Kết quả 1 đến 2 của 2

Chủ đề: Mồng 3 tết Thầy

Threaded View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Dec 2011
    Bài viết
    457
    Cảm ơn!
    4,886
    Thanked 11,224 Times in 458 Posts

    Mặc định Mồng 3 tết Thầy

    Đã mấy năm nay, mấy chị em luôn dành ngày mồng 3 tết để về nhà chúc tết Thầy, chúc tết người cha già của tất cả anh chị em của gia đình Khí công tâm linh. Không ngờ, lúc đầu chỉ dự định có 2 gia đình mà cuối cùng thì chúng tôi lại cùng gặp nhau rất đông vui tại Nguyệt Quang Viên. Vườn xuân rực rỡ đón chúng tôi, Thầy cũng chuẩn bị sẵn những đồ ăn tết ngon nhất, lạ nhất để chào đón lũ con ở xa về nhà.
    Tụi trẻ con là thích nhất, cả lũ khoanh tay nhận tiền mừng tuổi của Thầy, rồi cả cha mẹ chúng nữa, ai cũng được ông Thầy cho 1 bao lì xì với lời chúc LUÔN MẠNH KHỎE, HẠNH PHÚC. Hội chị em thì nhanh chóng makeup và thay áo dài. Chỉ 5’ sau thì cả không gian khu vườn như được bừng thêm sắc xuân khi trở thành phim trường cho những cô gái thướt tha.


    Thật kỳ lạ, ở khu vườn này, mỗi góc nhỏ đều tưng bừng sắc xuân, màu sắc tươi vui, rực rỡ. Chúng tôi chọn khu có bạch đào trắng muốt, mấy chị em tranh thủ chụp chân dung.
    Con suối giữa vườn trở thành con đường yêu thương cho những đôi bạn chụp ảnh vô cùng dịu dàng. Tôi và chị TM mỗi năm đều có tấm ảnh bên bờ suối, cũng là hình ảnh để mỗi năm qua đi chúng tôi nhìn lại mình. Mà lạ lắm, ai cũng nói là năm sau lại trẻ hơn năm trước, không hiểu có phải do tập KC mà được thế.
    Tụi trẻ con thì quây quần chụp cùng Thầy rất đông vui.





    Sau đó là các cô gái chụp ảnh cùng Thầy.



    Năm nay mẹ tôi cũng xuống chúc tết Thầy, tuy nhiên bà chọn ra hồ cá ngồi thiền. Bà nói, thiền một bài ở đây bằng thiền ở nhà 1 tháng, mẹ thấy người nhẹ nhõm và khỏe ra. Hôm mồng 1 tết, sau khi đi lễ chùa về, người bà như bị nhiễm khí xấu, đau tức cả một vùng vai ngực, đau đến phát khóc, bà lo và cả nhà cũng lo theo.
    Chụp ảnh xong, Thầy chúc mỗi anh chị em, mỗi gia đình một ly rượu ngâm hoa quả vô cùng ngon, mỗi gia đình về nhà đều thấy hân hoan. Được Thầy chiêu đãi món sung đại, Thầy nói: Ăn đi để còn biết đến sung sướng chứ. (hihi) Học trò của Thầy, sẽ dần được hưởng quả ngọt Thầy nhỉ, chúng con học Thầy, để hôm nay tốt hơn hôm qua, để cố gắng được trở thành một người tốt, và để được tự hào là học trò của thầy Huệ Tâm.

    Mỗi tết qua đi, chúng con đều dành thời gian nhìn lại mình, nhìn lại những thử thách của mình, những cố gắng của mình để đặt những mục tiêu mới, những cố gắng mới, những quyết tâm mới. Là học trò của Thầy là không được lùi bước, không nản chí, không yếu đuối Thầy nhỉ
    Năm mới, gia đình chúng con xin kính chúc Thầy và môn phái chúng ta ngày càng lớn mạnh, nhiều trò giỏi, nhiều yêu thương và thành công.

    /
    Lần sửa cuối bởi Hoasentrang, ngày 13-02-2019 lúc 08:47.
    Đời thay đổi khi ta thay đổi

  2. 43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Hoasentrang

    bần tăng (13-02-2019),haixuyentb (24-02-2019),Hạnh An (17-02-2019),hiepqf3 (14-02-2019),hoanlinh (13-02-2019),hoasen (13-02-2019),hoatuyet (14-02-2019),Hương Nhu (18-02-2019),july (13-02-2019),KTKTPQ (14-02-2019),lê chí công (12-02-2019),Lê Minh (19-02-2019),LinhTâm (13-02-2019),Lobbyvietnam (20-02-2019),longtadinh (12-02-2019),manhcao277 (13-02-2019),nangbanmai (20-02-2019),Nganpham (17-02-2019),nganuoc (13-02-2019),nguyenbinh82cm (13-02-2019),NguyetQuangTu (12-02-2019),PhongThuyGia (13-02-2019),phuongngoc (13-02-2019),Phương Nam (25-02-2019),tamminh (15-02-2019),Thanh Bình (13-02-2019),THANHTINH (14-02-2019),theoThầy (12-02-2019),Thien Nghia (16-02-2019),Thutrang (07-03-2019),Tieutrucxinh (21-02-2019),Trần Kim Cương (13-02-2019),Trung Nghĩa (14-02-2019),trungthanh (13-02-2019),TuMinh (13-02-2019),Vidieu (28-02-2019),youme (13-02-2019),Đức Thành (12-02-2019),ĐINHQUANG HIỆP (20-02-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •