Kết quả 1 đến 1 của 1
-
25-04-2019, 23:50 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Nov 2012
- Bài viết
- 67
- Cảm ơn!
- 2,941
- Thanked 1,439 Times in 67 Posts
Nhật ký chữa bệnh ung thư vú của Vợ tôi
Căn bệnh ung thư là một trong những căn bệnh quái ác và hiểm nghèo, hầu hết các bệnh nhân khi bị phát hiện giai đoạn cuối thì rất khó qua khỏi. Trong khi đó giai đoạn đầu của bệnh thì rất khó phát hiện nếu như bệnh nhân có đến bệnh viện.
Trong câu chuyện trước tôi có đề cập đến căn bệnh “U sơ tuyến vú” mà Vợ tôi gặp phải, bác sĩ chỉ nghi ngờ nhưng khám ở các bệnh viện đều không thể phát hiện ra được bệnh và kết luận sức khỏa Vợ tôi hoàn toàn bình thường. Đến khi có dịp lên Côn Sơn cùng đoàn KCTL cuối năm ngoái, được Thầy và Học Trò kiểm tra và đã phát hiện ra có “nhân tế bào lạ” trong tuyến vú, đây có thể là giai đoạn đầu của căn bệnh ung thư vú mà phụ nữ hay gặp phải. Thầy đã phát năng lượng phong tỏa khối u, ngăn không cho khối u phát triển thêm.
Bản thân tôi cũng rất lo lắng cho tình hình sức khỏe của Vợ tôi và xin Thầy ban cho LB để có thể trực tiếp chữa bệnh hiệu quả hơn. Cứ sau mỗi lần tập thiền xong, cách ngày tôi lại bắt đầu chữa bệnh cho Vợ mình, hai bàn tay đặt phía sau lung, tôi tâm niệm mời LB của thầy NQT về, phát năng lượng thật mạnh vào khối u, phá vỡ kết cấu và phong tỏa không cho khối u phát triển. Tôi cảm nhận cơ thể mình thay đổi rõ rệt như có luồng khí chạy qua, hai bàn tay như có luồng năng lượng mạnh đi vào cơ thể bệnh nhân. Sau mỗi lần chữa bệnh như thế Vợ tôi cảm nhận rất rõ, cơ thể nhẹ nhàng hơn, khí xấu được giả tỏa.
Một thời gian sau nhân dịp đi Côn Sơn lần tiếp theo, được sự giúp đỡ của Thầy và Học Trò kểm tra lại, tình hình sức khỏe Vợ tôi đã cải thiện rõ rệt, căn bệnh ung thư vú đã giảm hẳn và đã được kiểm soát.
Mặc dù có sự giúp đỡ của Thầy nhưng để có thể chiến thắng được bệnh tật hay không thì người bệnh phải lạc quan và có niềm tin, chăm chỉ tập luyện thì mới mong thuyên giảm bệnh được. Qua đây tôi mới thấy được rằng để trở thành một Thầy thuốc chữa bệnh giỏi không hề đơn giản chút nào.
Vợ chồng chúng con không biết nói gì hơn, chúng con xin cám ơn Thầy, cám ơn các anh chị Học trò rất nhiều.View more the latest threads:
- Niềm tin có trở thành ĐỨC TIN?
- Tôi được chữa bệnh bằng phương pháp hiện đại...
- Có phải là HOANG TƯỞNG (P2)
- Có phải là HOANG TƯỞNG ?
- Nhật ký chữa bệnh ung thư vú của Vợ tôi
- Niềm hạnh phúc của tôi
- "Mang Thai Hộ"
- Được Thầy chữa bệnh bằng năng lượng mới
- Một bệnh nhân bị ung thư tủy sống được Thầy...
- Nhật ký chữa bệnh ung thư vú.
-
27 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tiendung23680
bần tăng (30-04-2019),cảnh thắng (30-04-2019),dangthanhha (30-04-2019),haixuyentb (30-04-2019),Hạnh An (03-05-2019),hoatran (01-05-2019),hoatuyet (15-05-2019),hocdao (30-04-2019),Hương Nhu (01-05-2019),Lê Minh (01-05-2019),Lobbyvietnam (21-07-2020),manhcao277 (30-04-2019),nangbanmai (02-05-2019),Nganpham (02-05-2019),nganuoc (06-05-2019),NguyetQuangTu (30-04-2019),nhsamth (17-09-2020),thanhngoc (02-05-2019),theoThầy (30-04-2019),tinhtamtuluyen (04-05-2019),Trần Kim Cương (01-05-2019),trungthanh (03-05-2019),TuMinh (02-05-2019),Vidieu (07-05-2019),xuangiang14 (03-05-2019),youme (30-04-2019)