Kết quả 1 đến 1 của 1
  1. #1
    Ngày tham gia
    Sep 2015
    Bài viết
    45
    Cảm ơn!
    689
    Thanked 1,021 Times in 45 Posts

    Mặc định Có con mới hiểu lòng cha mẹ!



    “ Nước biển mênh mông không đong đầy tình mẹ
    Mây trời lồng lộng không phủ kín công cha”
    Có lẽ, trong mỗi chúng ta ai cũng đã ít nhất vài lần nghe câu ca dao này, nhưng chắc phải đến khi làm cha mẹ thì mới hiểu hết được. Tôi cũng thế, cũng chỉ hiểu rằng 2 câu ca dao trên để nói về công ơn to lớn của cha mẹ, cho đến khi tôi đang dần hiểu được cảm giác của việc làm... mẹ!
    Ngày trước tôi cũng rất bướng bỉnh, hay cãi và làm phiền lòng bố mẹ. Nhiều lúc không nghe lời tôi đã bị bố mẹ đánh mắng, tôi giận lắm nhưng đâu biết rằng vì thương con nên bố mẹ mới la mắng để chúng tôi trưởng thành hơn. Đã có nhiều lần mẹ nói mới chúng tôi” sau này các con có con các con sẽ hiểu, con thương các con của con thế nào thì mẹ cũng thương các con như vậy” nhưng lúc đó ngoài việc cảm thấy ấm ức ra thì ko còn nghĩ được gì, mà có nghĩ thì tôi cũng chưa thể hiểu được.
    Bây giờ, tôi đang có em bé, tôi đang dần được trải nghiệm những gì mà mẹ tôi đã từng trải qua. Tôi ốm nghén, mệt mỏi, nôn ói, qua 3 tháng cơn ốm nghén dần qua đi, e bé dần lớn lên trong cơ thể tôi, mỗi bước chân con đạp, mỗi tiếng nấc của con cũng khiến tôi hạnh phúc vô bờ. Hằng ngày, tôi vẫn thường nói chuyện với con, buổi sáng trước khi ngồi thiền tôi đều gọi con dậy để cả nhà cùng ngồi thiền với nhau, mỗi lần con đáp trả mẹ bằng những cái đạp chân hay lắc người khiến tôi thấy vui lắm. Có những ngày con ít đạp, tôi đều lo lắng không biết con hôm nay có khoẻ không? sao hôm nay con đạp ít thế, có phải con bị mệt không??....Mọi suy nghĩ của tôi giờ đây chỉ dồn vào đứa con của mình. Vậy mới biết được lúc trước mẹ mình đã yêu thương anh em chúng tôi đến nhường nào. Thế mà có nhiều lúc tôi đã cãi lời bố mẹ, làm bố mẹ lo lắng.
    Đúng là phải tự mình trải nghiệm thì mới hiểu ra được giá trị của tình thương mà
    bố mẹ đã dành cho anh em chúng tôi.
    Tôi cầu mong cho bố mẹ luôn mãi ở bên cạnh anh em chúng tôi và cầu mong cho tất cả mọi người đều được bố mẹ ở bên cạnh chở che.

    Sắp tới sẽ là giây phút quan trọng và hạnh phúc đối với tôi đó là được nhìn đứa con của mình chào đời mạnh khoẻ. Con cầu xin Thầy và các cụ bề trên giúp đỡ cho mẹ con chúng con được bình an, mẹ tròn con vuông và con mãi được bên cạnh con của con!

    /
    Đừng cố níu những điều xa tầm với,
    mây của trời hãy để gió cuốn đi!

  2. 21 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongdet

    bần tăng (23-04-2019),hoanlinh (23-04-2019),hoatuyet (15-05-2019),Hương Nhu (23-04-2019),lê chí công (23-04-2019),manhcao277 (23-04-2019),Minh Toàn (23-04-2019),Nganpham (23-04-2019),nguyenbinh82cm (25-04-2019),NguyetQuangTu (23-04-2019),PhongThuyGia (23-04-2019),tam_thuc (23-04-2019),THANHTINH (23-04-2019),Thutrang (23-04-2019),Trần Kim Cương (23-04-2019),trungthanh (24-04-2019),TuMinh (23-04-2019),Vidieu (23-04-2019),youme (23-04-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •