Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #4
    Ngày tham gia
    Apr 2019
    Bài viết
    8
    Cảm ơn!
    198
    Thanked 320 Times in 8 Posts

    Mặc định Chúng con chờ Thầy, Thầy ơi! (P2)

    ..
    1. Thầy và các anh, chị đã về!

    Đúng 4h30, Thầy có mặt như đã hẹn. Cùng về với Thầy giúp mẹ tôi con là anh hocdao, chị theoThầy, chị nganuoc. Thầy và các anh chị đi lên phòng thờ nhà tôi để bắt tay vào việc ngay.
    Anh hocdao đi trước, tôi thấy anh vừa bước vào gian thờ đã định ói như người bị say xe, tôi nhìn chị nganuoc ngạc nhiên hỏi: “sao hôm nay anh lại say xe chị nhỉ?”. Chị lắc đầu, nói nhỏ: “không phải!”, tôi lơ mơ biết được đã có chuyện gì đó xảy ra trong nhà mình rồi. Lúc đó chị theoThầy thì mệt lả như người ốm. Sau, tôi nghe chị nganuoc kể: chị theoThầy đi đến Hà Đông đã nhận biết được khí xấu từ khu đất nhà tôi rồi! Tôi thấy chị nói gì đó với Thầy, rất nhanh, Thầy giật chiếc khăn trải bàn màu đỏ tôi trải lên chiếc bàn học trò để Thầy và các anh chị ngồi làm việc. Anh hocdao, chị nganuoc quay ngay chiếc bàn đặt ngang thành đặt dọc. Sự việc diễn ra nhanh trong chớp mắt, tôi không hiểu gì cả. Sau đó, Thầy nhắc trải lại khăn lên bàn cho đẹp và Thầy kể: theoThầy nhìn thấy chiếc bạn tựa như chiếc quan tài đặt ở giữa nhà!!!…
    Thầy chia sẻ: Nếu là thầy khác thì có thể thầy đó cũng bị khí xấu ở đây làm hại rồi! Khổ thân mẹ con con, thế này mà cũng sống được à???!!!…

    * Thầy kiểm tra đất:
    Thầy lệnh cho anh chị kiểm tra đất, tiến hành quét loại bỏ khí xấu trong đất: Âm khí vô cùng nặng nề, anh hocdao thấy 1 con cá, lúc đầu đen xì, tưởng con cá trê, khi đất được quét càng ngày càng sáng, thì ra đó là cá chép. Thầy dặn anh tìm chỗ có nước, thả nó vào. Chị theoThầy và Thầy trao đổi, tôi nghe Thầy nói với học trò trong không gian: Con tìm cách giúp đỡ họ, đưa họ đến một nơi ở cho đàng hoàng, đừng để họ đói khổ nhé. Mảnh đất nhà tôi ở ngày xưa như là một mồ chôn tập thể, các tiểu sành cứ xếp chồng lên nhau... Thầy bảo: Nghe theoThầy nói thì sợ lắm, Thầy không dám kể cho con nghe, con lại sợ quá!
    Một lúc sau thì Thầy đã sai người: Chuyển tất cả các xác chết trên đất nhà tôi đi một nơi khác, quét sạch vong khí và tử khí dày đặc trên đất nhà tôi! Khi đất nhà tôi sang lên rồi thì Thầy mới trấn đất.
    Xong việc Thầy nói với mẹ con tôi: Xong rồi nhé, bây giờ đất này tốt rồi ba mẹ con cứ yên tâm, từ nay không phải lo nữa! Nếu trước đây con bảo anh hocdao ngủ ở đây một tối rồi trả anh ấy ba triệu chắc anh ấy cũng không dám đâu!
    Anh hocda nói ngay: Ba mươi triệu cũng không dám ngủ!
    Chị theoThầy nói luôn: Trên đất toàn xác chết với quan tài, vong khí tử khí dày đặc thế thì ai dám ngủ!
    ……………….


    * Thầy chữa bệnh cho 3 mẹ con tôi:


    Khi nhìn sang tôi, Thầy nhẹ nhàng nói: Đã có duyên về Chúc Sơn thì Thầy sẽ chữa bệnh luôn cho con.
    Thầy và anh hocdao kiểm tra, Thầy lắc đầu xót xa: khí đen xì. Thầy quay sang chị theoThầy nói: Đặt vào một thùng nước rửa sạch cơ thể đi, đẩy hết khí xấu, khí độc ra ngoài. Thầy lệnh: Thay nước liên tục…
    Khi đó, tôi thấy cơ thể mình như có một dòng nước cuộn từ dưới lên, các mạch máu lưu thông, dễ chịu hơn. Anh hocdao thấy não của tôi như bị cá rỉa, ăn mòn, tế bào não đang chết dần, huyệt Bách hội có một thứ như đồng xu bịt kín lại. Thầy phân tích: Tế bào não chết dần là do mấy anh Tây y cho uống nhiều thuốc quá! Thầy liền chữa và đẩy khí thông huyệt Bách hội cho tôi.
    Thầy nhìn 2 con gái tôi thương cảm: 2 con đều kém sắc, 3 mẹ con con vất vả quá. Thầy dùng nước rửa sạch cơ thể, đẩy khí độc trong cơ thể 2 con. Chị theoThầy nhìn rõ 2 con hồng hào lên. 2 con đều cảm thấy có khí bốc lên ở đầu. Thầy gọi 2 con gái tôi đến ngồi bên Thầy, tặng mỗi con một ngọn đèn Huệ Tâm Đăng và dặn dò các con phải cố gắng học tập để sau này giúp đỡ mẹ; từ nay khí xấu đến sẽ không xâm nhập vào cơ thể các con được nữa. Tôi bật khóc hạnh phúc khi cả 3 mẹ con tôi được đón nhận tấm lòng của Thầy, của các anh chị.

    * Thầy lập bát hương:
    Trong lúc Thầy và chị theoThầy chữa bệnh cho mẹ con tôi, anh hocdao và chị nganuoc chuẩn bị mọi thứ để lập bát hương. Thầy mời Thần Linh Thổ Địa cai quản cả khu nhà tôi về. Thầy nhìn sang chị theoThầy, chị không nói gì, Anh hocdao hỏi: Thần có chuyện gì buồn?
    Thần khóc, cảm thấy hối hận vì không giúp được gì cho dân, việc này quá sức của ông ấy! Thầy còn gọi một số vị Thần cấp cao hơn về hỏi: Vì sao lại để cho dân khổ thế này?!. Thầy đau đáu, hẹn tiếp tục theo dõi và giải quyết triệt để vấn đề này. Tiếp đến Thầy và anh chị lập bát hương gia tiên. Anh hocdao báo: gia chủ về và khóc, chắc thương vợ con quá. Lúc đó tôi cảm nhận chồng tôi về, nghe tiếng anh gọi và bảo vợ cố gắng lên. Chị theoThầy chia sẻ gia chủ muốn nói chuyện với Thầy nhưng Thầy hẹn dịp khác, hôm nay Thầy tập trung chữa bệnh cho 3 mẹ con, giải quyết đất và lập bàn thờ cho xong là đã mệt rồi!

    Vậy là hơn 1 tiếng đồng hồ, Thầy và các anh chị dồn hết tâm sức giải quyết chừng ấy công việc cho mẹ con tôi. 18h Thầy và các anh chị ra về, nhẹ nhàng như khi đến. Tôi xúc động, bối rối trước tấm lòng của Thầy; cảm động, trân quý tình cảm của các anh chị, công việc cũng bận rộn như tất cả mọi người, không có thời gian dành cho gia đình nhưng lại lại cùng Thầy đi giúp dân. Tôi nghĩ về hành trình không mệt mỏi của Thầy, các anh chị theo Thầy lòng đã sáng lại thêm sáng, trí đã tinh lại thêm tinh.
    Lần đầu tiên tôi được gặp Thầy là ở lễ giải hạn đầu năm, tôi nhớ như in lời Thầy nói: Ở đây, có 6 người được Phật cho chữ “Phật” vào tâm, 30 người đã được Phật đánh dấu để giúp đỡ. Ngày tôi đi tìm Thầy để nhờ Thầy cứu tôi, Thầy đã nói rằng: có thời gian Thầy gọi chồng con lên chữa bệnh và về nhà lập bát hương, làm toàn bộ phong thủy cho đất nhà con để giúp các con khỏe lên nhé… Chao ôi, tôi đâu đã dám nghĩ đến điều đó mà Thầy đã mở lòng rồi. Anh hoc dao cũng chia sẻ với tôi: Thầy vẫn nhớ việc sẽ về nhà em giúp em đó. Thầy ơi, con đã có lòng tin con là một trong 30 người được Phật theo dõi và giúp đỡ. Hôm nay nhà con đón vị Phật đó Thầy ạ!
    Sáng hôm sau, tôi tập thiền trong ngôi nhà của mình mà cảm giác như ở trong một không gian mới, ấm cúng, nhẹ nhõm. Tôi lắng nghe cơ thể, thấy mình giống như một cây xanh được gột rửa hết bụi bặm sau cơn mưa rào vậy.
    Thưa Thầy, mỗi ngày con đều bắt đầu bằng những suy nghĩ về Thầy, tập bài để có thêm năng lượng cho ngày mới. Tối về, con nghĩ về Thầy, tập bài để cảm thấy bình an.
    Thầy ơi, Thầy đã cho con, các con con sự sống và tương lai Thầy ạ!
    Con cảm ơn Thầy, anh hocdao, chị theoThầy, chị nganuoc và các anh chị, các em học trò của Thầy đã thương yêu, chia sẻ và giúp đỡ mẹ con con suốt thời gian qua. Thầy đã tạo ra được một tập thể tuyệt vời, một tập thể mà lẽ sống là tình yêu thương và sự đoàn kết để vươn lên trong cả đời và Đạo.
    Thêm một lần nữa niềm hạnh phúc và tin yêu cuộc sống trở về đầy đặn hơn trong con khi con nhận được tin nhắn của Thầy: “Thầy sẽ chữa cho cả ba mẹ khỏi hẳn bệnh tật nhé”. Con lại khóc Thầy ạ!



    2. Tôi của ngày hôm nay!

    Cả tuần nay, ngày nào tôi cũng dậy thật sớm, đến cơ quan thật sớm với tinh thần thoải mái, sẵn sàng hoàn thành công việc tốt nhất. Cô bạn đồng nghiệp đón chào tôi bằng nụ cười tươi tắn: Em thấy từ khi được Thầy chữa bệnh, chị khác hẳn rồi, khỏe khoắn, nhanh nhẹn, vui tươi trở lại, không bù cho thời gian trước, chỉ choáng với lại ngất thôi. May mà gặp được Thầy, không thì giờ không biết thế nào. Em tin cách chữa bệnh của Thầy hợp với chị nhất rồi, giờ cứ theo Thầy chị nhé. Sếp tôi thì vui lắm và liên tục chia sẻ với chị em: Em Lý bắt nhịp công việc tốt thật, chị yên tâm lắm, mừng cho em ấy khỏe lên, mừng vì em ấy được Thầy giỏi chữa bệnh. Tôi muốn dành những lời chia sẻ của đồng nghiệp để gửi tặng Thầy và Khí công tâm linh – trái tim, nhiệt huyết của Thầy đã chữa khỏi bệnh cho tôi và truyền nguồn năng lượng tích cực cho cuộc sống của tôi, gia đình tôi.
    Ngày đầu tiên được gặp Thầy, tôi mạnh dạn chia sẻ cảm giác của tôi mỗi khi lên phòng thờ và thể trạng không còn sự sống của mình. Trong lòng tôi cầu cứu: Thầy cứu con Thầy ơi! Và ngay lúc đó, Thầy bảo tôi đưa bàn tay phải cho Thầy, chỉ một hai phút thôi, Thầy nhẹ nhàng bảo: Từ giờ không có tà ma nào có thể xâm nhập vào cơ thể con được. Tôi nói lời cảm ơn Thầy trong sự ngỡ ngàng và niềm hạnh phúc rưng lệ. Từ hôm đó, tôi lên phòng thờ không còn lo lắng và ngộp thở nữa và mọi hiện tượng tôi gặp trước đó không còn. Con gái tôi theo dõi mẹ và lần nào cũng hỏi: Mẹ thấy gì không? Có ai nói gì với mẹ không? (tôi lắc đầu). Ôi, lạ thật, Thầy kỳ lạ mẹ nhỉ? Thầy ơi, con an lành hơn rồi ạ, tôi luôn nói chuyện với Thầy một mình như thế.
    Tròn 1 tháng trời được Thầy, anh hocdao chữa bệnh ở Hà Nội, tôi đã hồi sinh. Và đến ngày được đón Thầy và các anh chị về nhà, tôi đã trở lại 1 phần là tôi của ngày xưa và phần nhiều là tôi của ngày mai, tươi sáng hơn. Vì Thầy đã mở trang mới cho cuộc sống của mẹ con tôi. Nếu không có Thầy và khí công tâm linh thì cuộc sống của tôi có lẽ cứ chìm dần vào bóng tối.
    Hôm đó, Thầy bảo: Có duyên về Chúc Sơn thì chữa bệnh cho con luôn. (Thầy luôn có cách nói nhẹ nhàng, hóm hỉnh và hàm ý sâu xa).
    Mỗi ngày qua, tôi đều lắng nghe cơ thể mình: Những cảm giác khủng khiếp hành hạ thần kinh, cơ thể tôi chạy biến đi đâu mất, nhường chỗ cho sức sống mới.
    Tôi khỏe thật rồi, đầu không còn chông chênh, não không còn đao đao, chân không còn run rẩy, tim bớt hồi hộp… Tôi đã chìm vào giấc ngủ dễ dàng hơn, biết buông bỏ phiền muộn và mong muốn làm được nhiều việc hơn nữa. Nghĩ về các con và những điều tốt đẹp mà Thầy dành cho mẹ con tôi, lòng tôi bình yên đến lạ. Tôi đã kể thật nhiều với học trò của mình về trái tim giàu yêu thương, hi sinh và năng lượng đặc biệt của Thầy, của các anh chị là học trò của Thầy, của Khí công tâm linh.
    Ngày mới, cuộc sống mới đã mở ra trước mắt con với “Nguyệt Quang soi tỏ đất này. Trời cao lồng lộng núi vờn mây. Muôn dân tận hưởng niềm an lạc …”, thưa Thầy!

    /

  2. 46 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hải Lý

    bần tăng (24-05-2019),Diệu Hồng (27-05-2019),hagiangtptn (24-05-2019),Hieuhoc (24-05-2019),HoangNV (26-05-2019),hoanlinh (26-05-2019),hoasen (24-05-2019),hoatran (26-05-2019),hocdao (25-05-2019),huongtamlinh (24-05-2019),Hương Nhu (25-05-2019),lê chí công (24-05-2019),longtadinh (25-05-2019),Lungnhi (06-09-2024),manhcao277 (24-05-2019),Một điều lành (03-04-2024),Nganpham (25-05-2019),nganuoc (24-05-2019),Nghệ Linh (19-06-2019),Ngoạn Hiền (01-06-2019),nguyenbinh82cm (25-05-2019),NguyetQuangTu (24-05-2019),PhongThuyGia (24-05-2019),phuongdet (24-05-2019),phuongngoc (24-05-2019),Phương Nam (27-05-2019),Tamhuongthien (27-05-2019),tamminh (27-05-2019),tam_thuc (27-05-2019),thanhngoc (24-05-2019),ThanhTrung90 (26-05-2019),thanhvinh (24-05-2019),theoThầy (27-05-2019),Thutrang (28-05-2019),tiendung23680 (26-05-2019),tuluyenthantam (27-05-2019),TuMinh (25-05-2019),Vidieu (24-05-2019),youme (26-05-2019),Đức Thành (24-05-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •