01-2019),Vidieu (24-01-2019),xuangiang14 (19-08-2019),youme (11-01-2019),ĐINHQUANG HIỆP (15-01-2019)
-
28-01-2019, 19:34 #2
*Thành phố Hồ Chí Minh, nhà anh H:
Đến TP HCM, Thầy trò chúng tôi lại đến nhà anh H là người được Thầy nhận lời làm bàn thở trong chuyến hành trình này, sau khi hỗ trợ gia đình nhà anh H công tác chuẩn bị xong Thầy và các anh chị tiến hành kiểm tra căn nhà, căn nhà này hiện này trong khu quy hoạch để xây dựng trụ sở của chính quyền tâm linh tuy nhiên chính quyền tâm linh cũng quyết định chưa chắc nên khu đất này vẫn chưa ổn định, nền đất yếu không chắc chắn, căn nhà hiện tại Thầy thấy hướng nhà hiện tại vị trí không phù hợp với gia chủ nên cùng với anh chị xem cách đổi hướng cho phù hợp, sau khi bàn bạc do đặc trưng của nhà không thể thay đổi hướng nên quyết định khi trấn đất thì sẽ xoay phần linh của căn nhà.
Thầy bắt đầu làm: “…gia cố cọc nền nhà đảm bảo ngôi nhà phần tâm linh thật vững chắc…quét thật sạch khí xấu, khí độc, năng lượng xấu ra khỏi khu đất khu nhà của gia chủ … căn cứ tuổi, mệnh của gia chủ …án trấn đất từ hai lòng bàn tay bay về bốn góc đất trấn đất xoay hướng nhà …trấn đất, trừ tà…”.
Lúc tôi mới đến thì cảm thấy trong đầu nặng kèm theo cảm giác khó chịu nhưng sau khi Thầy làm xong thì thấy nhẹ người và mát hơn.
Thầy giải thích cặn kẽ cho chúng tôi hiểu tại sao phải xoay nhà: “Căn nhà thường có 2 phần, phần thực là căn nhà mà người trần tục xây, còn có căn nhà phần linh lồng vào nhà phần thực, khi mà phần linh đón linh khí vào nhà từ cửa nhưng hầu hết dân mình không có tiền để xoay nhà nên chúng ta khi làm phải xoay được hướng nhà phần linh giúp dân để cho tuy rằng phần thực người ta ở hướng không tốt nhưng người ta sống vẫn tốt đây chính là cách làm phong thủy tốt nhất, nó đón khí linh chứ không phải khí trời…”
Do chị chủ nhà hình như lúc đầu không định đưa thần linh lên bàn thờ nên Thầy lại giải thích cho chị hiểu thêm về việc đưa ông thổ địa lên bàn thờ theo cách dễ hiểu nhất “ Ông Địa là ông thần quản lý về đất chứ không phải địa là ngồi dưới đất, giống như sở địa chính chả lẽ phải đào hầm ở dưới đất? nhiệm vụ của người ta là quản lý về đất đai chứ đó là ông thần mà ông thần phải ngồi trên bát hương, chứ không phải ông thần đất thì ngồi dưới đất. Còn ông thần bếp không hẳn là quản lý bếp mà phải nói chính xác là quản lý đời sống vật chất của một gia đình, độ trì, giúp đỡ đời sống của một gia đình chứ không phải ông thần bếp thì ông chỉ ở dưới bếp.... Ngoài ra, ở miền Nam còn có 1 khái niệm sai đó là đa số mọi người đều thờ bà Chúa sứ nhưng khi Thầy hỏi bà Chúa sứ thì bà trả lời thật ra bà là bà Mụ mà bà Mụ không thay được quyền của thần linh mà việc ai người ấy làm…”
Thầy bắt đầu mời Thần linh vào bát nhang… ngay khi Thầy bắt đầu làm thì có vía của bác T là bố của anh H cùng 1 cháu cũng đến tham dự buổi lễ…Thầy làm bát nhang thờ tổ tiên … bát nhang thờ bà cô…
Làm xong Thầy trò chúng tôi lại về khách sạn nghỉ ngơi để ngày hôm sau tiếp tục làm việc.
-
53 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phương Nam
bần tăng (29-01-2019),dangthanhha (30-01-2019),haixuyentb (30-01-2019),Hạnh An (30-01-2019),Hieuhoc (08-02-2019),hoanlinh (29-01-2019),Hoasentrang (11-04-2019),hoatran (18-08-2019),hoatuyet (04-02-2019),Hương Nhu (03-02-2019),KTKTPQ (19-08-2019),lê chí công (19-08-2019),Lê Minh (11-04-2019),Lobbyvietnam (31-01-2019),longtadinh (01-02-2019),MaiHuong (18-08-2019),manhcao277 (29-01-2019),Mộc Lan (29-01-2019),Minh Toàn (06-02-2019),Nganpham (04-02-2019),nganuoc (30-01-2019),Ngoạn Hiền (29-01-2019),nguyenbinh82cm (31-01-2019),NguyetQuangTu (19-02-2019),phan thanh mai (08-02-2019),PhongThuyGia (29-01-2019),phuongngoc (03-02-2019),Tamhuongthien (18-08-2019),tamminh (19-08-2019),tam_thuc (18-08-2019),Thanh Quang (30-01-2019),thanhngoc (31-01-2019),thanhphong (18-08-2019),THANHTINH (18-08-2019),ThanhTrung90 (08-02-2019),theoThầy (30-01-2019),Thien Nghia (19-08-2019),Trần Kim Cương (29-01-2019),Trung Nghĩa (31-01-2019),trungthanh (30-01-2019),tuluyenthantam (31-01-2019),TuMinh (30-01-2019),turaunt (29-01-2019),Vidieu (29-01-2019),xuangiang14 (19-08-2019),youme (29-01-2019),Đại Minh (01-02-2019)
-
10-04-2019, 20:10 #3
/
Sáng ngày hôm sau tại nhà chị H
Khi đến nhà chị H, tôi cảm thấy hình như nhà có năng lượng không tốt làm cho tôi đau đầu, Thầy kiểm tra thì phát hiện rất nhiều bùa được đặt ở trong khu vực này, có lẽ do hiện nay có nhiều "người lạ" sang Việt Nam sinh sống nên họ đặt bùa, thờ cúng đưa sức mạnh tâm linh của họ mảnh đất này, ngoài ra còn có nhiều doanh nghiệp không quan tâm đến lợi ích của nhân dân mà chỉ vì lợi ích của mình mà mời nhiều thầy về đặt bùa… để phục vụ cho lợi ích riêng của doanh nghiệp và cá nhân mình. Thầy bắt đầu cho quét đất…
Thổi thật mạnh hút chất bẩn, chất độc, năng lượng xấu ra khỏi khu vực này … vòi rồng xuất hiện quay thật nhanh xoáy thật mạnh…hút đi tất cả khí xấu, phá bỏ đi tất cả các bùa trên toàn bộ khu vực này…Dọn sạch tất cả chất độc chất bẩn rác thải năng lượng và tất cả mọi loại bùa …
Khi quét thì thấy vùng đất này có rất nhiều bụi giống như khi hoá vàng, có rất nhiều lư hương bát hương văng đi bằng hết ….
Sau khi Thầy giải quyết các vấn đề liên quan đến vùng đất này xong, Thầy bắt đầu tiến hành làm bàn thờ “ án trấn đất xuất hiện, bay về bốn góc căn hộ trấn đất trừ tà, trấn nhà trừ tà”, Thầy tiếp tục lập các bát hương cho gia đình chị H…do nhà chị Hương có 3 bức tượng của các ông Phúc, Lộc, Thọ nên Thầy cũng mời ba ông về nhập tượng….
Kết thúc hành trình tại TP H..., thầy trò chúng tôi lại lên đường đi Đà Lạt
Chiều Đà Lạt, Thầy tiến hành chữa bệnh:
- Cô gái bị đau ở cổ tay, cô gái đã được mổ ở bệnh viện do dính gân cổ tay nhưng sau khi điều trị vẫn thường xuyên bị đau. Thầy kiểm tra thì thấy cô gái này có 1 kiếp bị cụt tay bên trái, sau đó được lắp 1 bàn tay giả, tay giả này tương đối tốt, khi cô gái trông thấy một con rắn thì đã dùng bàn tay giả này chộp con rắn, con rắn quay lại cắn cho phát vào ngay phía trên bàn tay giả, chỗ tay thật, vì bị cắn nên chỗ này bị sưng lên và tay giả bị đẩy ra bị vỡ nên chỗ khớp tay và bàn tay giả không ăn với nhau nữa nên nó bị phá hủy và hiện nay cơ thể đẩy bàn tay kia ra không chấp nhận, Thầy bắt con rắn đó về thì rắn nói là: "do người này bắt nó nên nó mới cắn" Thầy bảo rắn chữa cho cô gái, nó liền hút độc từ vết thương ra ... Cô gái đỡ đau ngay, còn rắn đã được Thầy đưa về rừng sâu. Thầy đã làm lại bàn tay giả cho cô bé đó. Trong đợt rằm tháng giêng vừa qua tôi có hỏi người nhà thì được biết hiện tại cô bé đã hết đau tay.
- Hai vợ chồng cưới nhau gần 5 năm mà chưa có con, đã đi kiểm tra tại BV nhưng cả hai đều bình thường. Thầy cho tiến hành kiểm tra rồi chữa bệnh cho cả hai vợ chồng, sau khi chữa nghiệp kiếp cho cả hai vợ chồng xong, Thầy lại chữa tử cung bị lệch của cho ngưởi vợ, chữa hệ thống tủy sống cho người chồng sau đấy dặn cả hai vợ chồng phải siêng thiền mặc dù đã chữa xong nhưng do nghiệp kiếp nặng nên phải cố gắng mà thiền thì mới hy vọng có con được.
/
-
40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phương Nam
bần tăng (11-04-2019),Hạnh An (12-04-2019),Hieuhoc (25-04-2019),hoanlinh (13-04-2019),Hoasentrang (11-04-2019),hoatran (18-08-2019),hoatuyet (18-08-2019),Hương Nhu (13-04-2019),lê chí công (19-08-2019),Lê Minh (11-04-2019),Lobbyvietnam (11-04-2019),manhcao277 (11-04-2019),Mùa Xuân Đến (18-08-2019),Nganpham (11-04-2019),nganuoc (15-04-2019),Ngoạn Hiền (18-08-2019),Nguyễn Quyên (12-04-2019),nguyenbinh82cm (13-04-2019),NguyetQuangTu (11-04-2019),PhongThuyGia (20-08-2019),phuongdet (18-08-2019),Tamhuongthien (18-08-2019),tamminh (19-08-2019),tam_thuc (12-04-2019),tantrao (13-04-2019),Thanh Quang (12-04-2019),thanhphong (18-08-2019),THANHTINH (18-08-2019),theoThầy (11-04-2019),Thien Nghia (19-08-2019),Thutrang (15-04-2019),Trần Kim Cương (11-04-2019),trungthanh (15-04-2019),TuMinh (13-04-2019),Vidieu (11-04-2019),youme (11-04-2019),ĐINHQUANG HIỆP (13-04-2019)
-
18-08-2019, 06:46 #4
.
Ngày cuối cùng tôi ở Đà Lạt
Trưa hôm ấy khi Thầy trò chúng tôi đang vui sau khi dạo đường hoa về cùng vào trong một quán ăn Ấn để ăn trưa, sau khi gọi món xong tôi thấy TV tự dưng đang khỏe mà lại từ từ mệt mỏi không còn tí sức nào cả, TV nói là mệt lắm không còn tí năng lượng nào cả. Thầy phải tiếp thêm năng lượng cho TV sau đó mới kiểm tra được, tôi thấy Thầy nhìn vào cái đồng hồ treo tường và nói hình như có cái gì đó…và gần đây dường như có 1 con rắn…
Một lúc sau, TV có thể làm việc được,thì cho biết là ở đồng hồ có đặt bùa thu năng lượng của những người có năng lượng cao vào đây ăn cơm, Thầy cho mời rắn thần Ấn Độ về giúp Thầy kiểm tra:
- Rắn thần Ấn Độ về đây…rắn thần kiểm tra giúp Thầy xem đứa nào đặt bùa ở khu nhà này, bắt hắn về đây cho ta…
Rắn thần AĐ đưa về 1 pháp sư người Ấn
- Ta hỏi pháp sư ngươi đặt bùa ở đây mục đích là gì?... dùng để định danh nhưng tại sao lại hại người khác, tạo ra không gian của người Ấn độ thì không sao cả…quy luật sinh tồn…rắn thần Ấn độ bắt nốt ông thầy đó về đây…vì quy luật sinh tồn mà lại hại người khác, người có làm bùa rắn nào ở đây không?không à?rắn thần kiểm tra xung quanh đây có khí rắn không, có hình dáng hay năng lượng rắn nào không?...có rắn của VN, rắn thần kiểm tra xem con rắn này tốt hay xấu?...theo con là tốt, rắn tu luyện gần đây về đây, … mục đích con tu luyện là gì?,… con có mong muốn gì không?... Con muốn hóa kiếp không muốn làm rắn con muốn làm gì?...con muốn làm người à, thật ra làm người cũng rất khổ đấy…Nngọc rắn xuất hiện, Ngọc rắn giúp ta hóa kiếp cho con rắn này, tạo cho nó 1 khiếp sống tốt hơn,… nó biến thành con thỏ, thỏ có muốn gì không?... Thỏ muốn được chạy nhảy trong rừng,… các con đưa con thỏ này vào rừng nhé..
- Thầy : “ pháp sư người ấn độ, ta nói cho người biết , ngươi đã làm bao nhiêu bùa như thế này? Làm hại bao nhiêu người rồi?”, pháp sư:“ tôi không làm hại ai cả?”. Thầy: “hút năng lượng của người khác vào đây mà sao lại nói không làm hại ai?” ; pháp sư;”Tôi chỉ hút ít năng lượng chứ không có hại ai, tôi chỉ vì sinh tồn” …Trừng phạt pháp sư rồi đuôi về AD…hủy bỏ bùa khu vực này, cảm ơn rắn thần AD, con về đi
Buổi chiều chúng tôi đến nhà chị D để làm bàn thờ và trấn đất, sau khi chuẩn bị đầy đủ, Thầy bắt đầu làm việc: LQNN xuất hiện, LQNN quét sạch tất cả khí xấu , khi độc năng lượng xấu ra khỏi khu đất khu nhà của gia chủ…. Khi quét xong thì thấy ở khu này có rất nhiều độc từ trên cao đổ xuống, Thầy “ HT pháp sư dùng quyền trượng đẩy toàn bộ khối độc này chìm xuống đất đi theo 1 hệ thống đường ống..”, làm xong thì thấy một vong nữ ngồi khóc (chuyện đã được anh Thanh Quang viết http://www.tukhicongdentamlinh.net/d...0958#post20958), … nhưng có một con vật gì đó lớn ở gần đây …màu trắng…bạch long phải không?… nó bị kẹt …PL về giúp Thầy …giúp BL rửa sạch..tẩy rửa tất cả chất bẩn bám vào vẩy, móng chân….hóa giải tất cả chất bẩn…giải phóng cho BL….BL bị giam ở đây mới 100 năm và không nhớ là ở đâu … Thầy giao cho PL giúp BL tìm hiểu và giúp đỡ BL. Giúp BL và vong nữ xong, Thầy bắt đầu trấn đất …. Do người nhà muốn giao lưu với ông bà thì được biết cụ ông không thể về mộ được nên cụ bà (đã mất) đã nhờ Thầy giúp đỡ nhưng Thầy bảo cái đấy phải về tận nơi mới làm được,…chủ nhà nhờ Thầy nói với ông bà: 1. Mong ông bà về với gia chủ; 2. Mong được ông bà tổ tiên phù hộ độ trì cho con cháu kể cả đường con cái của các cháu; 3. Việc muốn làm gì về mộ thì phải bàn với gia tộc ở quê.
Do hết ngày nghỉ tôi phải về lại SG nên đã kết thúc sớm chuyến hành trình đầy thú vị.
Thầy vẫn đi thường xuyên đi như thế
Đến những nơi, ở đó cần Thầy
Giúp cây, giúp vật, giúp người...
An vui, hạnh phúc, đâm chồi, nở hoa.
/
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Phương Nam
bần tăng (18-08-2019),cảnh thắng (18-08-2019),Hanhthong (18-08-2019),Hạnh An (19-08-2019),hoanlinh (18-08-2019),hoatran (18-08-2019),hoatuyet (18-08-2019),Hương Nhu (19-08-2019),lê chí công (19-08-2019),Lê Minh (19-08-2019),Lobbyvietnam (18-08-2019),MaiHuong (18-08-2019),manhcao277 (18-08-2019),Mùa Xuân Đến (18-08-2019),nganuoc (18-08-2019),Ngô Minh Thành (19-08-2019),Ngoạn Hiền (18-08-2019),NguyetQuangTu (18-08-2019),PhongThuyGia (20-08-2019),phuongdet (18-08-2019),Tamhuongthien (18-08-2019),tamminh (19-08-2019),tam_thuc (18-08-2019),thanhphong (18-08-2019),THANHTINH (18-08-2019),theoThầy (18-08-2019),Thien Nghia (19-08-2019),Trung Nghĩa (18-08-2019),trungthanh (18-08-2019),TuMinh (18-08-2019),youme (19-08-2019),ĐINHQUANG HIỆP (21-08-2019)