Kết quả 1 đến 5 của 5
Chủ đề: Tiên Cá - Người Cá
Threaded View
-
15-04-2019, 23:25 #3Y Xuan Guest
Cá Người - Cá Tiên
.
Hội ngộ
Mùa hè năm ấy, trong một chuyến đi làm việc của Thầy tại Thanh Hóa mấy anh chị em đồng môn chúng tôi được “bám càng” theo Thầy. Trên đường đi từ Hậu Lộc lên Cẩm Thủy để thăm suối cá thần, Thầy đưa chúng tôi vào dâng hương và chụp ảnh ở Đền thờ Bà Triệu.
Tại đây, Thầy gọi mấy chị em “Nganuoc, theoThầy, tamminh và Y Xuan” ra đây chụp ảnh với Thầy. Thầy nói: "Đây là 4 trong 5 người của KCTL có mặt trong đoàn các nàng tiên cá ở suối cá thần đã ra chào Thầy trưa nay khi Thầy đến suối cá thần thăm Thánh Mẫu". Sau này, Thầy cũng nói cho chúng tôi biết người thứ 5 là Hoasentrang. Kể từ đấy, chúng tôi biết được chúng tôi xuất thân là những nàng tiên cá - là những con cá tiên sống trong suối cá của Đệ Tam Thánh Mẫu.
Khi Ngôi Nhà chung hoàn thiện các nàng ấy xin Thầy cho thả cá vào Hồ cá ở Vườn Nguyệt Quang với những cái tên gắn với mỗi người như là: Vân Ngư, Kiều Ngư, Bạch Ngư, Kim Ngư, Đàm Ngư. Thế là chúng tôi được cùng nhau về Hồ cá ở Nguyệt Quang Viên, tung tăng bơi lội trong hồ, để thỉnh thoảng lại mải chơi để đến nỗi “Thầy gọi ời ời, cá vẫn trên mây”.
Tung tăng bơi lội trong Hồ cá ở NQV
Đã một lần chị em chúng tôi được Thầy đưa đến vùng đất Tây trấn dâng hương Đệ Tam Thánh Mẫu, lần dâng hương này vẫn thiếu một người. Sau đó, Thầy nhiều lần nhắc chị em tôi đến dâng hương Đệ Tam Thánh Mẫu nhưng không hiểu sao chúng tôi vẫn vẫn chưa thực hiện được, (con không dám ngụy biện nhưng không hiểu tại sao thật?). Tụi con biết việc chậm trễ này đã làm Thầy phiền lòng. Nhưng…dường như chúng con cần có Thầy thì mọi thứ mới diễn ra như mong đợi hay sao ấy. Thế rồi, ngày mà tất cả 5 chị em con, thêm một người bạn nữa được theo Thầy đi thăm và dâng hương Đệ Tam Thánh Mẫu cũng đến. Niềm vui tràn ngập, hơn cả sự mong đợi của tụi con, duy chỉ có điều con cảm thấy ái ngại vì hôm đó sức khỏe của Thầy chưa hoàn toàn bình phục, vì chúng con mà Thầy cuốc bộ gần 3km..., một lần nữa Thầy lại “muôn đời vì trò”.
Chị em tôi theo Thầy bước vào hậu cung vừa quỳ xuống làm lễ và vừa nghe được câu nói đầu tiên của Thầy “Hôm nay con đưa chúng về đây gặp Mẹ…”, là chúng tôi đã khóc thút thít, tiếng khóc to dần thành tiếng vỡ òa, nức nở khi nghe được câu mà Mẫu nói với Thầy “…đừng mắng chúng nhiều” rồi lặng dần, lặng dần đi cho đến khi khi Mẫu nói “Cho chúng nó ở đây chơi với ta thêm một lúc nữa” thì các nàng ấy không thút thít nữa, có lẽ ra Hồ bơi rồi. Lúc đó tôi cảm thấy các bạn ấy nô đùa với nhau vui vẻ, loại trừ mình tôi cứ trầm ngâm, lặng lẽ… ai đó nhìn tôi và nói với nhau rằng “dường như chẳng bao giờ thấy nàng cười”. Có lẽ nàng tiên cá ấy đang nghĩ làm thế nào để “bơi thành đàn” và “bơi về đích” khi mà trần tục nàng ấy lại không “biết bơi”. Nàng tiên cá ấy nhớ về lần đầu tiên cô ấy thiền là bài “Tình thương của các Đức Mẫu Mẹ”. Cô ấy nhớ đến ngày đầu tiên gặp Thầy, lần đầu tiên gặp lại những người bạn tiên cá của mình, mỗi người một vẻ nhưng đều rất ấn tượng cho lần đầu gặp mặt. Thế rồi cô ấy đọc thầm bài thơ mà anh Hai lúa viết tặng chị Nganuoc nhân ngày sinh nhật của chị:
“Em là tiên cá xuống trần rồi.
Dù là tiên đó, vẫn phải bơi.
Dòng đời, nhân gian em ngụp lặn.
Tới lúc gặp Thầy mới thảnh thơi”.
…………
Ơn Thầy, chị em con đã hội ngộ. Chắc rằng trong mỗi chúng con đều tự nói với bản thân mình cần nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa để không phụ công ơn của Thầy và tình thương bao la mà các Đức Mẫu mẹ dành cho mình./.
.Lần sửa cuối bởi Y Xuan, ngày 17-04-2019 lúc 07:10.
-
47 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan
bần tăng (16-04-2019),Diệu Hồng (17-04-2019),haixuyentb (19-04-2019),Hạnh An (16-04-2019),Hoa Cát Tường (07-04-2020),HoangSyHiep (19-04-2019),hoanlinh (21-04-2019),hoasen (16-04-2019),Hoasentrang (16-04-2019),huongtamlinh (20-04-2019),Hương Nhu (16-04-2019),KTKTPQ (22-04-2019),lê chí công (19-04-2019),Lê Minh (17-04-2019),Lobbyvietnam (17-04-2019),manhcao277 (16-04-2019),Minh Toàn (16-04-2019),nangbanmai (16-04-2019),Nganpham (16-04-2019),nganuoc (16-04-2019),Nghệ Linh (16-04-2019),Ngoạn Hiền (16-04-2019),Nguyễn Thành Công (16-04-2019),NguyetQuangTu (16-04-2019),PhongThuyGia (19-04-2019),Phương Nam (16-04-2019),tamminh (16-04-2019),tam_thuc (16-04-2019),Thanh Bình (16-04-2019),thanhngoc (16-04-2019),THANHTINH (17-04-2019),thanhvinh (16-04-2019),theoThầy (16-04-2019),Thutrang (21-04-2019),Tieutrucxinh (21-04-2019),Trần Kim Cương (16-04-2019),Trung Nghĩa (16-04-2019),trungthanh (17-04-2019),tuluyenthantam (20-04-2019),TuMinh (16-04-2019),Vidieu (16-04-2019),youme (16-04-2019),ĐINHQUANG HIỆP (22-04-2019)