Kết quả 1 đến 10 của 11
Chủ đề: Thanh khí khai tâm
-
07-04-2011, 17:01 #1
Thanh khí khai tâm
Con kính chào Thầy, các anh chị và các bạn trong diễn đàn.
Điều đầu tiên con muốn nói là con thấy mình thật sự may mắn khi biết đến diễn đàn, biết đến Thầy, những học trò của Thầy và con thầm cảm ơn cái “ duyên” đã đưa con đến đây. Quả thực trong đầu con có rất nhiều suy nghĩ và vô vàn những thắc mắc về Thầy, về thế giới vô hình cũng như những điều kì diệu mà con đã được đọc qua những chia sẻ của Thầy và các anh chị. Khi vào diễn đàn , lúc ấy con còn chưa biết chút gì về Thầy cũng như môn khí công tâm linh, vậy mà không hiểu sao trong con có một niềm tin mãnh liệt đến vậy dù mọi thứ lúc ấy với con thật mơ hồ và xa lạ. Con đã đọc rất nhiều bài trong diễn đàn, sự thật là điều con hiểu được thì ít mà điều chưa hiểu thì nhiều, nhưng có một điều con cảm nhận sâu sắc nhất đó chính là tấm lòng của Thầy, và cả khả năng của Thầy nữa chứ, nó vượt xa sự tưởng tượng của con và con đã quyết tâm học theo Thầy, đầu tiên là để sức khỏe mình tốt hơn biết đâu về sau còn chữa được bệnh cho mọi người như Thầy nữa chứ (con cứ tin như thế đã Thầy ạ).
Bắt đầu tập TKKT, nghe các anh chị chia sẻ cảm nhận thì đúng là “ nhỏ dãi”- y như Thầy nói, chỉ mong mau mau cũng được như mọi người. Bản thân con tự thấy mình tập chưa nhiều một phần vì mới biết đến diễn đàn phần nữa là nhiều khi không vượt qua được sự lười biếng của bản thân, khi tập thì hay suy nghĩ lung tung khó tập trung chắc vì vậy mà cảm nhận của con cũng chưa nhiều. Ngồi tập TKKT, con luôn có cảm giác như kiến bò từ chỗ này sang chỗ khác ( nhiều nhất là trên mặt), muốn đưa tay lên gãi mà ko dám :d. Đôi khi thì đầu cứ như lắc lắc , khi mà tập trung cao thì không còn cảm nhận được 2 tay đặt trên gối nữa, thật sự khó tả, cứ lâng lâng ấy Thầy ạ. Mấy ngày gần đây thì con đã thấy như có gì cứ chạy bên trong bàn tay và 2 cánh tay, đôi khi khá tức ngực, phần bách hội thì hơi xoay và ong ong đầu. Con cảm nhận chưa rõ và ko biết cách diễn tả Thầy và mọi người đừng cười con.
Hôm 01/03 con được đi chùa, lần đầu tiên được gặp Thầy và các anh chị. Con thậy bất ngờ khi thấy học trò của Thầy ngoài các anh chị, những người gần tuổi con còn có các bác, các cháu thậm chí cả các gia đình , ai cũng yêu mến và kính phục Thầy. Vì nhát nên con chỉ dám nhìn Thầy thôi, nghe Thầy kể chuyện thấy Thầy thật gần gũi và hài hước nữa chứ, đến lúc ăn kem không ngờ con được thầy hỏi chuyện, con vui lắm ạ. Đi cùng Thầy và mọi người, con đã học hỏi được nhiều điều, mong sao có nhiều dịp như vậy hơn nữa.
Thầy ơi, con sẽ cố gắng luyện tập để có thể lên diễn đàn chia sẻ cảm nhận của mình nhiều hơn và mục tiêu xa hơn là sẽ học chữa bệnh giống thầy và học trò đấy ạ ( hì..con cũng tự nhận mình là học trò của Thầy rồi ) Con cảm ơn Thầy, em cảm chị Vũ Hiên và các anh chị đã cho em cơ hội được gặp gỡ và tham gia cùng mọi người. Con kính chúc Thầy sức khỏe, chúc mọi người có nhiều kết quả trong luyện tập.
Thanh Hà – Huongtamlinh.View more the latest threads:
- Cảm nhận khi tập bài luyện Thu khí Bách hội,...
- Hơi Thở Trong Thiền
- Thanh lọc cơ thể qua bài luyện Huệ Tâm...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn pháp Thủy bồn - Huệ...
- Cảm nhận khi tập Huệ Tâm Ngũ Hành Pháp Bảo...
- Cảm nhận khi tập bài Pháp cực trận đồ
- Một buổi học hiệu quả!
- Cảm nhận khi ngồi thiền Thơ của Thầy
- Cảm nhận khi tập luyện trận pháp THUỶ THANH...
- Cảm nhận khi tập bài Vạn Pháp Đan Điền Trận
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh
Lungnhi (02-12-2024),Nganpham (08-05-2013),PhongThuyGia (04-05-2011),thanhphong (08-08-2014)
-
08-04-2011, 09:00 #2
Nếu bạn kiên trì và nếu tôi không lầm thì bạn sẽ là một "cao thủ" về khí công sau này.
Đường Lương Tri Tâm Huệ đã mở ra
Đem ánh sáng an vui đến mọi nhà
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới PhongThuyGia
huongtamlinh (18-04-2011),thanhphong (08-08-2014)
-
08-04-2011, 16:01 #3
Khách
- Ngày tham gia
- Mar 2011
- Bài viết
- 1
- Cảm ơn!
- 2
- Thanked 1 Time in 1 Post
Kính chào Bác Nguyetquangtu và các anh chị!
Nhờ Vuhien cháu đã được gặp bác Nguyetquangtu. Cảm ơn Hiên rất nhiều, Em rất nhiệt tình và dễ gần nên dù mới nói chuyện qua điện thoại cũng có cảm giác yên tâm và được chia sẻ. Cháu đã tập TKKT được 3 tuần, do khả năng diễn đạt kém nên cháu cũng không biết diễn tả những cảm nhận của mình khi tập. Nhưng trong 3 tuần tập đa số là cố gắng tĩnh tâm tập trung vào lời dẫn. Trong quá trình ngồi tập mặc dù có lời dẫn nhưng đầu óc cháu liên tục nghĩ ngợi lung tung cứ một lúc lại phải tĩnh tâm lại. Mấy ngày đầu tiên còn có hiện tượng gần giống như ngủ gật, cháu tập được khoảng 15 phút la choàng tỉnh lại giống như người ngồi ngủ gật bị giật mình tỉnh dậy. Sang tuần thứ 2 thì cháu có thể ngồi lâu hơn không bị "ngủ gật nữa" nhưng vẫn là quá trình cố gắng tĩnh tâm gạt khỏi đầu những suy nghĩ. Nhưng có một hôm chính là hôm ở HN có động đất, ngày nào cháu cũng ngồi tập khoảng lúc 9h tối thì hôm ấy cháu cảm nhận rõ sự rung động mặc dù cháu đang ngồi ở tầng 1. Giật mỉnh mở mắt ra bảo mọi người có động đất mà không ai tin. Sang đến tuần thứ 3 rồi cháu vẫn đang tập luyện đều đặn ngày nào cũng là cố gắng tĩnh tâm và tập ghe lời dẫn. Hôm qua cháu vào viện thăm mẹ bạn bị ốm, thấy sợ quá về nhà tự nhủ phải cố gắng sống khỏe mạnh, chăm chỉ luyện tập. Có sức khỏe là có tất cả. Cháu cũng chúc Bác và các anh chị em sức khỏe và thành công.
-
Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới hangpham
thanhphong (08-08-2014)
-
16-04-2011, 16:37 #4
Khách
- Ngày tham gia
- Apr 2011
- Bài viết
- 49
- Cảm ơn!
- 463
- Thanked 450 Times in 51 Posts
Kính chào Thầy NQT, chào các bạn trong diễn đàn
Trang NTN có hỏi tôi: tại sao biết diễn đàn này?
Nhân dịp lần đầu tiên “ra mắt”, tôi xin kể lại lý do tại sao quá trình tham gia diễn đàn. Cách đây khoảng 3 tháng một người bạn kể cho tôi là đang học khí công của võ sư BLT, tò mò tôi vào google để tìm hiểu khí công nó ra làm sao. Đọc lần mần mỗi trang một chút, không thấy gì hấp dẫn, rồi “lạc” vào TKCDTL. Tôi đọc miệt mài mấy ngày liền, một ngày vài tiếng. Lúc đầu chưa biết cách đọc (vì lúc đó chưa có bài tổng hợp của Truong Khoat) nên có lúc nghĩ làm gì mà giống chuyện viễn tưởng thế, giống chuyện chưởng của Kim Dung thế. Nhưng rồi vẫn cứ đọc vì nghĩ trình độ ABC của mình làm sao mà hiểu được bài giảng “đại học”. Tôi tham khảo ý kiến của người thân, bạn bè và Trang NTN, số người cản ngăn thì nhiều, ủng hộ thì ít. Cuối cùng tôi vẫn quyết định “tập lên” nhưng chỉ dám tập nghe một bài TKKT thôi. Lần đầu tiên tôi hồi hộp đến nổi tim đập thình thịch, không thể thở bình thường được chứ đừng nói đến sâu, đều, nhẹ, chậm (vì cứ nghĩ đến các cảm nhận mà các bạn đạt được phải ngừng giữa chừng. Nhua ngày sau dần hết hồi hộp ví có “thấy” cái gì đâu, hihi… Một hôm thấy đau vùng gan, mới nghĩ lại hình như đã đau mấy ngày rồi, mỗi ngày đau tăng hơn. Sợ quá, ngừng tập, hỏi Trang NTN: “có sao không?”, Trang trả lời: “tốt đấy, tiếp đi”. Dần dần hết đau, bây giờ đôi khi thấy hơi nặng nặng một chút. Rồi các ngày tiếp theo tôi cũng có các cảm nhận giống như một số bạn: buồn buồn, ngứa ngứa, tăng tiết nước bọt,…
Mấy ngày nay được Thầy NQT trực tiếp chỉ dạy nên có thêm cảm nhận khác, vì thế rất phấn khởi. Xin nói thêm một chút với các bạn mới tập: Đã tập là phải tập đều vì tôi có ngừng tập 2 lần dủ chỉ một ngày thì lại phải bắt đầu lại từ đầu. Vì vậy chắc không làm biếng nữa đâu, hihi…
Cảm ơn Thầy NQT, cảm ơn Trang NTN, Tâm AnhLần sửa cuối bởi tamanh, ngày 17-04-2011 lúc 09:04. Lý do: sửa lại thành có dấu
-
4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bocautrang
nhuhainguyen (16-04-2011),tamanh (17-04-2011),thanhphong (08-08-2014)
-
16-04-2011, 16:52 #5
Chúc mừng bocautrang nhé. Chúc bạn tiếp tục có những bước đi vững chắc trên con đường khí công tâm linh.
Sống chẳng ra gì năng đi chùa vẫn tối
Dốc sức hành thiện PHẬT sẽ sáng trong tâm
-
Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nhuhainguyen
thanhphong (08-08-2014)
-
16-04-2011, 20:36 #6trannam792003 Guest
Thân gửi bocautrang
Chào mừng bạn đã tham gia ngôi nhà khí công tâm linh. Bạn đã làm được việc mà nhiều người không thể đó là vượt qua những trở ngại ban đầu để đến với con đường tu luyện. Cũng như bạn, trước khi quyết định tập luyện tôi đã dành thời gian đọc hết tất cả các bài trên diễn đàn, đọc đi, đọc lại, đến bây giờ vẫn đọc lại và qua đó tôi đã học được nhiều điều. Chủ đề mà tôi đọc lại nhiều nhất là bài thơ Đường Tu của Thầy .
Đường Tu
Ngửa hai tay tay thu khí trời vô tận.
Nhắm mắt, thẳng lưng, miệng ngậm, tâm trong.
Thả hồn vào cõi vĩnh hằng,
An vui, hạnh phúc, san bằng khổ đau.
*
Việc thứ nhất làm mau buông bỏ,
Việc thứ hai sáng tỏ tâm mê.
Việc thứ ba trí tuệ thu về,
Một trang trắng mở ra chờ đợi.
*
Muốn thiền, thiền phải có duyên,
Muốn tu, muốn luyện, phải chuyên tâm này.
Tâm thẳng, không cần ăn chay,
Mặc dù ăn mặn, tâm này vẫn trong.
*
Người ta lễ Bắc, lễ Đông,
Tôi không đi được, tu Tâm tại nhà.
Thứ nhất là tu tại gia,
Thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa.
*
Đường tu vạn tám, ngàn tư.
Thiền là rời bỏ ưu tư đời trần.
Tu vì vạn vật chúng sinh,
Con đường ngắn nhất tới gần Lương tri.
-------------------------------------------------
Chúc bạn cuối tuần vui vẻ.
-
4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới trannam792003
bocautrang (18-04-2011),huongtamlinh (16-04-2011),Phương Nam (21-05-2011),thanhphong (08-08-2014)
-
18-04-2011, 08:33 #7
Khách
- Ngày tham gia
- Apr 2011
- Bài viết
- 49
- Cảm ơn!
- 463
- Thanked 450 Times in 51 Posts
Cám ơn các bạn, tôi cũng rất hay nghe thơ
-
Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới bocautrang
thanhphong (08-08-2014)
-
18-04-2011, 16:16 #8huongvdl Guest
Con Kính chào Thầy và các bạn!
Thưa Thầy, con mới tập bài Thanh Khí Khai Tâm được khoảng một tháng mà bệnh đau dạ dày của con đã được chữa khỏi. (Con mắc bệnh đã được chục năm rồi; ăn no quá, đói quá - đau bụng; lúc đầu óc làm việc nhiều hay gặp chuyện gì lo lắng, buồn phiền là con lại đau thót cả ruột). Lúc mới tập thực sự con cũng không nghĩ là để chữa bệnh đâu Thầy và các bạn ạ. Nói là tập thử thì cũng đúng, vì quả thật từ trước tới giờ con chỉ mới biết đến tên ''khí công'' thôi Thầy ạ. Hơn nữa con không hề biết rằng Khí công có liên quan đến Khoa học Tâm linh. Con đã nói nửa đùa, nửa thật với con gái của con rằng: con tập bài của Thầy để cố đạt được kết quả ''ăn ít, ngủ ít, làm việc nhiều mà vẫn khoẻ''. Vì từ trước tới giờ con toàn ''ăn nhiều, ngủ nhiều, làm việc ít mà vẫn thấy mệt'' Thầy ạ. Nhưng bây giờ thì lòng tham của con đã ''làm việc'' mất rồi, con mong Thầy MÃI MÃI KHOẺ MẠNH để truyền TÌNH THƯƠNG YÊU cho chúng con.
Con xin cảm ơn Thầy!
-
5 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongvdl
BatNga (19-04-2011),HoaXuan (19-04-2011),huongtamlinh (18-04-2011),nhuhainguyen (18-04-2011),thanhphong (08-08-2014)
-
19-04-2011, 11:34 #9
Con tập một thời gian cảm thấy tinh thần thoải mải hơn,thời gian đầu vì mệt ngủ ngon không suy nghĩ nhiều chuyện đời thường nên chắc tinh thần thoải mái, một thời gian tiếp thấy huyệt đan điền ở vùng bụng cứ nóng ,cảm thấy ko thấy đói cảm thấy 1 ngày ăn 1 bữa mà cũng chăng thấy đói sau 1 thời gian tập ít dần song được 1 tuần nhàn dỗi lại tập tăng cường đô lên cơ thể cảm nhận bỏng rực như hòn than đang lên lửa ấy, mặc dù trời mát tắm nước lạnh mà người cứ bốc hơi ướt hết cả gương soi bạn con bảo con chắc là bị ốm thế là con ngừng tập.
không biết là do tập TKKT hay do con bị ốm thật không nữa?Lần sửa cuối bởi Vũ Hiên, ngày 19-04-2011 lúc 11:49. Lý do: Ctả, từ
-
2 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới BatNga
thanhphong (08-08-2014)
-
19-04-2011, 12:17 #10Vũ Hiên Guest
Gửi Batnga!
- Với các cảm nhận và băn khoăn như trên lẽ ra em nên post bài để tham khảo ý kiến của Thầy và anh chị chứ. Em cứ hình dung thế này nhé, việc em hỏi bạn em về hiện tượng ''bốc hơi" (một người không có kiến thức khí công). Khác nào một người có chiếc điện thoại bị trục trặc lại xin tư vấn của một anh thợ may?!
-"bạn con bảo con chắc là bị ốm thế là con ngừng tập." chị nghĩ em nên cố gắng bình tĩnh để tự mình xem xét hiện tượng, không nên chỉ nghe theo ý kiến của bạn. Bởi nếu bị "ốm" thật thì em là người cảm nhận được rõ nhất việc "ốm" đúng không nào? Em trao đổi thêm với Lê Anh nhé, bạn ý có thể giúp em có kinh nghiệm bình tĩnh hơn....để không vội vàng kết luận, để không vội vàng từ bỏ!
Chị hi vọng sẽ tiếp tục được đọc các bài chia sẻ mới về kết quả tập luyện của em trên diễn đàn.
-
4 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Vũ Hiên
BatNga (19-04-2011),Hành Thiện (20-04-2011),HoaXuan (19-04-2011)
Các Chủ đề tương tự
-
1/ Bài luyện thứ nhất:THANH KHÍ KHAI TÂM
Bởi NguyetQuangTu trong diễn đàn Bài luyện khí công dưỡng sinh tự chữa bệnhTrả lời: 186Bài viết cuối: 09-05-2022, 09:29 -
Khai Mở Hay Tưởng Bở
Bởi NguyetQuangTu trong diễn đàn Kinh Nghiệm Luyện TậpTrả lời: 5Bài viết cuối: 05-10-2014, 03:38 -
Thanh Xà về với Thầy.
Bởi hocdao trong diễn đàn Ghi nhận từ những chuyến điTrả lời: 2Bài viết cuối: 05-12-2012, 09:21 -
Nghe bài thanh khí khai tâm
Bởi mongkhoibenh trong diễn đàn Những câu hỏi và giải đápTrả lời: 2Bài viết cuối: 29-04-2011, 10:39