Kết quả 1 đến 10 của 10
Threaded View
-
02-06-2019, 13:46 #4
Thưa Thầy và thưa tất cả mọi người trên diễn đàn,
Câu hỏi này quả thật rất hay, và con cũng đã từng thắc mắc từ rất lâu rồi.
- Đầu tiên thì con thắc mắc là “tại sao những kiến thức của kiếp trước không thể nhớ lại”? Vì tính con vốn “rất tham lam” nên con ước giá mà những kiến thức đó không bị quên đi, được nhớ lại luôn ở kiếp này thì mình đỡ phải mất thời gian học lại. Thậm trí mình có thể có một lượng kiến thức khổng lồ sau vài kiếp chẳng hạn. Oa, quả thật nếu có thể như vậy thì quá là tuyệt vời!!!
- Sau đó thì con thi thoảng gặp những người – mà chỉ gặp lần đầu thôi đã khiến con quý mến, hoặc làm cho con thấy không thích. Có nhiều nhà sư giải thích là vì họ với mình có “ân oán” từ kiếp trước nên giờ mới gặp nhau đã nảy sinh sự yêu-ghét rồi. Sự giải thích đó lại càng làm con tò mò hơn, vì chả hiểu kiếp trước mình với họ ân oán cái gì nhỉ??? Sao mình lại chả nhớ gì???
- Và rồi rất là nhiều, nhiều thứ khác nữa xảy ra trong cuộc sống của mình được giải thích là do từ những kiếp trước nên giờ nó như vậy, lại càng khiến con tò mò và thắc mắc về kiếp trước của mình hơn? Thế mà kiếp trước mình như thế nào thì lại chẳng được biết, thế nó mới đau chứ!!!
Rồi dần dần con tìm được những câu trả lời cho những thắc mắc của mình qua ... các bộ phim ạ.
Đầu tiên là con được xem bộ phim “Forever season 1 – Anh chàng bất tử”: kể về 1 anh chàng vô tình “bị” bất tử. Khi anh cứ bị giết (bị chết) đi thì lập tức được tái sinh với cơ thể như trước của một người thanh niên 30 tuổi, cùng tất cả ký ức và kiến thức đều ghi nhớ trọn vẹn. Vì vậy tuy chàng trai ấy đã 200 tuổi nhưng vẫn trong hình dáng của một người thanh niên. Và đúng như con mong ước, chàng trai đó có được kiến thức sống vô cùng uyên thâm, lý luận sắc bén, phá án như thần… Nhưng cùng với sự xuất chúng như thế, cuộc sống nội tâm của chàng trai ấy lại cực kỳ đau khổ: chàng trai lần lượt chứng kiến những người thân của mình ra đi, những ký ức đau khổ trong quá khứ cứ chồng chất khiến chàng trai phải đi tìm bằng được câu trả lời. Thậm trí, chàng trai không thể quên được người vợ đã qua dù đã nhiều lần “sống lại” cùng những cuộc sống khác, thế giới khác. Những ký ức tươi đẹp về một lần “tái sinh” có vợ con hạnh phúc bên cạnh, khiến chàng trai đó luôn sống hoài cổ, không bắt nhịp được với cuộc sống hiện đại trước mắt. Điều đau khổ đó khiến chàng trai quyết tâm tìm lại con đường “không bất tử” – để được “chết là quên hết” như mọi người xung quanh!
Dù bộ phim rất hoang đường, nhưng nó đưa ra 1 góc nhìn rất hay cho câu hỏi mà con cũng như nhiều người đều tự hỏi: nếu mình không quên tất cả mọi thứ, thì kiếp sau sẽ thế nào?
- Có thể mình sẽ giống như chàng trai kia, phải đi tìm lại bằng được những thắc mắc mà kiếp trước mình chưa trả lời được,
- có thể mình sẽ tìm lại nơi trước kia mình đã sinh ra lớn lên và hạnh phúc,
- hay mình phải chạy trốn khỏi một vùng đất vì quá khứ kiếp trước đã quá đau khổ ở nơi ấy…
- Và hơn tất cả, đó chính là sự cô đơn - khi ngoài kia nhịp sống tươi đẹp với những con người mới, thời đại mới và mối quan hệ mới; thì mình cứ hoài cổ và cố vùi đầu vào trong công việc để quên đi những ký ức tươi đẹp đã mất; hoặc mải mê tìm lời giải cho những điều đã qua!!!
Đó là bộ phim thứ nhất. Bộ phim thứ 2 con xem nói về cuộc đời công chúa Diệu Thiện – người con thứ 3 của vua Diệu Trang. Phần cuối của bộ phim là cảnh Quan Âm Diệu Thiện xuống địa ngục cứu cha, vì người cha khi còn sống là một vị vua tàn ác, đã tàn sát nhiều bộ tộc khác để lên làm vua. Vì nghiệp ác quá lớn, nên vua Diệu Trang chỉ được đặc xá không phải chịu tội ở Địa Ngục và cho đi đầu thai làm súc sinh, phục vụ con người để chuộc lại tội lỗi khi xưa.
Dù không biết bộ phim này là đúng hay sai, nhưng mô-típ “nhiều nghiệp ác thì bị đọa làm súc sinh” xưa nay cũng không hiếm thấy. Và nếu đã từng làm vua mà còn bị đọa làm súc sinh nữa, thì việc không xóa hết ký ức cũng như kiến thức kiếp trước của họ đi thì kiếp làm súc sinh đó của họ thật vô vàn kinh khủng! Chả cần dựng thành phim thì cũng đã biết đó sẽ là phim "kinh dị" rồi
Trên đây là những suy nghĩ của con khi con xem phim nên cũng còn nhiều điều phiến diện và không có căn cứ. Con cũng mong chờ những góc nhìn khác từ mọi người để con học hỏi ạ."Không sợ thấp, không mong cao
Cái đến sẽ đến, tại sao mong cầu!"
_ trích thơ Thầy Huệ Tâm _
-
40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới youme
bần tăng (08-06-2019),Diệu Hồng (11-06-2019),haixuyentb (14-07-2019),Hạnh An (25-06-2019),Hieuhoc (16-06-2019),hoanlinh (02-07-2019),hoatran (17-06-2019),hoatuyet (09-06-2019),Hương Nhu (13-06-2019),LinhTâm (15-06-2019),longtadinh (10-06-2019),MaiHuong (13-02-2020),nganuoc (10-06-2019),nguyenbinh82cm (09-06-2019),nguyengianghung (11-07-2019),NguyetQuangTu (14-07-2019),NhuMai (10-06-2019),phan thanh mai (03-08-2019),PhongThuyGia (08-06-2019),phuongdet (12-06-2019),phuongngoc (08-06-2019),phuongpham (14-08-2019),Phương Nam (02-01-2020),Tamhuongthien (27-06-2019),tamminh (11-06-2019),tam_thuc (28-06-2019),tanrau (17-11-2021),thanhphong (05-07-2019),THANHTINH (19-06-2019),theoThầy (28-06-2019),tiendung23680 (08-06-2019),Trần Kim Cương (01-07-2019),trungthanh (10-06-2019),TuMinh (10-06-2019),Vidieu (13-06-2019),Đại Minh (13-07-2019),Đức Tin (03-07-2025)