Kết quả 1 đến 1 của 1

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Jun 2010
    Đang ở
    Phú Thượng - Tây Hồ - Hà Nội
    Bài viết
    97
    Cảm ơn!
    2,815
    Thanked 2,508 Times in 94 Posts

    Mặc định Bệnh đau dạ dày của tôi

    .
    Thời gian này cuộc sống và công việc của tôi có nhiều xáo trộn, trước đây cứ nghĩ mọi thứ mình cố gắng rồi sẽ đạt được như ý nhưng đúng là mọi sự không như mơ, những điều không hay cứ liên tục xảy ra làm đầu óc tôi bấn loạn, ngồi vào thiền không còn được tĩnh tâm như trước. Cái bệnh dạ dày của tôi sau bao năm yên bình bỗng bùng phát trở lại hành hạ tôi mất ăn mất ngủ. Tôi cũng đoán biết nguyên nhân nó đến từ đâu nhưng không làm sao mà ngăn được nó, thực sự bối rối vì không biết nên như thế nào. Hàng ngày tôi vẫn ngồi thiền để cho tâm tĩnh lại và tự chữa bệnh nhưng kể cả khi ngồi thiền vẫn không thoát khỏi tâm tư vương vấn đè nặng tâm can. Tôi sinh ra mất ngủ, ăn uống vạ vật không còn hứng thú trong công việc, và thế là căn bệnh dạ dày lại càng được dịp hành hạ thêm… Đến một ngày chợt nhớ ra cây lá thuốc mà em T cho, tôi mang lá ra nhai ngấu nghiến, phải công nhận cây này hiệu nghiệm, chỉ chừng 15 phút sau khi nuốt vào tôi đã thấy êm như ru luôn. Thế nhưng, được chừng nửa ngày tôi lại bị đau trở lại và tôi lại mang lá ra nhai nhưng cũng chỉ được thời gian ngắn là lại bị đau… Cứ thế phải đến gần nửa tháng trời tôi nhai lá và mọi việc vẫn cứ lặp lại như thế: đau – nhai – khỏi – đau – nhai…. . Đến một ngày, cái cây trồng trên sân thượng trụi lá vì vụ “đánh chén” của tôi, biết ông anh có kế hoạch lên nhà (nhà chúng tôi có cây này to mà nhiều lá lắm!), tôi nhờ anh hái cho ít về để “nhai” tiếp. Ông anh hỏi bị làm sao mà phải ăn lá? Tôi cũng đem câu chuyện kể cho anh nghe, anh bảo để anh xem như thế nào làm sao mà phải lá lẩu. Thế là tôi qua anh, anh bảo cái bệnh của chú không phải ở chính dạ dày mà bị nhiễm độc gần đó (thảo nào làm các kiểu mà không khỏi), sau khi rửa sạch tỳ vị và lấy hết độc ra khỏi vùng bệnh, tôi đã thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều nhưng cũng còn hơi run vì sợ tối về có khi lại bị lại . Tối đó tôi nằm chờ mãi mà không thấy có hiện tượng gì xảy ra, cái căn bệnh mà tôi lo sợ đã không tìm đến, nó đã “ra đi” thật rồi!
    Ngày hôm sau, khi tôi cảm thấy thực sự thoải mái vì căn bệnh đã biến mất, anh gọi hỏi tôi: có cần lá nữa không? Em cảm ơn anh, không cần nữa anh ạ! Thật đúng là không thể mô tả hết được cái sự thoải mái khi mà những dấm dứt hàng ngày được chấm dứt một cách triệt để theo đúng nghĩa. Tôi thầm cảm ơn anh, cảm ơn những gì mà KCTL đã đem lại cho tôi, tôi thực sự cảm thấy mình quá may mắn và hạnh phúc khi có Thầy và những người anh người em luôn bên cạnh giúp đỡ chia sẻ với tôi những khó khăn, niềm vui nỗi buồn… Gia đình lớn của tôi là đây!

    /
    Cứ tin như thế, tin như thế
    Chắc chắn cao xanh thấu mọi điều...

  2. 19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới xuangiang14

    bần tăng (25-06-2019),hoatran (17-03-2020),hocdao (25-06-2019),kiencuong304 (28-06-2019),manhcao277 (25-06-2019),nganuoc (10-07-2019),Ngô Minh Thành (28-02-2021),nguyenbinh82cm (25-06-2019),phan thanh mai (03-08-2019),thanhngoc (25-06-2019),ThienTruong (26-06-2019),Trần Kim Cương (25-06-2019),trungthanh (02-07-2019),TuMinh (26-06-2019),Vidieu (26-06-2019),youme (25-06-2019),Đức Thành (25-06-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •