Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #2
    Ngày tham gia
    Nov 2012
    Bài viết
    21
    Cảm ơn!
    2,483
    Thanked 751 Times in 24 Posts

    Mặc định Hoa Sen Trong Súng & 5 Nàng Tiên Cá.

    .
    Hoa Sen Trong Súng & 5 Nàng Tiên Cá.

    Cách đây gần 3 năm, trong một dịp tôi về Côn Sơn chân dảo bước cùng mấy người bạn thân & các con về Nhật Nguyệt Linh Đường để thăm Thầy vào một sáng mùa hè, do không báo trước nên khi đến tôi không gặp được Thầy mà chỉ có chú Phong ở nhà thôi. Trong vườn muôn hoa khoe sắc, đập vào mắt tôi là một bông Súng bên dòng suối, nhấc cái máy điện thoại lên chụp ngay lại. Lang thang trong vườn lần sà vào hết khóm hoa, giỏ lan, từng góc vườn, quanh hồ cá và tận hưởng không khí trong lành nơi NQV để hít hà, hít hà từng giọt lành của tất cả hương hoa khí đất. Mọi cảnh đẹp, sự an yên nơi đây làm cho tôi chẳng còn nhớ đến những bộn bề lo toan ngoài cuộc sống. Sau đó, trên đường về tôi cầm máy điện thoại ra xem lại mấy bức ảnh vừa chụp bông Súng lúc nãy, một điều hết sức ngạc nhiên là: cảm giác rất nhiều năng lượng từ bông hoa cứ phả vào mặt, vào người tôi nóng râm ran, chỉ thích ngắm mãi bức ảnh đó mà không muốn rời. Từ hôm có bức ảnh đó, cứ rảnh tôi lại mở máy điện thoại ra ngắm nghía. Đi làm về thấy mệt, lại mở bức ảnh hoa Súng chụp được trong vườn Thầy để ngắm…lại phát hiện ra điều kỳ lạ nữa: năng lượng lại phả vào người khiến cơ thể được hồi phục nhanh, mỗi lần ngắm nó là mọi mệt mỏi tan biến rất nhanh. Đưa khoe một số người bạn về bức ảnh, người thì hỏi: hoa sen à, 10 người xem thì có đến 9 người hỏi: thắp nến trong bông hoa rồi chụp ảnh à…Tôi tò mò search trên mạng có hàng ngàn bức ảnh về hoa súng nhưng đúng thật chưa thấy bức nào đẹp như bông tôi chụp được trong Nguyệt Quang Viên.Tôi không thể lý giải được hiện tượng lạ đó nên gửi hình ảnh và nhắn tin hỏi Thầy, Thầy hiền từ nhắn lại: bông hoa đó là của con, nó mang năng lượng dành tặng riêng con thì con cứ vui vẻ nhận đi. Và từ ngày đó, hình ảnh Hoa súng mà nhìn như sen ( phải tinh ý lắm ai đó mới phát hiện ra là hoa súng J ) tràn khắp các hình nền điện thoại và là Avatar trong giao diện Zalo của tôi để làm việc với nhiều đối tác. Tôi trân quý món quà từ Nhật Nguyệt Linh Đường vô cùng và nó như liều thuốc bổ giúp tôi tái tạo sức khỏe sau mỗi một ngày làm việc, di chuyển hàng 50km thậm chí có nhiều hôm hàng 200km đi về trong ngày.
    Cuộc sống cứ thế trôi qua…cho đến rất lâu sau đó vào một dịp vợ chồng tôi đến chúc Tết Thầy, khi ra về Thầy có dặn tôi rằng: con mang hình ảnh bông hoa đó in ra thành bức ảnh treo trên tường nhà nó cũng sẽ phát năng lượng cho cả gia đình con nữa đấy. Tôi hết sức ngạc nhiên và cảm động, hạnh phúc vô cùng. Vì tôi biết, với cá nhân tôi, mỗi lời Thầy nói ( nó như là việc định trước rồi ấy), mỗi việc Thầy làm cho tôi không gì đo đếm được . Tôi ra về và hạnh phúc vô cùng khi biết mình sở hữu một báu vật. Sau đó vào dịp sinh nhật hoặc dịp gì đặc biệt của những người bạn ,người chị em thân thiết tôi đều gửi tặng họ bức hình này vì nó mang nguồn năng lượng lớn, và tôi cũng có tâm nguyện là gửi năng lượng sạch từ Nguyệt Quang Viên của Thầy Nguyệt Quang Tử tới sẽ giúp và chúc cho những người được nhận luôn bình an, mạnh khỏe trong cuộc sống.
    Công việc cuốn tôi đi để cố gắng có một mái nhà riêng cho gia đình nhỏ của mình. Vào ngày rằm tháng 10.2018, Thầy cùng anh Học Đạo, chị theoThay đến giúp vợ chồng tôi làm ban thờ ở nhà mới. Mọi nghi lễ chuẩn bị đã xong, bức hình bông hoa súng tôi đã nhờ một anh bạn in ra bằng gỗ khổ lớn định bụng mang về nhà mới treo. Khi Thầy quét sạch khí của khu đất và lập các án trấn đất quanh khu nhà thì mọi cỏ cây xung quanh đã được hồi sinh mọc tươi tốt. Lúc Thầy hô các vị Thần nhập bát hương thì chị theoThay và anh HĐ đều phát hiện ra một luồng năng lượng sáng từ phía cửa dẫn vào, đó chính là nguồn linh khí từ linh địa Côn Sơn tự động được dẫn về ngôi nhà của chúng tôi, thật là phúc lớn, mà việc này bình thường tôi được biết một số gia đình học trò được Thầy tạo ống dẫn lối cho mới có, còn với gia đình tôi…điều kỳ diệu là tự nhiên có, như một sự sắp đặt. Khi Thầy nhìn bức tranh bông Súng Thầy có hỏi chúng tôi là: Bức tranh này con treo chính giữa ban thờ sẽ rất tốt cho gia đình và nó phát năng lượng rất tốt thì có đồng ý không…Tôi đồng ý ngay chứ…vì tôi được chứng kiến, được biết rất rất nhiều việc Thầy làm luôn luôn là tốt nhất cho gia chủ khi Thầy đến giúp, nhưng Thầy vẫn tôn trọng ý kiến chúng tôi nên Thầy vẫn hỏi vợ chồng tôi. Chồng tôi do chưa có cơ duyên để hiểu biết một cách khoa học và khách quan về Tâm linh và với suy nghĩ đơn giản là: với ban thờ thì việc cần nhất là treo ảnh Phật, treo ảnh người thân đã mất chứ treo ảnh bông hoa thì chồng tôi chưa đủ trí huệ để cảm được việc làm này nên còn do dự. Thầy như hiểu được tâm tư nên Thầy bảo: vậy để Thầy kiểm tra kỹ xem gia đình con có duyên hay không có duyên với bông hoa này thì khi đó tùy các con quyết định chứ không lại bảo Thầy ép. Trong lòng tôi xót xa vô cùng, vì bản thân tôi trong gần 7 năm qua , gia đình chồng tôi đã được Thầy và học trò của Thầy giúp về phần tâm linh rất nhiều để thoát được khá nhiều việc không tốt cho người trần tục. Mỗi một việc như thế chồng tôi đều được chứng kiến, xong rồi lại như kiểu bị lãng quên luôn hay sao ấy…tôi không dám trách chồng, tôi chỉ trách bản thân tu chưa đủ để giác ngộ tỉnh thức và trí huệ của chồng mình, đó là lỗi của tôi. Khi Thầy cho kiểm tra thì kết quả là trên ban thờ nhà tôi về phần linh phía bên trái là bông súng, phía bên phải là bông sen…bản nguyên thần của tôi là sự kết hợp của Sen và Súng trong ao của Đệ Tam Thánh Mẫu – Mẹ của Thầy. Mọi người như vỡ òa…thì ra là như thế. Có những việc, có những mối quan hệ phải trải qua những việc cụ thể nào đó mới dần được phát hiện. Bảo sao từ bao năm nay mỗi khi gặp việc gì khó vào nước đường cùng tôi đều sử dụng câu thần chú quen thuộc: “Thầy ơi…” Có những việc tôi tâm nguyện cứ xin là được. Và tôi thường nói vui: tôi là số hưởng. Con rất xúc động khi biết mình chính là thân nhân của Thầy. Còn việc xin là được thì cũng nói thêm là tất cả mọi việc chúng ta đều phải cố gắng phấn đấu hàng ngày, hàng giờ, siêng năng tu luyện thân tâm, siêng năng lao động kết hợp với cả yếu tố may mắn nữa thì mọi việc sẽ nhiệm màu. Chứ mình không làm gì chỉ chăm chăm đi xin thì chỉ được 1 lần, cùng lắm là 3 bận chứ không xin mãi được đúng không ạ. Trước đây vợ chồng tôi di chuyển nơi ở và cửa hàng khá nhiều lần và mỗi một lần như thế đều được Thầy, anh Học Đạo chị theoThay và chị Ước đến giúp tôi làm ban thờ để nơi đó chúng tôi được khỏe mạnh, mọi việc phần linh được an yên để chúng tôi kinh doanh & sinh sống. Hiện nay chúng tôi ở là một khu chung cư, Thầy và anh HĐ, chị theoThay đến giúp không chỉ tốt cho riêng căn hộ của gia đình tôi mà hầu hết cư dân ở nơi đây cũng được hưởng theo.

    [IMG]file:///C:/Users/admin/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.jpg[/IMG]

    Từ khi biết được bản nguyên thần có mối liên hệ với Mẫu tôi có ý thức hơn trong việc lễ Mẫu khi có dịp đến lễ Chùa và ban thờ Mẫu. Ít lâu sau đó tôi có dịp đi lễ cùng với mấy người bạn thân tại một ngôi chùa ở HN, lễ Phật song tôi qua lễ Mẫu… tự nhiên tôi như lặng im không nói được lời nào trước ban thờ Mẫu, bên tai tôi nghe rành rọt từng lời: Mẫu đã gửi con theo Thầy Nguyệt Quang Tử tu học bao năm mà con còn lười quá… giờ con đã biết mình là ai rồi thì cố gắng tu luyện nghe con. Nước mắt tôi lã chã rơi…tim như thắt lại… thấy bản thân mình chưa thật xứng đáng với những ân huệ, những việc làm mà Thầy đã làm cho tôi bao năm nay… tự hứa với lòng con sẽ luôn kiên trì và tu luyện theo thiền phái KCTL của thầy Nguyệt Quang Tử tạo dựng để giúp mình trước đã, sau là có khả năng chia sẻ giúp cho cộng đồng. Vài phút sau tôi bình tâm lại, tôi băn khoăn và chắc chắn những giây phút vừa trải qua là thực chứ không phải tự kỷ ám thị.
    Trước Tết AL vừa rồi tôi lại sắp xếp về thăm Thầy, trong câu chuyện giữa 2 Thầy trò Thầy có hỏi từ ngày biết đến Mẫu con đã đi tìm Mẫu chưa? Tôi cũng thật thà chia sẻ với Thầy về nội dung như trên, Thầy cười hiền từ vào bảo ở HN có mấy nơi Mẫu ở, đó là trong đền Voi Phục và một đền ở quanh khu Hồ Trúc Bạch ( tôi không nhớ tên). Hôm nào Thầy về HN mấy đứa có muốn đến thăm Mẫu không? Con nhận lời ngay và luôn chứ ạ, đó là điều con mong mỏi mà. Khi về HN, tôi cũng đã sắp xếp đến lễ Mẫu ở đền Voi Phục. Tôi đi cùng một cô bạn đồng nghiệp từ HCM ra HN công tác. Vẫn còn thử thách nhiều hay sao mà tôi tìm vài vòng nhưng không thấy nơi thờ Mẫu…sau đó vào gian thờ cuối cùng của đền Voi Phục tôi cũng nhìn thấy bên trái là ban thờ Mẫu nhưng có tận 4 Mẫu…tôi vẫn mông lung chỉ biết kính lễ rồi ra về tiếp tục công việc cuộc sống thường nhật.
    Nhận được tin Thầy cho 5 Nàng Tiên Cá và Hoa đến thăm Mẫu vào chiều thứ 7 cuối tuần trong tiết xuân đẹp đẽ của tháng 3.2019. Đúng lúc đó tôi đang đi công tác tại Ninh Bình, lịch trình vẫn còn chưa kết thúc, cơ hội hiếm có này không thể để vuột mất, tôi đánh liều xin lãnh đạo cho tách đoàn kết thúc chuyến công tác sớm, tôi có trao đổi với anh ấy về việc quan trọng tôi sẽ tham gia cùng với Thầy của mình, từ chỗ tôi ở để ra quốc lộ bắt xe về HN phải gần 20km nhưng điều may mắn hơn là đích thân anh lãnh đạo trực tiếp cho nghỉ và đưa tôi trở về HN ( lại gặp người tốt ) để kịp chuyến đi với Thầy tôi.
    Thầy chưa khỏe hẳn, nhưng vì mấy đứa nhỏ nên Thầy vẫn dành cho chị em chúng tôi một buổi chiều hôm đó. Là em út số hưởng, về đến nơi mọi việc các chị đã chuẩn bị xong tươm tất.Thầy bảo: các con ai mời được Mẫu về thì Thầy sẽ dẫn các con đi, các chị em nhìn nhau, còn với tôi: tôi biết đây là phần thưởng, là buổi đoàn viên nhưng cũng là buổi đặc biệt được Thầy đồng ý có lịch từ trước thì cứ yên tâm là sẽ được đi thôi. Thầy dẫn chị em chúng tôi đi trong tiết trời se se lạnh, 5 nàng tiên cá và Hoa xúng xính trong bộ áo dài theo bước chân Thầy hồi hộp để được đi gặp Mẫu. Đến am thờ Mẫu theo sự chỉ dẫn của Thầy thì BQL đền đã dịch chuyển đi rồi, về phần linh nhiều khi người trần tục cứ tự cho mình sự sắp đặt theo tư duy trần tục là cứ to đẹp kín cổng mới là tốt chưa chắc đã là đúng. Ban hậu cung thờ Mẫu mấy chị em chúng tôi lách nghiêng người rồi cũng đủ cho mỗi chị em một vị trí kính cẩn quỳ lễ Mẫu. Vừa bước vào đây cảm giác xúc động đã dâng trào…Thầy vừa lễ mời, Mẫu đã về luôn. Nước mắt tôi lăn dài dàn dụa, cố gắng không bật thành tiếng để không làm ảnh hưởng đến các chị, cuộc nói chuyện của Mẫu với Thầy về mấy chị em chúng tôi… Mẫu dặn Thầy để chúng nó ở chơi với Mẫu lâu hơn…tôi cảm giác như đứa con lạc mẹ nay được gặp lại…được mẹ ôm ấp, hôn lên má, lên mặt tôi, vuốt ve yêu thương đong đầy… đàn con òa khóc nức nở như những đứa trẻ lên ba…đó là tình Mẫu tử…thiêng liêng vô cùng… cảm giác được Mẫu cho dạo chơi đâu đó toàn không gian lung linh vàng ươm như nắng thu, nồng ấm. Sau lại nghe Mẫu dặn Thầy: chúng nó là những đứa thân cận nhất với ta, con bảo ban dạy dỗ chăm sóc chúng. Cảm giác hạnh phúc vô cùng khi được theo Thầy, quanh năm tôi cứ sớm ngày tối mặt vùi đầu vào công việc, mọi việc đằng sau luôn có Thầy dõi theo dạy bảo giúp đỡ mọi lúc mọi nơi. Đường tôi đi như có người vẽ sẵn. Tôi càng tự nhủ lòng sống tốt hơn nữa, cho đi nhiều hơn nữa, kiên trì tu luyện siêng năng để xứng đáng với tình yêu thương Thầy đã dày công dạy bảo bao năm nay kể cả trong từng giấc mơ rất hay được đi với Thầy. Con chân thành cảm tạ ân đức Mẫu đã luôn yêu thương bao bọc con, con chân thành cảm ơn Thầy ạ.

    /

  2. 37 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Ngoạn Hiền

    bần tăng (16-04-2019),Diệu Hồng (17-04-2019),Hạnh An (16-04-2019),Hoa Cát Tường (07-04-2020),hoanlinh (21-04-2019),hoasen (16-04-2019),Hoasentrang (17-04-2019),huongtamlinh (20-04-2019),Hương Nhu (16-04-2019),lê chí công (16-04-2019),manhcao277 (16-04-2019),Một điều lành (20-08-2023),Minh Toàn (16-04-2019),nangbanmai (16-04-2019),Nganpham (16-04-2019),nganuoc (16-04-2019),Nguyễn Thành Công (16-04-2019),NguyetQuangTu (16-04-2019),PhongThuyGia (19-04-2019),Phương Nam (16-04-2019),tamminh (16-04-2019),tam_thuc (16-04-2019),Thanh Bình (16-04-2019),thanhngoc (16-04-2019),THANHTINH (17-04-2019),theoThầy (16-04-2019),Thien Nghia (18-04-2019),Thutrang (21-04-2019),Trần Kim Cương (16-04-2019),Trung Nghĩa (16-04-2019),trungthanh (17-04-2019),Vidieu (16-04-2019),youme (16-04-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •