Kết quả 1 đến 10 của 10
Threaded View
-
23-06-2019, 04:31 #6
Học trò
- Ngày tham gia
- Jul 2012
- Đang ở
- Hà Nội
- Bài viết
- 134
- Cảm ơn!
- 5,258
- Thanked 3,783 Times in 132 Posts
Thật là khó để có được một câu trả lời thỏa đáng về vấn đề bạn nêu ra. Tôi chỉ xin nêu lên một số suy nghĩ và hiểu biết của mình.
Thứ nhất, tại sao sau khi đầu thai, chúng ta lại quên hết, bị "xóa" hết, ký ức tiền kiếp?
Luật nhân quả là một qui luật của tự nhiên. Theo đó, những kết quả/ hậu quả mình được hưởng/phải gánh chịu tại kiếp này do những việc làm tốt/xấu của mình tạo ra từ những kiếp trước, đó chính là Nghiệp. Nhưng có một thực tế hầu như không ai nhớ được cuộc đời mình ở những kiếp trước, kể cả những bậc đại sư, những vị cao tăng. Những trường hợp nhớ lại được về kiếp trước chiếm một tỷ lệ xác suất cực kỳ nhỏ và với những lý do hy hữu.Chỉ những người tu luyện cao cấp, có huệ lực rất cao mới có thể thấy được các kiếp trước của mình. Ngay cả Đức Phật Thích Ca cũng đến khi chứng ngộ đạo pháp mới thấy được các kiếp nhờ Ngài đã đắc Túc Mạng Minh và Thiên Nhãn Minh.
Phương Tây quan niệm trong bộ não có những vùng giữ lại ký ức từ lúc con người sinh ra và ký ức này ngày càng dày lên qua từng kiếp sống. Bằng liệu pháp thôi miên có thể tác động để làm khơi dậy những hình ảnh của quá khứ ấn trong những vùng sâu thẳm của bộ não và xa hơn nữa là những kiếp trước của người ấy.
Phương Đông đã biết tất cả về những lớp lớp của tâm trí, nhưng quan niệm tiếp cận hoàn toàn khác so với phương Tây: hãy bỏ qua để tâm thức của bạn là hoàn toàn tinh khiết sau tất cả những lớp dày kí ức đó.
Cho đến nay, nguyên nhân khiến con người quên đi cuộc đời trước đó của mình vẫn chưa hoàn toàn được giải thích và chứng minh rõ ràng. Phổ biến là quan niệm dân gian cho rằng những linh hồn trước khi đi đầu thai buộc phải ăn Cháo Lú (Trung Quốc gọi là canh Mạnh Bà). Sau khi ăn thì mọi chuyện trong quá khứ đều chìm vào quên lãng. Những hỷ nộ ái ố, những ân oán tình thù, hết thảy đều tan đi như làn khói, chỉ còn lại ký ức trống rỗng để bắt đầu một cuộc đời mới. Điều đó cũng lý giải tại sao trẻ em ngây thơ trong sáng như những thiên thần.
Từ khi theo Thầy, tôi được biết Bản nguyên thần của một người chính là gốc gác của người đó. Khi người ta chết, năng lượng của các vía sẽ nhập vào hồn để bay ra khỏi xác. Tùy thuộc vào mức năng lượng mà Hồn được quyết định cho về cõi giới nào nhưng hầu hết sẽ nhập về Bản nguyên thần. Nếu mức năng lượng do tu luyện lớn thì Bản nguyên thần sẽ được nâng cấp lên một cõi giới cao hơn. Kiếp sống tiếp theo sẽ được bắt đầu và phụ thuộc vào mức năng lượng mà người đó đạt được - chính là công đức mà người đó tích cóp được từ những kiếp trước cộng với công đức của kiếp này khi sống ở trần tục.
Thứ hai, có phải do có 1 thế lực nào đó đứng sau chuyện này ?
Tôi nhớ có lần Thầy bảo: “mỗi người chỉ là một quân cờ”. Kể cả những người tu luyện cao cấp và là người chơi cờ trong bàn cờ này nhưng chính bản thân mình lại là quân cờ trong một bàn cờ khác. Và ai là người chơi cuối cùng ??? vẫn đang là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.
Tuy số phận con người đã được lập trình nhưng là một hệ mở, tức là con người được tham gia, góp phần quyết định đến cuộc đời mình bằng sự cố gắng phấn đấu, tu dưỡng rèn luyện của bản thân. Ngoài ra, còn yếu tố rất quan trọng khác trong cuộc đời mỗi con người đó là: “Người này từ đâu về và có nhiệm vụ gì? Những khó khăn trong cuộc đời cũng có thể là do người đó đang chịu đựng thử thách trên đường tu luyện.
Một số sự việc liên quan đến vấn đề tiền kiếp:
- Các thành viên trong lớp KCTL liệu có phải đều từng được học Thầy trong không gian từ những kiếp nào nay lại tìm về theo Thầy;
- Trong lớp KCTL, mọi người đối xử với nhau chân thành, thân thiện và gần gũi, phải chăng là do đã từng quen thân nhau từ những kiếp nào đó; hoặc các Bản nguyên thần của họ đã từng quen biết, làm việc cùng nhau.
- Một số người đã được biết không những 1 kiếp mà vài kiếp của mình. Ở kiếp nào đó, họ là những nàng tiên cá, những người lính Tây Sơn, những người của Trần triều, có người là Thiên tướng, là Thần, có người lại là bông hoa trong hồ của Đệ Tam Thánh Mẫu,…..
- Trong quá trình chữa bệnh, nhiều bệnh nhân được Thầy phát hiện ra có một kiếp nào đó, đã xảy ra một sự kiện tác động đến người này và những dấu ấn năng lượng đó phản ảnh tới tận cuộc sống kiếp này gây ra bệnh tật. Nhiều trường hợp đã được Thầy đưa về thời điểm đó để xử lý vấn đề và sau đó đã khỏi hẳn bệnh mà đi khám chữa nhiều nơi không khỏi.
- Nhiều trường hợp đã được Thầy giải quyết các vấn đề về duyên âm, trong đó có tiền duyên - những mối quan hệ từ các kiếp trước.
Thực tế là sự đánh giá của thế giới tâm linh nói chung và Luật nhân quả nói riêng luôn chính xác và đúng bản chất đối với những việc con người làm. Tuy nhiên, do không biết về kiếp trước, việc con người phải trả quả mà không biết nguyên nhân nên ý nghĩa răn đe, giáo dục bị hạn chế rất nhiều. Do vậy, Thầy đã có chủ trương công hay tội thì giải quyết ngay trong từng kiếp một, tức “thời nay Nhân - Quả nhãn tiền”
Vậy nên, dù chúng ta là ai, từ đâu về thì khi đã chọn đúng đường, hãy vững tin và phấn đấu tu luyện tốt, luôn làm việc thiện, việc tốt ngay trong kiếp này để được nhận Quả ngọt,để tích cóp công đức cho hành trình tiếp theo khó khăn. Muốn giải được nghiệp thì phải cố gắng tu luyện để khi đạt đến một mức năng lượng nào đó và sẽ được Thầy giúp giải nghiệp nếu xứng đáng.
Chúng con xin cảm ơn Thầy luôn dạy bảo để chúng con ngày càng tiến bộ.Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hạnh An
bần tăng (28-06-2019),cảnh thắng (07-07-2019),Diệu Hồng (02-07-2019),haixuyentb (30-06-2019),Hanhthong (28-06-2019),hoanlinh (02-07-2019),hoatuyet (13-08-2019),huongtamlinh (26-06-2019),Hương Nhu (29-06-2019),longtadinh (11-02-2020),MaiHuong (13-02-2020),manhtuongngo (13-02-2020),nganuoc (10-07-2019),NguyetQuangTu (14-07-2019),Phương Nam (02-01-2020),Tamhuongthien (27-06-2019),tam_thuc (28-06-2019),tanrau (17-11-2021),thanhngoc (25-06-2019),thanhphong (05-07-2019),THANHTINH (03-07-2019),theoThầy (28-06-2019),tiendung23680 (12-10-2019),Trần Kim Cương (01-07-2019),trungthanh (02-07-2019),TuMinh (26-06-2019),Vidieu (26-06-2019),youme (25-06-2019),Đức Thành (25-06-2019),Đức Tin (04-07-2025)

Trả lời kèm Trích dẫn