Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2011
    Bài viết
    70
    Cảm ơn!
    7,710
    Thanked 2,488 Times in 66 Posts

    Mặc định Tiên Cá - Người Cá

    .
    Cách đây 5 năm, đó là lần đầu tiên NƯ được theo Thầy và các đồng môn về Thanh Hóa, nơi quê hương của mấy ACE đồng môn của mình.
    Trong lần đi đó đã để lại rất nhiều ấn tượng và kỷ niệm đẹp trong mỗi chúng tôi. Chúng tôi lại được Thầy ngồi cùng trên chiếc xe 29 chỗ.
    Khi đoàn về đến nơi đã thấy mọi người từ già đến trẻ đã tập hợp rất đông đủ để đón Thầy và mọi người.
    Vừa vào đến nhà, Thầy đã bắt tay vào làm việc luôn. Xong việc nhà thứ nhất cũng đến giờ ăn trưa. Khi ăn xong Thầy và mấy ACE về phòng nghỉ ,lúc đó NƯ đi cùng Thầy, theoThầy và anh hocdao, anh Thuận Tâm về phòng nghỉ tạm buổi trưa để chiều lên đường đến huyện khác. Vì trong số học trò được Thầy về thăm mỗi người ở một huyện khác nhau.
    Điểm đến tiếp theo là huyện Cẩm Thủy, nơi mà có suối cá Thần nổi tiếng là thiêng lắm. Vào đến phòng Thầy bảo mọi người nằm xuống thanh lọc cơ thể đi. Trong phòng rất rộng, 2 chị em vừa nằm xuống thì NƯ nghe theoThầy nói: “Thầy ơi hai chân con dính vào nhau và nó đang mọc đuôi giống như đuôi cá, có cả vẩy nữa!”.
    Thầy nói đó đúng là đuôi cá rồi, Thầy nói: “Có một đàn cá rất đông đang ra đón Thầy và chúng dẫn Thầy vào trong 1 hang động. Có 1 con cá rất to đang đi dẫn đầu”. theoThầy nói: “ Có hai con nó cứ quấn quanh người con với chị Ước kiểu như massage ấy”.
    Qua cửa hang đi được 1 đoạn thì a hocdao nói: “Thầy ơi con bị out rồi, không nhìn thấy được gì nữa”. Thầy nói: “Đến đoạn này rồi thì ngoài Thầy ra đàn ông con trai không ai được vào đây cả!”.
    theoThầy nói: “Đẹp quá Thầy ạ, có những tấm rèm như kiểu hạt ngọc trai lóng lánh buông rủ xuống phía dưới, bậc trên là Đệ Tam thánh mẫu ngồi trên đó”.
    Cụ vẫy Thầy lên ngồi cạnh Cụ. Lúc đó Thầy mới hỏi: “Có phải suối cá Thần này là do mẹ quản lý không ạ?”. Thánh Mẫu cười gật đầu.
    Thầy hỏi: “Thưa Mẹ, động này có tên là gì?”
    - Trước đây ta đã trao cho con một mảnh giấy, cứ giở ra thì sẽ biết.
    theoThầy nói: “Trên mảnh giấy viết bốn chữ Thủy Tiên Lạc Động”.
    Thầy nói: “ Thưa Mẹ, học trò của con đều là những người tốt, nhưng không biết tại sao, con vừa nói xong thì họ lại làm sai ngay!!!… Xin Mẹ phù hộ dạy bảo giúp cho những học trò này, theo con thì là chưa đạt yêu cầu”.
    - Tại vì yêu cầu của con cao quá, nếu theo yêu cầu của con thì ngay cả Ta có khi cũng chưa đạt được!
    - Con xin Mẹ cho mấy học trò thỉnh thoảng được quay về động này để luyện tập mà nâng cao trình độ lên.
    - Vía của người trần tục thì không thể vào đây được!.
    Khi Thánh Mẫu vẫy tay thì có một hàng dài các nàng tiên cá từ bên trong đi ra, đến trước Mẫu và thầy các nàng này quay mặt hướng về phía Mẫu và thầy rồi nghiêng mình cúi chào.
    Thầy nói: “ Ơ! Sao trong số tiên cá này có cả mấy học trò của mình nhỉ? Rồi Thầy lẩm nhẩm đọc tên: NƯ, theoThầy, tamminh, Y Xuân và Hoa Sen Trắng.



    (Nguồn: theoThầyA_KCTL)

    Thầy còn nói tiếp: “NƯ trông to béo, tay cầm cái chổi sắn váy quai cồng đang chỉ chỏ quát lác gì đó…Trông như là mama tổng quản ấy.”
    Trong lúc đó NƯ nằm im, người cứng đơ không cựa quậy mà đầu óc thì tỉnh queo, chỉ tiếc nhất là không ghi âm lại được.
    Nó giống như 1 cuốn phim chiếu lại, đúng là có một không hai.
    Trong số đi hôm đó tamminh là người đi đến sau không đi cùng đoàn. Em ấy cũng không biết mình là tiên cá, vừa xong lúc đó thì em ấy đến nơi. Gặp đoàn rồi em nói với NƯ: “Sao lần này em cứ thấy nôn nóng, sốt ruột thế nào ý”. Vì công việc không đi cùng đoàn được. Nhưng bằng mọi giá em phải đi kể cả bắt xe khách theo sau. Thì ra cái gì cũng có nguyên do của nó cả.

    Về Thanh Hóa lần đó NƯ mới được tận mắt chứng kiến là người Thanh Hóa sống rất chân thành và tình cảm. Không giống như lời nói của thiên hạ. Ở đâu cũng có người này người khác nhưng những người Thanh hóa mà Thầy trò chúng tôi gặp thì toàn là những người nhân hậu.
    Người dân Thanh Hóa đón Thầy và đoàn thì chưa ở đâu có được như thế, mọi người làm rạp giống như kiểu rạp đám cưới, còn có đầy đủ khăn trải bàn, bánh kẹo, bát hoa, đĩa quả, nước ngọt, nước dừa…



    (Nguồn: theoThầyA_KCTL)

    Cho đến nay đã mấy năm rồi, Thầy có nhắc mấy lần: “ Mấy nàng tiên cá này hôm nào rủ nhau về thăm Mẫu đi”.
    Sau bao nhiêu lâu đó, tuần vừa qua mấy chị em chúng tôi xin phép Thầy về thăm Cụ. Trong năm chị em chúng tôi có thêm 1 em nữa được Thầy cho biết là em đó được kết tinh từ bông Hoa Súng ở trong hồ của Mẫu.
    Trong tuần vừa qua Thầy vẫn rất mệt, Thầy nói mấy chị em tự thắp hương nếu mời được Cụ về thì Thầy sẽ nói chuyện. Vào đến nơi chúng tôi được Bà coi đền mở cửa cho vào tận trong cung, nơi thờ Cụ. Vào đến nơi Thầy hỏi theoThầy Cụ có về không? theoThầy nói luôn: Cụ về rồi ạ! Thầy nói: “Giỏi!”

    Gặp Cụ Thầy nói ngay: “ Hôm nay con đưa các cháu về đây để thăm Mẹ. Có gì mong Mẹ dạy bảo”.
    Cụ nói ngay: “Từ nay con đừng mắng chúng nó”.
    Thầy nói: “Con nói mấy năm rồi mà giờ chúng nó mới về thăm Mẫu được mà Mẫu lại bảo con đừng mắng chúng nó”.
    - Có phải lúc nào thích về thì về đâu, khi nào ta gọi mới được về chứ!
    Thầy lẩm bẩm : “Mẹ bênh chúng nó quá!”.
    Mấy chị em bước vào chưa kịp quì xuống thì đã khóc, bây giờ được nghe Thầy nhắc lại những lời Mẫu nói thì cả mấy chị em bỗng nhiên khóc nức nở. Không kiềm chế lại được. Cảm giác giống như các con lâu ngày xa nhà, không được gặp mẹ giờ mới được gặp mà được mẹ che chở, yêu quí, và tha thứ cho những lỗi của mình. Cảm giác đó chúng tôi không thể nào quên được.
    Trước khi ra về Mẫu còn nói với Thầy: “Chúng nó không chỉ là Tiên cá mà chúng nó còn là những người rất gần gũi với ta. Đừng mắng chúng nó nhé!”
    Thầy nói: “Giờ Mẹ có gì dạy bảo thêm cho các cháu nữa không?”.
    Mẫu nói: “Ta chỉ nói thế thôi, thôi còn đâu để Thầy nó dạy tiếp.”
    .Chúng tôi nghe đến đây mà chỉ biết khóc to hơn và nghĩ mình phải sống thế nào để không phụ công dạy giỗ của Thầy và không phụ lòng tốt của Mẫu dành cho mình.

    Chúng con xin cảm tạ ơn Mẫu, chúng con xin tạ ơn Thầy đã hết lòng vì chúng con. Kiếp này chúng con được theo Thầy, được biết về bản nguyên thần của mình đó là niềm tự hào và hạnh phúc nhất của đời mình.

    /

  2. 40 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới nganuoc

    bần tăng (17-04-2019),cảnh thắng (15-04-2019),Diệu Hồng (15-04-2019),haixuyentb (19-04-2019),Hạnh An (16-04-2019),HoangSyHiep (19-04-2019),hoanlinh (21-04-2019),Hoasentrang (16-04-2019),huongtamlinh (20-04-2019),Hương Nhu (15-04-2019),lê chí công (15-04-2019),manhcao277 (15-04-2019),Một điều lành (20-08-2023),Minh Toàn (15-04-2019),Ngoạn Hiền (15-04-2019),NguyetQuangTu (15-04-2019),phuongngoc (15-04-2019),Phương Nam (16-04-2019),tamminh (15-04-2019),Thanh Bình (20-04-2019),Thanh Quang (15-04-2019),thanhngoc (15-04-2019),THANHTINH (15-04-2019),thanhvinh (16-04-2019),thànhtâm (15-04-2019),theoThầy (15-04-2019),Thien Nghia (18-04-2019),ThienTruong (16-04-2019),Tieutrucxinh (21-04-2019),Trần Kim Cương (18-04-2019),Trung Nghĩa (16-04-2019),trungthanh (15-04-2019),tuluyenthantam (15-04-2019),TuMinh (16-04-2019),Vidieu (16-04-2019),youme (15-04-2019),ĐINHQUANG HIỆP (15-04-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •