Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #5
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    260
    Cảm ơn!
    5,610
    Thanked 8,264 Times in 259 Posts

    Mặc định

    .
    Nhớ lại hôm đó ngày 19/7/2014, tôi quyết định đi xe khách xuống Thanh Hóa một mình, vẫn biết là tôi có đến thì Thầy và các học trò cũng đã làm việc xong rồi. Nhưng không hiểu sao tôi vẫn muốn đi, có điều gì đó thôi thúc khiến tôi phải đi chuyến này bằng được!
    Buổi chiều tôi vừa kịp được đi cùng đoàn dâng hương ở Đền Thờ Bà Triệu, lúc ngồi ở bậc cầu thang mọi người chụp hình kỷ niệm, tôi được ngồi cạnh Thầy. Thầy ghé tai nói nhỏ: Con là một trong 5 nàng tiên cá trong suối cá của Đệ Tam Thánh Mẫu đấy. Không thể diễn tả được hết niềm vui lúc đó, cứ mơ hồ thế nào ấy. Sau được nghe Thầy và đồng môn kể lại câu chuyện cứ như trong chuyện cổ tích vậy!

    Khi Nhà ở Côn Sơn đã hoàn thiện, Hồ cá trong vườn có thể thả được cá, Thầy đồng ý cho mấy chị em mỗi người tự tìm một cá đẹp thả trong hồ. Tôi chọn cho mình một con cá trắng muốt vì nó tên là Bạch Ngư, đuôi dài lúc nào cũng điệu đà, thướt tha.

    Trong cuộc sống có những lúc buồn, chán tôi chỉ ước giá như lúc này tôi được là cá, được tung tăng bơi lội chẳng vướng bận gì, không cần suy nghĩ gì thì tốt bao nhiêu, rồi lẩm bẩm kiếp sau con xin là Cá!. Có lần, tâm sự với một nàng tiên cá, nàng ấy bảo: ngộ nhỡ làm cá gì chứ cá chép, lại bị câu, ăn mất...thì phí! Ừ nhỉ, thế thì phải là cá Tiên mới được! Mấy chị em có rất nhiều lần ngồi bên Hồ cá ở Nguyệt Quang Viên để tâm sự những chia sẻ những điều trong cuộc sống của mình, ngắm ngững con cá xinh xắn thật đẹp!

    Từ khi biết mình trong số các nàng tiên cá, đã từng là người của Mẫu, tôi hay tập bài Tình Thương Của Các Đức Mẫu Mẹ hơn.

    Sau này, Thầy đã nhắc nhiều lần về việc mấy chị em đến dâng hương Đệ Tam Thánh Mẫu, nhưng thực sự cũng không hiểu vì sao có 5 chị em thôi, cũng ở gần nhau và ngay ở HN mà mãi chưa đi được lần nào.

    Năm 2016 đã có lần tôi cùng với một số học trò tới Trấn Tây – Đền Voi Phục, trong đó có Miếu nhỏ thờ Đệ Tam Thánh Mẫu, nhưng Miếu đó đã bị đóng cửa từ bao giờ.

    Thật may, lần này khi hội đủ các nàng tiên cá, xin Thầy đưa đến dâng hương Mẫu. Chúng tôi, mỗi người một tâm trạng khác nhau, lặng lẽ đi theo Thầy vào bên trong Đền, nơi họ đã đưa tượng Mẫu ở miếu nhỏ vào thờ chung ở Điện thờ Tam Tòa Thánh Mẫu. Khi tất cả cùng chắp tay khấn Cụ, Thầy nói câu đầu tiên “Hôm nay con đưa chúng về đây gặp Mẹ…” tôi òa khóc, khóc to nhất, cứ thế rồi nức nở không kìm được cảm xúc của mình, vừa thấy hối hận, vừa thấy nhớ nhung…Lúc đó chỉ khóc, không nghe được câu chuyện của Thầy nói nữa.
    Cho đến khi nghe Thầy nói lại, Cụ bảo “Cho chúng nó ở đây chơi với ta thêm một lúc nữa” thì tôi đã hết khóc, tôi thấy mình nhẹ lòng hơn và tâm trạng vui vẻ, tôi cứ mỉm cười, cười mãi. Lễ Cụ xong, ra bên ngoài mà tôi vẫn còn nghẹn ngào xúc động, cảm thấy mình vừa được nhận tình thương bao la, giờ phải rời xa Mẹ.

    Hôm sau ngày đi lễ Cụ, cũng là ngày cuối cùng của đợt chữa bệnh đợt 1. Nói chuyện xong, Thầy cho mọi người tập bài VP Tùy Duyên Trận. Tôi vô cùng thích tập bài này, mỗi lần tập tôi đều thấy vui, sảng khoái.

    Không biết có phải dư âm của ngày hôm qua vẫn còn, khi tập sang đến đoạn 3 của bài, nhạc vừa cất lên tôi đã bắt đầu múa, hai tay tôi đưa lên điệu đà, người uốn éo, chỉ bằng những hành động, cứ chỉ của đôi tay múa. Cứ thế, tôi “phiêu” theo tiếng nhạc, có những động tác mà chưa lần nào làm được như vậy. Có đoạn nhạc như tiếng nước róc rách, hai cánh tay đưa về phía trước như đang bơi rẽ nước, uốn lượn. Đây là lần tập vài VP Tùy Duyên Trận mà tôi thích nhất. Thật khó để diễn tả được bằng lời!

    Con xin cảm ơn Thầy cho con được đi theo Thầy, để có cơ hội được biết mình đã từng ở đâu đến và nếu đủ duyên thì cho chúng con được biết hết kiếp này chúng con sẽ đi về đâu? Con rất tự hào vì điều đó!
    Đúng như chị Y Xuân đã nói: Chúng ta cùng nhau nỗ lực và cố gắng nhiều hơn để để không phụ công ơn của Thầy và tình thương bao la mà các Đức Mẫu mẹ! Hẹn gặp nhé, các nàng tiên!

    /
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến

  2. 25 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới tamminh

    bần tăng (17-04-2019),Diệu Hồng (17-04-2019),haixuyentb (19-04-2019),Hoa Cát Tường (07-04-2020),HoangSyHiep (19-04-2019),hoanlinh (21-04-2019),Hoasentrang (17-04-2019),Hương Nhu (17-04-2019),lê chí công (19-04-2019),manhcao277 (17-04-2019),Một điều lành (20-08-2023),nganuoc (16-04-2019),Ngoạn Hiền (18-04-2019),NguyetQuangTu (16-04-2019),Phương Nam (17-04-2019),Thanh Bình (20-04-2019),Tieutrucxinh (21-04-2019),Trần Kim Cương (18-04-2019),Trung Nghĩa (17-04-2019),TuMinh (18-04-2019),Vidieu (17-04-2019),youme (16-04-2019),ĐINHQUANG HIỆP (22-04-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •