Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Chúng con chờ Thầy, Thầy ơi!
Threaded View
-
24-05-2019, 17:06 #5
Nhập môn
- Ngày tham gia
- Jan 2016
- Đang ở
- Trương định, HN
- Bài viết
- 56
- Cảm ơn!
- 657
- Thanked 1,553 Times in 56 Posts
.
Có hôm, được ngồi nói chuyện với Thầy, Thầy có nói với em thế này : Ngôi nhà là thứ rất quan trọng với con người, chúng ta sẽ luôn muốn về nhà nếu nhà là nơi hạnh phúc và an toàn.
Gia đình em cũng đã được Thầy làm bàn thờ, và nhà luôn là nơi em muốn về nhất sau cả ngày mệt mỏi vật lộn bơi trong " biển người". Chúc mừng mẹ con chị Lý đã có một ngôi "nhà " mới, chúc mừng chị Lý đã không phải bỏ trốn khỏi chính ngôi nhà mình nữa nhé.
/Nuôi cá dưỡng tâm
Trồng cây dưỡng tính
Thủy sinh dưỡng thần
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới haile
bần tăng (26-05-2019),Diệu Hồng (27-05-2019),Hải Lý (26-05-2019),hoatran (26-05-2019),hocdao (25-05-2019),Hương Nhu (25-05-2019),Lê Minh (25-05-2019),manhcao277 (25-05-2019),nangbanmai (28-05-2019),Nganpham (25-05-2019),nganuoc (25-05-2019),NguyetQuangTu (25-05-2019),phuongngoc (26-05-2019),Phương Nam (27-05-2019),Tamhuongthien (27-05-2019),tamminh (27-05-2019),tam_thuc (27-05-2019),thanhngoc (25-05-2019),theoThầy (27-05-2019),Thien Nghia (27-05-2019),tiendung23680 (08-06-2019),Trung Nghĩa (25-05-2019),tuluyenthantam (27-05-2019),TuMinh (27-05-2019),youme (26-05-2019)