Kết quả 1 đến 4 của 4
Threaded View
-
16-05-2019, 12:26 #3
/
Lễ Phật Đản là một buổi lễ trọng đại được tổ chức hàng năm để kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời. Năm nay học trò chúng tôi rất may mắn khi được cùng Thầy về đất Phật để chúc mừng Người.
Trước khi về đất Phật, Thầy cho mọi người ngồi thiền để thanh lọc cơ thể, giải bỏ toàn bộ khí xấu, năng lượng xấu. Sau đó mọi người được mặc đồng phục, Thầy dùng đài sen ngũ sắc cùng với vía của tất cả học trò (mỗi học trò ngồi trên một cánh sen) để về cõi Ta Bà.
Rất nhanh cả đoàn đã đến nơi tổ chức Đại Lễ, dù không nhìn thấy gì nhưng cảm giác hồi hộp cứ tràn ngập trong tôi. Dẫn đầu đoàn là hai vị Huyền Ngọc và Diệu Thiện cùng với lớp LTHT vừa đi vừa múa dâng hoa lên Phật Tổ. Khi cả đoàn vào đến nơi, Thầy nói lời chúc mừng Đức Phật, cảm ơn Người đã luôn độ trì dạy bảo, giúp đỡ học trò và chúc cho Đạo Phật ngày càng phát triển.
Đức Phật đã tặng cho mỗi người một cánh sen trắng có chữ Phật ở đó. Cánh sen đi vào tâm mỗi người, tùy mức năng lượng, lòng tốt, nhiệm vụ của mỗi người mà sau khi vào tâm cánh sen có màu sắc và kích thước khác nhau.
Chúng ta vẫn thường nghe câu “Phật ở tại tâm” – điều này có thể hiểu đơn giản rằng bên trong mỗi người đều có những điều tốt đẹp sẵn có, hôm nay chúng tôi may mắn được Phật tặng cánh sen, để cánh sen vào tâm cũng là để tăng Phật tính trong mỗi người. Chắp tay cảm tạ Đức Phật, cảm tạ Thầy đã luôn độ trì dạy bảo và dành cho chúng tôi những điều tốt đẹp.
Được về đất Phật và được Đức Phật tặng cánh sen khiến tôi nhớ lại ngày lễ Noel chúng tôi cũng được theo Thầy về nước Chúa và được Chúa tặng mỗi người một đôi cánh thiên thần. Tôi thầm nghĩ.. Lên chúc mừng Người lại được Người tặng quà..Phật cũng vậy và Chúa cũng vậy! Rồi ở trần tục có người Thầy ngày 20/11 ngày nhà giáo Việt Nam lại đi mời học trò liên hoan, chủ chi toàn bộ ... Chúng tôi thật may mắn khi có người Thầy và những Vị Bề Trên đặc biệt như vậy.
Ngày lễ Phật Đản, chúng tôi còn được Thầy giảng về “Đạo”. Đạo là “bất khả tư nghị” nghĩa là Đạo không đem ra bàn được. Đánh giá, nhận định về một người rất khó vì không phải chỉ nhìn vào một giai đoạn mà là cả một thời gian dài có thể là nhiều kiếp. Nên trong tu luyện đừng bao giờ so sánh, vì chúng ta không có thông tin để bàn, mỗi người có thể có nhiệm vụ khác nhau. Nếu thấy ai tiến bộ thì mừng cho họ, còn thấy ai tụt lùi thì cũng đừng vội kết luận họ xấu. Tôi thấy tốt thì tôi làm, hôm nay tôi cố gắng tốt hơn, có thể không may bị vấp ngã thì tôi vẫn sẽ đứng lên và tiếp tục đi con đường mà tôi đã chọn. Chỉ cần tâm của tôi vẫn hướng về nơi ấy, ý nghĩ của tôi vẫn muốn đi trên con đường ấy thì tôi sẽ tiếp tục bước đi. Chúng con cảm ơn Thầy đã luôn giảng dạy cho chúng con kiến thức về đời, về Đạo, về tư duy để chúng con ngày càng tốt hơn và biết mình cần phải làm gì.
/
-
44 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới huongtamlinh
bần tăng (17-05-2019),Diệu Hồng (17-05-2019),Dungnph (19-05-2023),Hạnh An (19-05-2019),Hải Lý (27-05-2019),hoanlinh (13-06-2019),hoatran (16-05-2019),hoatuyet (16-05-2019),hocdao (16-05-2019),Hương Nhu (16-05-2019),kiencuong304 (17-05-2019),KTKTPQ (17-05-2019),lê chí công (18-05-2019),Lê Minh (23-05-2019),MaiHuong (21-08-2019),manhcao277 (16-05-2019),Nganpham (21-05-2019),nganuoc (20-05-2019),Ngoạn Hiền (18-05-2019),NguyetQuangTu (16-05-2019),PhongThuyGia (20-05-2019),phuongngoc (16-05-2019),Phương Nam (17-05-2019),Tamhuongthien (20-05-2019),tam_thuc (17-05-2019),Thanh Bình (22-05-2019),Thanh Quang (16-06-2019),THANHTINH (20-05-2019),thànhtâm (16-05-2019),theoThầy (17-05-2019),Thutrang (16-05-2019),Thuy tuyen (16-05-2019),Trần Kim Cương (17-05-2019),Trung Nghĩa (16-05-2019),trungthanh (16-05-2019),TuMinh (16-05-2019),Vidieu (16-05-2019),youme (16-05-2019),Đức Thành (16-05-2019),Đức Tin (03-07-2025),ĐINHQUANG HIỆP (19-05-2019)