Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Trại hè KCTL 2019

Threaded View

  1. #1
    Y Xuan Guest

    Mặc định Trại hè KCTL 2019

    .

    Tôi trở về sau chuyến công du cùng các con tại Nhật Nguyệt Linh Đường với một cảm xúc hạnh phúc, tự hào về các con, cảm kích sự chu đáo, nhiệt tình của đồng môn và biết ơn Thầy, Cô luôn dành cho chúng con những điều tốt đẹp nhất. Thông qua bài viết này tôi muốn gửi đến các bố mẹ, độc giả của diễn đàn những hoạt động vui chơi của các con.

    Chúng tôi có mặt tại điểm tập kết để di chuyển, các bạn gặp nhau đã chào hỏi, chuyện trò ríu rít, thân thiện rồi cũng nhanh chóng lên xe, ổn định chỗ ngồi để bắt đầu một cuộc hành trình đầy thú vị mà các bạn mong đợi suốt từ đầu hè. Nhắm mắt lại chúng ta tượng tượng trong khu Vườn cổ tích ấy cỏ cây hoa lá hôm nay thế nào nhé.



    Đến nơi các con nhận phòng nghỉ, cất hành lý rồi cùng nhau sang NNLĐ chào Thầy và bà Hoa. Tại đây, Thầy dặn dò các con, biết các con rất thích kem nên Thầy đã chiêu đãi món kem ngon tuyệt. Trông mặt mũi bạn nào cũng hớn hở, vui mừng. Dưới sự hướng dẫn của các cô chú, các con lên lau dọn Nhật Quang Điện. Mỗi người một việc, tôi thấy bạn nào cũng rất hăng hái, tích cực. Tuy chưa được khoa học lắm, nhưng các con rất ý thức được việc mình đang làm. Chả mấy chốc sàn nhà và các cánh cửa, hành lang đã dọn dẹp lau chùi xong, việc chuẩn bị hoa quả trên ban thờ cũng hoàn tất.

    Được Thầy cho phép dâng hương các Vị bề trên, các con đã ngồi ngay ngắn chuẩn bị làm lễ. Thầy cất tiếng hỏi “Trong số các con có ai biết khấn không”?, Thầy vừa dứt lời một cánh tay giơ lên, phải nói là bạn ấy rất dũng cảm. Được Thầy hướng dẫn lời bài khấn nên bạn nhỏ ấy đã khấn to, rõ ràng, mạch lạc. Bạn theoThầy nói với Thầy là “Thầy Chu Văn An về”. Thầy Huệ Tâm nói tiếp: “Thầy Chu Văn An có gì dạy bảo các cháu không?”, Thầy Chu Văn An trả lời “Ta dạy chúng nó nhiều rồi, hôm nay chỉ về đây chơi với chúng thôi”!. Thật tuyệt vời phải không các bạn nhỏ.

    Buổi chiều, các con có một cuộc thi nho nhỏ ngoài kế hoạch là “thi bóc lạc”. Cô Vidieu chia túi lạc củ thành 4 phần bằng nhau cho 4 đội để các con bóc vỏ lạc. Các con biết củ lạc, nhưng chắc chưa bạn nào biết tách củ lạc ra để lấy hạt lạc bên trong đúng không?. Nhưng rồi, một lúc sau rổ lạc củ đã được các con tách xong …với sự giúp đỡ của người thân. Có bạn không quen nên các ngón tay đau chút xíu, nhưng không sao hôm nay các con biết thêm một việc nhà nữa nhé. Cô Khánh Ly còn hướng dẫn các con gieo rau mầm, cũng là gieo mầm cho một thế hệ tương lai của KCTL.

    Xế chiều, mấy đứa cứ hỏi “bác ơi, hôm nay có được chơi bắn nước không ạ, cho chúng cháu chơi bắn nước vào nhau đi mà”…Xem ra chúng rất mong đợi trò chơi xịt nước, tôi và Khánh Ly vừa gật đầu đồng ý là tất cả chúng nó đã chạy ùa ra ngoài vườn rồi. Cho chúng chơi tự do chứ ở thành phố làm gì có điều kiện để được vừa chơi cùng nhau trò chơi thú vị này. Tiếng cười trong trẻo của các con trong Nguyệt Quang Viên khiến người nghe cảm thấy hạnh phúc, bình an.

    Ngày hôm sau, buổi sáng các con thiền tại Nhật Quang Điện. Sau đó chị Xuân Yến dạy làm handmade cho các em gái (tết những sợi dây nhiều màu sắc thành vòng đeo tay), còn chú ThienTruong hướng dẫn các bạn nam chơi cờ vây. Tuy nói là chơi nhưng cũng là một cách học tích cực, thông qua những con cờ vây, ván cờ vây chú ThienTruong muốn gửi đến các con một thông điệp là “Học để chung sống” và chỉ có “Liên kết với nhau thì mới tạo nên sức mạnh”. Những chiếc vòng nhỏ nhắn xinh xắn nhiều màu sắc, gắn thêm những cái chuông nhỏ được các bạn nữ tết lại từ những sợi dây bé xíu trông thật đẹp mắt. Nhìn qua thì đơn giản, nhưng để hoàn thành một chiếc vòng tay, các con cần có tính kiên trì, khéo léo và biết phối hợp tông màu sao cho hợp lý.

    Trò chơi đố vui có thưởng xem ra rất hấp dẫn các bạn nhỏ. Các bạn ra câu hỏi để những bạn khác trả lời, các bạn hăng hái xung phong đặt câu hỏi và trả lời. Bạn nào cũng tự tin, bước lên phía trước để tự làm MC….Tôi điểm lại một vài câu hỏi mà các con đã đố nhau xem các cô chú người lớn có trả lời được không nhé: “Khi nào hai sáu cộng năm bằng một. Chín cộng chín bằng mấy?. Con gì mình dê đầu ốc ?. Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba học trò…vậy thứ tư là gì?. Có 3 điếu thuốc, làm thế nào xếp thành hình chữ nhật? Cây gì trong quả có hoa?....” .

    Trong những ngày tiếp theo các con sẽ có nhiều hoạt động vừa học, vừa chơi bổ ích. Các con được chơi các trò chơi dân gian như ô ăn quan, được sáng tạo những tấm thiệp xinh xắn dành tặng bố mẹ hay những bức tranh thật đẹp để tặng Thầy. Cùng nhau lao động, cùng nhau ngồi thiền….một quãng thời gian bên nhau, một tuổi thơ hạnh phúc, tràn đầy yêu thương, gắn bó là kỷ niệm ấm áp các con sẽ nhớ mãi, nhỡ mãi.



    Các con chơi Ô ăn quan



    Những tấm thiệp xinh xinh các con gửi tặng bố mẹ



    Cùng nhau Dọn vườn



    Cùng nhau ngồi thiền

    Tuy thời gian của tôi bên các con chỉ có 2 ngày, nhưng nếu có ước muốn trong cuộc đời này, tôi sẽ “ước muốn cho thời gian trở lại” để tôi được tắm mình trong thế giới tuổi thơ cùng các bạn nhỏ.





    /

  2. 49 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    bần tăng (10-07-2019),cảnh thắng (10-07-2019),haixuyentb (14-07-2019),Hạnh An (10-07-2019),hiepqf3 (11-07-2019),HoangNV (10-07-2019),hoanlinh (10-07-2019),hoatuyet (10-07-2019),hocdao (11-07-2019),Hương Nhu (11-07-2019),lê chí công (10-07-2019),manhcao277 (11-07-2019),manhtuongngo (10-07-2019),nangbanmai (11-07-2019),Nganpham (13-07-2019),nganuoc (10-07-2019),Ngô Minh Thành (14-07-2019),Ngoạn Hiền (18-07-2019),NguyetQuangTu (14-07-2019),PhongThuyGia (15-07-2019),Phương Nam (15-07-2019),Tamhuongthien (13-07-2019),tamminh (12-08-2019),tam_thuc (10-07-2019),Thanh Bình (16-07-2019),Thanh Quang (10-07-2019),thanhngoc (12-07-2019),THANHTINH (13-07-2019),theoThầy (12-07-2019),Thien Nghia (11-07-2019),Thutrang (14-07-2019),tiendung23680 (14-08-2019),Trần Kim Cương (12-07-2019),trungthanh (13-07-2019),tuluyenthantam (12-07-2019),TuMinh (12-07-2019),Vidieu (12-07-2019),xuangiang14 (18-07-2019),youme (10-07-2019),Đại Minh (13-07-2019),Đức Thành (11-07-2019),ĐINHQUANG HIỆP (04-08-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •