Kết quả 1 đến 10 của 10

Threaded View

  1. #7
    Ngày tham gia
    Aug 2014
    Bài viết
    153
    Cảm ơn!
    2,591
    Thanked 3,595 Times in 145 Posts

    Mặc định

    Chào Tân Hoàng, câu hỏi bạn đưa ra rất hay, và tôi cũng xin được góp 1 chút suy nghĩ của mình để mọi người tham khảo :
    Đối với những người không tin vào tâm linh thì chết là hết, chẳng có kiếp trước, chẳng có kiếp sau, lấy đâu ra nhớ và quên kiếp trước của mình.
    Đối với những người có chỉ là 1 chút tin vào tâm linh, tin vào luật nhân quả thì sẽ luôn luôn tò mò về kiếp trước và muốn biết về kiếp sau . Tại sao lại thế , bởi cái gì không biết hoặc biết lấp lửng thì luôn luôn gợi lên sự tò mò, muốn tìm hiểu. Biết rồi thì sẽ không còn hứng thú nữa.
    Sự phát triển về thể chất khiến não bộ của con người tiếp nhận và lưu giữ rất nhiều thông tin. Nhưng cái gì cũng có giới hạn, não bộ không thể lưu giữ hết được thông tin của kiếp trước, kiếp này. Giống như việc con người trưởng thành rồi sẽ không cao lên được. Tuy nhiên không cao lên được thì có thể to ra được nhưng lại không thể to mãi ra được.
    Nếu nhớ được kiếp trước, kiếp sau tôi sẽ tránh xa người mang tên chồng tôi và những người tôi không thích. Tôi sẽ có nhiều điều muốn tránh và như thế thật mệt mỏi.
    Nếu chết là hết, vậy tất cả những chuyện vui hay không vui cũng đi hết, kiếp mới sẽ là 1 trang giấy mới, một cuộc đời mới. Nếu không có kết thúc thì sao có bắt đầu ?
    Con người vốn rất tham lam, luôn luôn muốn có nhiều hơn và chẳng bao giờ thấy đủ, điều gì sẽ xảy ra nếu nhớ được ký ức của kiếp trước ? Nghĩ thôi cũng đã thấy loạn rồi.
    Vậy sau mỗi kiếp luân hồi, con người được xóa hay bị xóa ký ức tiền kiếp ? Nếu là tôi, tôi muốn được xóa hết ký ức của tiền kiếp bởi tôi biết, nếu có duyên thì nhất định sẽ gặp lại, chuyện gì nên đến thì sẽ đến.
    Có ý kiến nữa cho rằng, các ký ức đấy không phải bị xóa đi mà được lưu giữ ở dạng năng lượng và được cất rất cẩn thận. Không phải dễ dàng để khai thác được các thông tin ấy. Điều đó có thể lý giải cho việc khi gặp 1 người xa lạ mình vẫn có thể có cảm giác thân thuộc. Hoặc như một người rất xấu xa, lưu manh nhưng vẫn luôn có người thích, người yêu.Chữ duyên dùng để lý giải những điều ấy. Và cũng có một vài trường hợp, có trường năng lượng tác động vào phần năng lượng ký ức tiền kiếp được lưu giữ, não bộ sẽ nhân được một số thông tin từ tiền kiếp. Còn não bộ của con người là phần thực thể, phần thực thể ấy sẽ lưu giữ thông tin từ khi con người sinh ra đến khi con người mất đi. Thực thể thì tồn tại trong thời gian xác định còn nếu lưu giữ ở dạng năng lượng thì ký ức đó luôn tồn tại. Không phải là bị quên đi mà được cất đi. Vì điều này mà rất nhiều người xấu đã lợi dụng sự tò mò về tiền kiếp của người khác để chuộc lợi.
    Đi tìm ký ức của tiền kiếp để làm gì ? Nó có phá vỡ sự cân bằng ? Nó có gây nên nhiễu loạn và bất ổn trong cuộc sống không ? Có nên tìm lại ký ức tiền kiếp ?
    Thật sự có những người đã nhớ được một số ký ức tiền kiếp, nhưng những người đó đều có việc cần làm liên quan đến thông tin ấy và chỉ thể thôi. Không hơn, không kém.
    Muốn trả lời được câu hỏi : Tại sao sau khi đầu thai, chúng ta lại quên hết, bị "xóa" hết, ký ức tiền kiếp??? Có phải do có 1 thế lực nào đó đứng sau chuyện này ? Tôi nghĩ cần phải trả lời câu hỏi tại sao có luân hồi ? Bởi tôi cũng nghĩ như bạn Huongtamlinh : thế lực đứng sau chuyện đó là thế lực tạo ra luân hồi .
    Khác nhau chỉ một cách nhìn
    Đời vui hay khổ , Tâm mình sáng soi...

  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Dungnph

    bần tăng (28-06-2019),Diệu Hồng (02-07-2019),haixuyentb (30-06-2019),Hanhthong (28-06-2019),Hạnh An (28-06-2019),hoanlinh (02-07-2019),hoatuyet (13-08-2019),huongtamlinh (28-06-2019),Hương Nhu (29-06-2019),MaiHuong (13-02-2020),manhtuongngo (13-02-2020),nangbanmai (12-02-2020),nganuoc (16-02-2020),NguyetQuangTu (14-07-2019),Phương Nam (02-01-2020),Tamhuongthien (28-06-2019),tam_thuc (28-06-2019),tanrau (17-11-2021),thanhphong (05-07-2019),THANHTINH (03-07-2019),theoThầy (28-06-2019),Trần Kim Cương (01-07-2019),trungthanh (02-07-2019),TuMinh (01-07-2019),youme (28-06-2019),Đức Tin (04-07-2025)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •