Kết quả 1 đến 4 của 4

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    May 2016
    Bài viết
    122
    Cảm ơn!
    1,975
    Thanked 3,527 Times in 119 Posts

    Mặc định

    Khoảng thời gian trước khi diễn ra đợt chữa bệnh lần 2, con thấy mình rất yếu. Khó thở thường xuyên, tim đập nhanh và rất đau tức vùng ngực, cổ họng khó nuốt. Chỉ cần một chút lo lắng, hồi hộp hoặc làm việc hơi nặng cũng thấy không thể thở nổi.
    Nhận được thông báo về việc chữa bệnh đợt 2, con nhanh chóng đăng ký tham gia. Trong quá trình chữa bệnh, con luôn tâm niệm xin Thầy và các Cụ chữa bệnh khó thở cho con. Trong các buổi tập, các cảm nhận ở vùng tim và vùng ngực bị co thắt không nhiều. Con chỉ có 2 cảm nhận như sau:
    - Từ 1 điểm ở cổ họng đến vị trí huyệt Đản trung tạo thành một đường thẳng, giống như một loại dị vật dài cắm vào. Khí trận tác động vào cái dị vật đó khiến cho cơ thể khó chịu, cảm nhận được vài phút thì biến mất.
    - Vùng tim có 1 điểm đau nhói từ đằng trước ra đằng sau, đau một lúc thì xả khí ra ngón út tay phải.
    Cảm nhận rõ nhất và nhiều nhất trong tất cả các buổi tập là ở vùng thận, đặc biệt là thận trái. Có lúc con thấy vùng thận có những điểm đau như viên sỏi, có lúc lại thấy thận lạnh như vừa được mang từ trong tủ lạnh ra, có lúc lại thấy thận đau quặn lên từng cơn, có lúc chỉ cảm nhận được một nửa cơ thể và vùng thận của nửa cơ thể đó đang xả khí.
    Trong 4, 5 ngày đầu của đợt chữa bệnh, con thấy không đỡ mà còn mệt hơn rất nhiều. Có những buổi con không còn đủ sức để đèo mẹ đến chỗ tập, không muốn nói chuyện với ai vì hết hơi. Một hôm, được anh Sơn hỏi thăm tình hình sức khỏe, con có chia sẻ thật cảm nhận như vậy. Tuy anh không nói gì, nhưng nhìn anh nhắm mắt, con biết anh có hỗ trợ giúp con nên kể từ sau đó, con thấy đỡ dần.
    Trong các buổi chữa bệnh tiếp theo, cơ thể con rung lắc rất mạnh, vì vậy không đủ tĩnh để có những cảm nhận về khí. Chỉ thấy tiến bộ là đỡ mệt hơn. Trên đường về, ngày nào hai mẹ con con cũng chia sẻ về các cảm nhận khi được chữa bệnh. Trong khi mẹ con luôn cảm thấy nhiều năng lượng, đan điền nóng ấm, cơ thể khỏe khắn, đỡ hẳn mất ngủ thì con chỉ thấy mình đỡ mệt dần, mỗi ngày một chút.

    Đến khi kết thúc đợt chữa bệnh, các cơn khó thở xuất hiện với tần suất ít hơn, mức độ nhẹ hơn, không đến mức gây ra hiện tượng tim đập nhanh và đau tức vùng ngực như trước. Cổ họng cũng không còn cảm giác khó nuốt như có dị vật bên trong.
    Con vẫn ghi nhớ những lời Thầy nói khi trực tiếp chữa bệnh cho con 2 năm trước: “Con bị một viên thiên thạch hình tròn găm vào phế, rất nguy hiểm. Phải chịu khó tập mới chữa được”. Thưa Thầy, con vẫn luôn chăm chỉ tập, và mong rằng Thầy sẽ tổ chức nhiều hơn các đợt chữa bệnh như này để chúng con có cơ hội tập luyện với chất lượng tốt hơn, bệnh được chữa nhanh hơn. Nhưng trên hết, con vẫn luôn mong Thầy mạnh khỏe.
    Con cảm ơn Thầy thật nhiều vì đã luôn nghĩ đến bệnh nhân, cho dù mình cũng đang bệnh.

    /

  2. 29 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới phuongngoc

    bần tăng (23-04-2019),haixuyentb (23-04-2019),Hải Lý (05-05-2019),hoatuyet (15-05-2019),hocdao (23-04-2019),huongtamlinh (22-05-2019),Hương Nhu (23-04-2019),kiencuong304 (25-04-2019),lê chí công (15-06-2019),longtadinh (29-05-2019),manhcao277 (23-04-2019),Minh Toàn (23-04-2019),Nganpham (23-04-2019),nganuoc (20-05-2019),NguyetQuangTu (23-04-2019),Phương Nam (25-04-2019),tam_thuc (18-05-2019),Thanh Bình (24-04-2019),thanhngoc (23-04-2019),theoThầy (24-04-2019),Thien Nghia (24-05-2019),Thutrang (23-04-2019),Trần Kim Cương (19-05-2019),trungthanh (24-04-2019),TuMinh (23-04-2019),Vidieu (23-04-2019),youme (23-04-2019),ĐINHQUANG HIỆP (23-04-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •