Kết quả 1 đến 3 của 3
Chủ đề: Theo Thầy chữa bệnh
-
29-04-2011, 23:15 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Apr 2011
- Bài viết
- 49
- Cảm ơn!
- 463
- Thanked 450 Times in 51 Posts
Theo Thầy chữa bệnh
Bác K là một trong những bệnh nhân đặc biệt (theo suy nghĩ của bocautrang, bởi vì bố bác K và bố mình là...một ông cụ ) ở SG. Bác K năm nay 65 tuổi, mắc bệnh từ khá lâu. Luôn luôn lúc nào cũng có cảm giác lạnh, thường xuyên mặc 2,3 lớp áo, không bao giờ ngồi trước quạt dù rất nhẹ, không bao giờ tắm, gội được cùng lúc, sau mỗi lần tắm hoặc gội là thấy ớn lạnh, ngay lập tức phải ngâm chân nước nóng thật lâu cho đến khi toát mồ hôi hoặc ăn một món thật nóng sốt, nếu không sẽ bị cảm lạnh và ho, phải uống thuốc cảm và kháng sinh. Ngoài ra nhìn bác K rất yếu ớt, nước da xám, vẻ mặt khắc khổ, đôi khi còn có suy nghĩ rất tiêu cực.
Khi đến nhờ Thầy chữa bệnh bác K cũng chưa hẳn là đã thực sự tin tưởng, nhưng lại rất chăm chỉ nghe bài TKKT. Chỉ sau vài hôm bác phấn khởi báo cáo cảm nhận có được với Thầy. Niềm tin được củng cố, sau buổi chữa đầu tiên điều kỳ diệu đã đến: bác hoàn toàn không còn cảm giác ớn lạnh sau khi tắm, không phải ngâm chân nước nóng nữa. Những ngày tiếp theo tắm vô tư, rồi đến lượt gội đầu cũng không cần ngâm chân nữa, sắc mặt thay đổi thấy rõ: da sáng hơn, hồng hào hơn, vẻ tươi vui, yêu đời hơn.
Hiện nay bác K đang phấn đấu để không phải mặc 2 áo trong tiết trời nóng nực của SG nữa.
Chỉ trong một thời gian ngắn Thầy chữa thành công không chỉ là bệnh thực thể mà cả bệnh về tinh thần nữa, chính vì thế tôi mới gọi đây là bệnh nhân đặc biệt.
Tôi hỏi Thầy bác K bị bệnh gì mà lại như thế thì được Thầy giải thích là : " Bà ấy bị nhiễm hàn khí lâu ngày rồi. Khi cơ thể nhiều hàn độc thì không phải chỉ gây mất cân bằng âm dương mà còn gây ra nhiều bệnh khác nữa. Một trong những bệnh rõ nhất chính là cơ thể lúc nào cũng ớn lạnh, giống như người mới bị ốm nặng mà khi đi ra ngoài gặp gió. Những người này khi tắm hoặc gội đầu thì các lỗ chân lông bị kích thích nên mở rộng ra, việc mở rộng lỗ chân lông này tạo điều kiện để khí lạnh từ trong người thoát ra. Bề mặt da lại là nơi rất nhạy cảm với nhiệt độ nên cơ thể cảm thấy lạnh ngay và cái lạnh này rất khó chịu.Cái lạnh này là lạnh từ trong ra chứ nó không giống như cái lạnh từ ngoài vào như khi người ta tiếp xúc với không khí lạnh. Nếu đẩy hết được hàn độc ra khỏi người thì cơ thể sẽ bớt lạnh. Khi cơ thể được hồi phục thì sẽ thấy ấm dần lên và cái lạnh ấy biến mất. Bệnh này là bệnh về khí nên thường tây y chẩn bệnh không đúng được và cũng không có cách chữa."
Qua thời gian theo Thầy chữa bệnh tôi rút ra được:
- BN càng tin tưởng và càng tích cực trong các bài luyện thì hiệu quả điều trị càng cao, càng nhanh.
- Nhiều loại bệnh không cần dùng thuốc tây, hoặc các phương pháp điều trị tây y, thậm chí thuốc hoặc các biện pháp này còn làm cho bệnh nặng hơn, khó chữa hơn.
- Mấu chốt là làm sao “nhìn” thấy bệnh và có công năng chữa được bệnh
Cám ơn Thầy và kính mong Thầy chỉ dạy thêm cho các học trò.View more the latest threads:
- KCTL chữa bệnh viên tai giữa cho bé
- KCTL chữa 2 mắt bị đục Thủy tinh thể
- Tác dụng của máy sấy tóc
- KCTL kết hợp Nhiệt trị chữa ho, lạnh chân đã...
- Bắt Quỷ cứu Người
- Phương pháp chữa bệnh NNTT và những điều...
- Chuyện hiếm muộn và “đón con” đầy gian nan...
- Chữa bệnh phụ khoa cho cháu dâu mang thai
- KCTL chữa sưng mé ngón cái bàn tay trái
- Bị đau tức ở phủ vị do ngộ độc thức ăn
-
19 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bocautrang
Dieu Minh (30-04-2011),HoaXuan (30-04-2011),huongtamlinh (30-04-2011),Liên Như (22-09-2015),longtadinh (23-08-2014),manhcao277 (20-09-2016),mongkhoibenh (04-05-2011),Nganpham (20-05-2013),nhuhainguyen (30-04-2011),tam_thuc (10-01-2014),TKKT (04-05-2011),tuonglam (01-05-2011),TuTam (30-04-2011),Đại Minh (18-02-2014),Đỗ Tương (30-04-2011),ĐINHQUANG HIỆP (30-04-2011)
-
30-04-2011, 07:50 #2
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Bài viết
- 151
- Cảm ơn!
- 77
- Thanked 1,170 Times in 136 Posts
Cám ơn anh bồ câu trắng,từ trước đến nay em vẫn luôn trăn trở điều này.
Đa số mọi người đều tin Tây y có thể chữa gần hết các bệnh hiện nay.Nhưng càng ngày càng xuất hiện nhiều loại bệnh mới.Tây y đang dần dần bộc lộ những mặt hạn chế của mình.Cũng có thể nhận xét rằng các loại bệnh mới này và phương pháp Tây y không cùng chiều.
Hôm vừa rồi,em đi thăm bác trên bệnh viện Việt-Nhật,đươc một cô bác sĩ tâm sự : họ rất vui khi phát hiện đúng ca bệnh nên bác em thoát chết chứ bây giờ họ trơ lắm rồi,khi phải nhìn những bệnh nhân đến quá muộn hoặc gặp những ca quá khó không phát hiện ra bệnh.Hôm đó em rất buồn,vì mình biết được những cách khác chữa bệnh nhưng không thể làm gì giúp họ.
Nhưng vấn đề là làm sao cho người bệnh tạo được niềm tin nơi người thầy thuốc khi họ quá tin vào Tây y.
Xin chúc bố mẹ bạn codai2810 được chữa bệnh hay chính bạn chữa bệnh được cho bố mẹ mình.
Mong bạn trải qua cảm giác như mình :
"Thật may mắn hơn một số người khi mình có một người cha,người cho mình tiền khi được nịnh đẹp giai,người mua quà mỗi khi đi công tác về,người nóng nảy mỗi khi mình ăn nói ngu ngốc và lại là người muốn mình truyền năng lượng khi mệt mỏi "
-
11 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đỗ Tương
bocautrang (05-05-2011),Dieu Minh (30-04-2011),hocdao (30-04-2011),huongtamlinh (30-04-2011),Nganpham (20-05-2013),nhuhainguyen (30-04-2011),tam_thuc (10-01-2014),TKKT (04-05-2011)
-
30-04-2011, 16:46 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Jun 2010
- Đang ở
- Hà Nội, Sđt: 0942227997
- Bài viết
- 196
- Cảm ơn!
- 382
- Thanked 1,318 Times in 167 Posts
Trường hợp bác K chỉ là 1 trong nhiều ca " bệnh viện trả về, Tây y lắc đầu " mà Thầy đang nhận chữa ở SG...Có dịp Trang sẽ chia sẻ với mọi người...Vì hiện tại phải tranh thủ và tận dụng thời gian ít ỏi Thầy ở Sg để học hỏi thêm kiến thức, kinh nghiệm...
Lần sửa cuối bởi TrangNTN, ngày 30-04-2011 lúc 17:02.
-
8 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới TrangNTN
Dieu Minh (30-04-2011),manhcao277 (20-09-2016),nhuhainguyen (30-04-2011),TuTam (30-04-2011),Đại Minh (18-02-2014)