Kết quả 1 đến 2 của 2
Hybrid View
-
02-05-2019, 19:01 #1
Khách
- Ngày tham gia
- Apr 2019
- Đang ở
- Huế
- Bài viết
- 5
- Cảm ơn!
- 0
- Thanked 122 Times in 5 Posts
Cảm nhận sau chuyến dã ngoại côn sơn
Thật tuyệt.thật hạnh phúc
View more the latest threads:
- Buổi lễ báo ân 2025 thật đặc biệt
- Lễ Báo Ân 2025
- Một chiều ở Bảo tàng Quang Trung, Quy Nhơn
- Chuyến đi chữa bệnh đặc biệt...
- Chuyến "nghỉ dưỡng" của tôi
- Cảm nhận lần đầu tiên tham gia buổi chữa...
- Tết Độc lập nhớ về Côn Đảo
- Về đền Quốc Tổ Lạc Long Quân nhân ngày 6-3
- Tết Hàn Thực năm ẤT Tỵ, 2025
- Tết khi có Thầy!
-
15 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Huệ Anh
haixuyentb (05-05-2019),hoanlinh (04-05-2019),Hoasentrang (06-05-2019),hoatuyet (15-05-2019),Hương Nhu (07-05-2019),Lê Minh (09-05-2019),longtadinh (04-05-2019),Nganpham (04-05-2019),NguyetQuangTu (11-05-2019),Phương Nam (04-05-2019),THANHTINH (05-05-2019),Trung Nghĩa (07-05-2019),TuMinh (05-05-2019)
-
06-05-2019, 20:10 #2
Thầy chưa chữa gì mà bố đã hết đau chân
Lần đi chữa bệnh dịp lễ 30/4 năm nay, thay vì đi cùng mẹ, tôi lại được giao nhiệm vụ đưa bố đi chữa bệnh. Bố tôi, ngoài 70 rồi, cũng khá nhiều bệnh. Trước dịp này đi kiểm tra sức khỏe, kết quả bố có men gan hơi cao, tiết niệu bắt đầu chớm, huyết áp không ổn định và đôi chân bị đau. Đi lại ở nhà, leo cầu thang cũng khó khăn, chân chụp bị gai ở đầu gối, nên không luôn ngại đi xa, ngại đi lại, nhất là leo trèo. Được mẹ tôi động viên, cuối cùng ông quyết tâm đi, mang theo máy đo huyết áp và 1 cái đài nghe nhạc, trong đó có các bài thiền của thầy, nhạc đỏ thời cách mạng của ông.
Với tâm thế như vậy, ông đi chữa bệnh và rất cố gắng. Tôi biết, hầu hết khi thiền ông đều bị ngủ gật và cứ đến cuối bài thì tỉnh dậy theo lời hô từ từ dừng lại của Thầy, vậy mà, suốt 3 ngày đi chữa bệnh ở Côn Sơn, sáng nào ông cũng dây sớm, sang Nguyệt Quang Viên thiền, lúc bên thành hồ cá, lúc ở phiến đá bên suối. Lần nào đi về ông cũng hồ hởi. “Ôi hôm nay bố thiền thích lắm, có 2 lần khí mạnh quá suýt rơi xuống hồ vì người trĩu xuống”. Tôi thì không rõ có phải ông ngủ gật bị giật mình hay không nữa nhưng buổi sáng thứ 2, ông lại dậy sớm, sang vườn ngồi thiền. Khi về ông lại hồ hởi khoe, hôm nay Thiền thấy người nhẹ như bông, khí mạnh, nhưng không mạnh như hôm qua con ạ.
Khoe xong ông hồ hởi thay đồ để tham gia với đoàn. Đường lên Ngũ Nhạc Long Đình khá cao, bản thân tôi đi còn vừa đi vừa thở còn bố tôi, đau đầu gối thế mà cứ đi phăm phăm, đôi khi mệt quá thì lại lôi đài ra bật, lúc thì nghe thơ Thầy, lúc thì nghe nhạc. Thế mà ông leo 1 mạch lên chỗ Bắc Nhạc Đại Vương, cùng nghỉ với mọi người. Ông bảo lạ thật “ở nhà đi lên cầu thang còn khó, đến đây leo núi nhẹ như không, chả hiểu thế nào” Ông nói vậy thôi chứ ông hiểu, đi cùng Thầy, cùng đoàn khí công luôn luôn là như thế. Leo đến nơi rồi đi xuống, ông cứ thơ thẩn đi, mang theo cả máy đo huyết áp, mang theo cả thuốc mà chả cần dùng đến lần nào. Tôi nhìn ông còn thấy mình trẻ hơn mà yếu, vừa leo vừa thở, mồ hôi đầm đìa.
Sau 3 ngày đi chữa bệnh ở Côn Sơn, bố tôi bảo “bố chưa cần nhờ thầy chữa trực tiếp, chỉ chữa tập thể mà thấy người khỏe ra nhiều lắm. Chắc những người được Thầy chữa cho trực tiếp bệnh sẽ khỏi luôn con nhỉ. Bố đâu biết rằng, ngay trong buổi đầu tiên, đã có một đoàn thần y về chữa cho mọi người, mỗi thầy thuốc chữa cho 3 bệnh nhân. Và ngay buổi đầu tiên ấy bố tôi đã nói cảm nhận như được chữa xương cốt. Và vì có buổi đầu như thế mà hôm sau ông leo bậc lên núi băng băng, đầu gối không hề đau nhức.
Bố tôi, một người vô thần nhưng đã chịu thiền, tuy thiền còn thi thoảng ngủ gật.
Bố tôi, một người vô thần, nhưng đã tự sắm đài riêng để ghi các bài thiền, các bài thơ, đi đâu cũng mang theo.
Nhìn ông ngày một già đi, nhưng sự cố gắng của ông cũng tăng hơn làm tôi rất vui. Tôi luôn canh cánh trong lòng bệnh ho của ông, bệnh tiết niệu của ông, men gan lên … mà mong rằng ông không phải dùng thuốc tây nữa. Bởi người già, càng dùng thuốc càng dễ phát sinh những bệnh khác
Chuyến đi 3 ngày tuy không dài, nhưng đôi chân bố tôi giờ đã leo cầu thang bình thường, những chỉ số sức khỏe khác thì chưa biết nhưng thấy sắc mặt, tinh thần của ông rất tốt.
Con viết những dòng này để bày tỏ lòng biết ơn với Thầy, các vị bề trên, các thần y đã giúp đỡ và chữa bệnh cho bố con. Con xin cảm ơn Thầy rất nhiều đã cho chúng con, gia đình được hưởng bảo hiểm của riêng Thầy ạĐời thay đổi khi ta thay đổi
-
26 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
bần tăng (07-05-2019),haixuyentb (08-05-2019),Hạnh An (07-05-2019),hoanlinh (08-05-2019),hoatran (03-04-2020),hoatuyet (15-05-2019),Hương Nhu (07-05-2019),Lê Minh (09-05-2019),manhcao277 (07-05-2019),Ngoạn Hiền (09-05-2019),NguyetQuangTu (11-05-2019),phuongngoc (09-05-2019),Phương Nam (07-05-2019),tamminh (07-05-2019),THANHTINH (07-05-2019),theoThầy (07-05-2019),Thutrang (11-05-2019),Thuy tuyen (15-05-2019),trungthanh (07-05-2019),TuMinh (07-05-2019),Vidieu (13-05-2019),youme (07-05-2019),ĐINHQUANG HIỆP (07-05-2019)