Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Thầy về chữa mắt cho tôi!
Threaded View
-
24-05-2019, 20:23 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Apr 2019
- Đang ở
- Huế
- Bài viết
- 5
- Cảm ơn!
- 0
- Thanked 122 Times in 5 Posts
Thầy về chữa mắt cho tôi!
.
Có 1 buổi chiều lúc đó khoảng 16h, Huệ Anh ngồi với bạn bè ở quán nhậu, chỗ HA ngồi là ngay phía sau một cái am lớn. Lúc đó có cơn gió mạnh và trời nổi chớp sấm sét, trong khoảng 10 giây HA ôm mặt trái vùng con mắt và hét lớn vì như có nhiều mũi kim sắc luồn qua da (vùng mắt phía gò má). Sau thời gian đó đến giờ HA bị lại thêm mấy lần như vậy nữa, mắt trái HA yếu dần và thỉnh thoảng như cảm thấy có vật gì vướng trong đó.
Từ ngày được Thầy cho HVLB, Huệ Anh cũng tâm nguyện là mình còn phải đọc và học kiến thức từ Thầy và anh chị em thật nhiều chứ không được ỷ lại và sử dụng tùy tiện. HA đã có xin Thầy 2 lần con thuốc say xe rất hiệu nghiêm và mấy hôm nay bị cảm HA cũng tự chữa cho mình. Sau khi tự chữa là bớt ngay nhưng sau lại lười không chữa tiếp để dứt điểm, bận làm việc nhà quá rồi lại bị cảm lại. HA đành xin thầy con thuốc chữa cảm vì buổi chiều HA phải đi phúng điếu người bà con mới mất. HA được biết nếu mình đang bị bệnh mà đến chỗ có tang thì bệnh sẽ dễ tăng lên gấp bội.
Trước khi đi điếu Huệ Anh đã uống con thuốc cảm Thầy cho và thật tuyệt vời. Không những bệnh không tăng mà còn được hết hoàn toàn. Về đến nhà là HA vào bàn thờ Phật thắp hương và cám ơn Thầy, cám ơn Trời Phật gia hộ. Trưa nay HA nằm thiền bài TKKT trong lòng nguyện được gặp và nói chuyện với Thầy chứ không cố tình xin Thầy chữa mắt. Ấy vậy mà lúc bài thiền đi vào khoảng 5p thì HA thấy hình ảnh một người mặc áo trắng che mặt về và cụ không nói gì...nhưng HA cũng đoán đó là Thầy. Thầy nhanh chóng lấy con mắt trái ra rồi dọn dẹp, sữa chữa những chổ hỏng trong hốc mắt, nối những đường theo HA nghĩ như những đường kinh lạc ở phần mí dưới của mắt. Rồi Thầy xem xét con mắt sửa chữa lại rồi cho vào hốc mắt một cách thuần thục. Tuy Thầy không nói gì nhưng cảm nhận của HA lúc đó như được học tập vậy. HA thầm nghĩ Thầy đã biết HA có vấn đề ở mắt nên đến chữa và dạy cho mình. Đã mấy hôm nay HA có ý định viết mấy bài nhưng không hiểu sao lại trì hoãn không viết. Thầy thật là linh thiêng, suy nghĩ của mình gì Thầy cũng biết..nên hôm nay HA phải viết ra dù viết có vụng về, dù người đọc có cười cũng viết. Vì HA cần phải truyền đạt lại những gì đã có duyên được thấy và được cảm nhận rất chân thật của mình.
Một lần nữa con xin chắp tay quỳ lạy, con xin cám ơn Thầy, cám ơn các chư vị Thần y đã cùng Thầy cho con khỏi bệnh. Con xin hứa từ nay con sẽ luyện tập chăm chỉ hơn và sẽ kề vai sát cánh với anh chị em để gia đình KCTL của chúng ta giúp được cho nhiều người hơn nữa.
/View more the latest threads:
- Thầy cứu tôi về từ “cửa tử”
- Chữa tiền đình, cổ vai gáy theo phương pháp...
- Được Thầy chữa bệnh rồi loạn tiền đình
- Khí công tâm linh chữa bệnh mất ngủ
- Thầy chữa bệnh thần kinh cho con tôi!
- Phẫu thuật cho bệnh nhân Parkinson 74 tuổi...
- KCTL chữa bệnh đau đầu
- Thầy cứu bố tôi đúng lúc!
- Được Thầy chữa bệnh đau lưng
- Ơn Thầy!
-
33 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Huệ Anh
bần tăng (26-05-2019),dangthanhha (26-05-2019),Diệu Hồng (27-05-2019),haile (23-10-2019),HoangNV (26-05-2019),hoanlinh (26-05-2019),Hoasentrang (26-05-2019),hocdao (25-05-2019),Hương Nhu (25-05-2019),KTKTPQ (27-05-2019),Lê Minh (05-03-2020),manhcao277 (25-05-2019),Nganpham (25-05-2019),nganuoc (25-05-2019),Ngoạn Hiền (01-06-2019),nguyenbinh82cm (25-05-2019),NguyetQuangTu (25-05-2019),phuongdet (29-05-2019),Phương Nam (27-05-2019),tamminh (11-06-2019),tam_thuc (27-05-2019),Thanh Bình (21-06-2019),thanhngoc (25-05-2019),THANHTINH (30-05-2019),theoThầy (27-05-2019),Trần Kim Cương (28-05-2019),Trung Nghĩa (25-05-2019),tuluyenthantam (02-06-2019),TuMinh (27-05-2019),Vidieu (30-05-2019)