Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Tiên Cá - Người Cá
Hybrid View
-
16-04-2019, 16:25 #1
TÂM SỰ CỦA CÁ ÚT
Mùa hè năm ấy, tôi đã được nghe về câu chuyện ở suối cá Thần, câu chuyện về chuyến đi của Thầy trò KCTL và giờ đây, được đọc lại câu chuyện này, tôi vẫn còn cảm thấy như mới chỉ hôm qua.
Chuyến đi ấy, gia đình bên ngoại tôi có việc phải về quê nên không tham gia với lớp, nhưng về quê mà cứ suốt ngày hóng tin chuyến đi này. Phần vì tôi chưa đi Suối cá Thần ở Thanh Hóa bao giờ, phần vì tôi biết, mỗi chuyến đi của Thầy sẽ có rất nhiều các câu chuyện tâm linh, bởi đủ duyên mới gặp, dường như khi Thầy đã quyết định đi đâu đó thì chắc chắn ở đó có việc cần Thầy giải quyết.
Không ngờ rằng, chuyến đi đó lại cho tôi biết thêm một phần về bản thân tôi, tôi đến từ đâu, tôi có nhiệm vụ gì, tôi cần học bài học gì ở cuộc sống này. Từ trước đến nay, tôi luôn tò mò về bản thân, và rất hay cố gắng rút ra những bài học, những lý giải từ sự việc liên quan đến bản thân mình.
Câu chuyện về những nàng tiên cá, những con cá tiên sống trong suối cá của Đệ Tam Thánh Mẫu đã khiến tim tôi đập rất mạnh, khi được nghe Thầy nói, 1 trong 5 nàng tiên cá đó có tên tôi. Tôi ư, tôi đã có một xuất phát điểm như thế ư, tôi đã được tu luyện, tôi đã được ở bên Đệ Tam Thánh Mẫu- người mà dân gian thường gọi cụ là Mẫu Thoải Phủ. Hóa ra là thế, bởi đó mới hiểu tại sao tôi luôn cảm thấy mình thân thuộc khi đứng lễ trước ban mẫu, tôi luôn cảm thấy yêu thích bài luyện tình thương của các đức Mẫu Mẹ, không phải đó là bài làm đẹp cho chị em phụ nữ, mà trong các bài luyện đó, dường như tôi được gặp lại người đã che chở, nuôi nấng, yêu thương và giúp tôi tu luyện từ thuở nào.
Khi biết được về 5 nàng tiên cá, 5 học trò của Thầy, tôi càng cảm thấy như mối nhân duyên kỳ ngộ. Đó là một cô tiên cá chị cả, người mà mới gặp lần đầu mà thấy đã quen thân từ lâu, người xuề xòa, chân thật và có trái tim ấm áp vô cùng. Đó là cô tiên cá chị hai, người chị cực kỳ nhiệt tình, đảm đang, luôn gánh vác mọi việc cho lũ đàn em còn vụng dại phía sau. Tôi nhớ lần đầu gặp chị, tôi ấn tượng nhất câu: em cứ yên tâm, có chị lo rồi”. Đó là cô tiên cá thứ 3, người luôn mạnh mẽ và can trường, người luôn có những bước tiến vượt bậc trong tu luyện nhưng cũng thật gần gũi và hào sảng, luôn giúp đỡ đồng môn cực kỳ vô tư. Và cả cô tiên cá thứ 4, người chị nhanh nhẹn, đảm đang và thật tình cờ cũng là chị lớn của tôi trong gia đình. Đúng là có sự “quen biết” từ thuở nào mà chúng tôi thực sự rất dễ trò chuyện, rất dễ hiểu nhau hay bỏ qua cho nhau trong nhiều thứ.
Câu chuyện về tiên cá sẽ chỉ như một giấc mơ rất đẹp của tôi, nơi tôi được cảm nhận về từng bước tu luyện của mình. Cho đến buổi chiều hôm ấy, 5 chị em chúng tôi xúng xính áo dài cùng Thầy đi lễ Mẫu thì tôi mới cảm nhận được nguồn năng lượng từ ký ức, như một dòng chảy ngọt ngào và đầy ưu tư cứ cuốn quanh trái tim tôi. Tôi líu ríu theo các chị, theo Thầy bước vào hậu cung, nơi thờ Đệ Tam Thánh Mẫu.
Khi chúng tôi bước vào, đôi tay bé nhỏ vừa chỉ kịp thành kính chắp lại trước ngực thì đã thấy tim tôi đập rộn lên, một nguồn năng lượng lớn bao phủ nơi tôi quỳ lạy, đôi tay tôi ấm rực, mũi cay cay và cảm giác mình đang rơi nước mắt. Chỉ cảm nhận vậy trong một tích tắc, rồi tôi lại thấy hân hoan như trẻ nhỏ đón mẹ về, như người con đi xa lâu ngày được về quê, tôi líu ríu, tôi hân hoan, tôi vụng dại. Tôi thấy những đợt sóng năng lượng nhẹ nhàng mơn mơn bản thân mình và tôi cứ ở mãi trong nguồn năng lượng tình thương đó. Lúc đó tôi chả còn nghe thấy gì, chỉ biết hình như mọi người đều khóc.
Lúc ấy, tôi cứ như trôi qua những miền ký ức ngắn ngủi, những tiếc nuối, những hối lỗi, những ân hận, những yêu thương, những chân tình, bao cảm xúc cứ đến một cách tự nhiên vô cùng.
Hôm nay, chúng tôi được về đây cùng nhau, cùng Thầy, sau bao năm biết về bản thân mình. Chúng tôi vô tâm, chúng tôi bị cuốn đi trong cuộc sống trần tục này, vậy nhưng cụ vẫn rất thương chúng tôi, coi chúng tôi như những cô con gái của cụ vậy, thương nên cụ rộng lượng cho những vô tâm, cụ còn xin Thầy đừng mắng chúng tôi nữa. Khi Thầy chào cụ để về thì Mẫu lại nói: “Cho chúng nó ở đây chơi với ta thêm một lúc nữa. Con nên nhớ chúng không chỉ là tiên cá mà còn là những người rất thân cận với ta. Thỉnh thoảng cho chúng về hồ bơi với nhau một lúc”….
Tôi chỉ là một nhập môn bé nhỏ của Thầy, một tiên cá út ít với các chị, con đường tu luyện của tôi còn rất dài, còn nhiều gian nan và thử thách. Nhưng tôi hiểu, khi được biết về bản thân mình, về gốc của mình, chính là niềm tin giúp tôi vững vàng đi trên con đường mà mình đã chọn, có Thầy, có các chị tiên cá, có các anh chị em đồng môn luôn dang tay bao bọc trở che.
Con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con tìm thấy nhau, yêu thương nhau, cùng nhau tu luyện tiếp trên hành trình gian nan này. Con xin cảm ơn Thầy đã cho chúng con một gia đình lớn ấm áp, một ngọn đuốc soi đường sáng tỏ để chúng con đủ nhìn thấy con đường mà mình đã lựa chọn.
/View more the latest threads:
- 10 bài học sâu sắc sau lễ kỷ niệm 10 năm...
- Những điều kỳ diệu khi được biết đến KCTL và...
- Nhân tài như lá mùa xuân
- điều gì đáng quý nhất
- Những việc cần tránh để không tổn hao năng...
- Những điều kỳ diệu
- Chân dung Hoàng Đế Trần Thái Tông
- Tôi ngẫm về nhà thơ Hàn Mặc Tử
- Chân dung Hoàng Đế Quang Trung
- Hành Hương Về Yên Tử 2023 Phần II
Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 17-04-2019 lúc 09:00. Lý do: Chính tả
-
34 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang
bần tăng (17-04-2019),Diệu Hồng (17-04-2019),haixuyentb (19-04-2019),Hạnh An (17-04-2019),Hoa Cát Tường (07-04-2020),HoangSyHiep (19-04-2019),hoanlinh (21-04-2019),Hương Nhu (17-04-2019),KTKTPQ (22-04-2019),lê chí công (19-04-2019),manhcao277 (17-04-2019),Một điều lành (20-08-2023),nganuoc (16-04-2019),Ngoạn Hiền (18-04-2019),NguyetQuangTu (16-04-2019),PhongThuyGia (19-04-2019),Phương Nam (17-04-2019),tamminh (17-04-2019),Thanh Bình (17-04-2019),THANHTINH (17-04-2019),theoThầy (16-04-2019),Thutrang (21-04-2019),Tieutrucxinh (21-04-2019),Trần Kim Cương (18-04-2019),Trung Nghĩa (17-04-2019),trungthanh (17-04-2019),tuluyenthantam (20-04-2019),TuMinh (18-04-2019),Vidieu (17-04-2019),youme (16-04-2019),ĐINHQUANG HIỆP (22-04-2019)