Kết quả 1 đến 3 của 3

Chủ đề: Mùa hè đến rồi!

Threaded View

  1. #1
    Khánh Ly Guest

    Mặc định Mùa hè đến rồi!

    Mùa hè gay gắt với những ngày nắng đổ lửa, cái nóng hừng hực như lửa đốt, cháy rát da thịt hay những ngày oi bức mồ hôi túa ra ướt đẫm, không khí đặc quánh ngột ngạt làm người ta mệt mỏi. Mùa hè cũng có lúc xoa dịu với những cơn mưa bóng mây thoắt mưa thoắt tạnh chẳng đủ làm ướt đôi vai người đi đường, hay có lúc mùa hè thật sôi nổi với màn biểu diễn ánh sáng nhì nhằng và âm thanh đùng đoàng như xé tan cả mảng trời kèm theo những trận mưa rào nhanh như chớp ập tới, táp vào mặt đau rát. Mùa hè cũng là mùa của thi cử, các sỹ tử thì hối hả ôn luyện đèn sách và đi thi, phụ huynh cần mẫn đưa đón, chờ đợi trong sự lo lắng, hồi hộp. Mùa hè cũng là mùa của sự chia ly, chia tay trường lớp, bạn bè, thầy cô với những dòng lưu bút, những cái nắm tay bịn rịn đầy lưu luyến. Và mùa hè cũng là mùa nhiệt huyết với những ngày nghỉ, những dự định, những chuyến đi chơi, những đợt tình nguyện…
    Tôi vẫn nhớ khoảnh khắc tất cả khán phòng đầy trẻ con và các bố mẹ học trò KCTL reo hò vui sướng khi bác Sơn thay mặt Thầy tặng món quà đặc biệt cho các cháu nhỏ vào dịp Tết Thiếu nhi năm ngoái: đó là 1 kỳ nghỉ hè ở Nhật Nguyệt Linh Đường! Từ đó Trại hè KCTL ra đời, một sự kiện không chỉ dành cho các con, mà cả người lớn cũng được tham dự! Ai đó nói rằng ở độ tuổi thanh xuân là đang đi trên chuyến tàu đẹp nhất của cuộc đời, nên hãy thật trân trọng, cứ đặt thật nhiều mơ ước, thật nhiều dự định, thật nhiều thử thách để trưởng thành hơn, đi thật nhiều để ngày một lớn khôn. Chiếc vé của tuổi trẻ chỉ có một chiều nên sẽ chẳng thể mua lại lần thứ hai. Thế nhưng đến với Trại hè KCTL, tất cả những người lớn đều được sống lại tuổi trẻ thêm lần nữa!
    Có một câu nói nổi tiếng trong một bộ phim về tuổi thanh xuân như thế này: “Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào, dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa thì bạn vẫn muốn được đắm mình trong cơn mưa ấy lần nữa.” Khi còn bé chỉ mong lớn thật nhanh để được tự do làm những gì mình thích, nhưng khi lớn rồi lại mong trở về tuôi thơ để lại được nô đùa, cháy hết mình, nhưng hãy cháy vì những gì xứng đáng, để ghi dấu ấn tuyệt đẹp cho cuộc đời mình! Các bạn nhỏ và các “người lớn” ơi, tất cả mọi người đã sẵn sàng cho trại hè KCTL năm nay chưa!?!
    ./.

  2. 36 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Khánh Ly

    bần tăng (25-06-2019),Diệu Hồng (28-06-2019),HoangSyHiep (11-02-2020),hoanlinh (27-06-2019),hongvulien (08-07-2019),huongtamlinh (25-06-2019),Hương Nhu (29-06-2019),lê chí công (26-06-2019),Lê Minh (26-06-2019),manhtuongngo (25-06-2019),nangbanmai (27-06-2019),nganuoc (10-07-2019),Ngoạn Hiền (18-07-2019),nguyenbinh82cm (25-06-2019),NguyetQuangTu (27-06-2019),PhongThuyGia (26-06-2019),phuonganhhp (25-06-2019),Phương Nam (27-06-2019),tamminh (24-07-2019),tam_thuc (27-06-2019),Thanh Bình (15-07-2019),THANHTINH (27-06-2019),theoThầy (28-06-2019),Thutrang (04-07-2019),Trần Kim Cương (25-06-2019),Trung Nghĩa (26-06-2019),trungthanh (02-07-2019),TuMinh (01-07-2019),Vidieu (27-06-2019),xuangiang14 (27-06-2019),youme (25-06-2019),Đức Thành (25-06-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •