Kết quả 1 đến 1 của 1

Chủ đề: Tiên Cá - Phần 2

Hybrid View

  1. #1
    Ngày tham gia
    Mar 2012
    Bài viết
    350
    Cảm ơn!
    8,395
    Thanked 11,165 Times in 348 Posts

    Mặc định Tiên Cá - Phần 2

    .
    TIÊN CÁ + HOA (P2)

    Khi vía của mấy Thầy trò đã vào đến trong động, ngay lập tức Ngộ Không đã nhìn thấy hai bên bờ suối có một bọn tay đang cầm dây lưới kéo một cái lưới lớn từ suối lên. Lập tức tất cả bọn chúng bị bắt ngay.
    Vì chủ quan, thiếu cảnh giác mà chúng ta chỉ cho rằng đây là bọn ăn trộm cá bình thường, chúng đã bị bắt rồi nên sẽ xét hỏi sau. Mọi người ăn cơm tiếp.
    Ăn cơm xong mọi người lại cùng đi về phòng Sư phụ uống nước, lúc này Hùng Hiên mới nói: “Thầy ơi! Con nhận được thông tin báo về “có một Quốc vương ở một nơi khác bị bệnh cần phải ăn cái nhớt của cá Thần này nên họ cho người đến lấy trộm. Từ lúc nãy con đã nhìn thấy có một tên mặc áo Cà sa nhưng mặt nó lúc là người này, lúc lại là người khác. Nó đứng trên một sườn núi, cái mặt nó cứ biến đổi luôn luôn. Nó có phép thuật nên con nghĩ chúng không phải là bọn ăn trộm bình thường đâu!”.
    Nghe nói vậy mấy Thầy trò lại quay về suối ngay, khi mọi người đến sát tên đầu trọc này nhưng hắn vẫn không hề biết gì, và nó đã bị bắt sống rất nhanh.
    Đường Tăng nói:
    - Long Bào con khai thác bọn mới bắt được đi, chúng từ đâu đến, bắt cá để làm gì? Đây không phải là vụ trộm cá bình thường đâu!
    Khi đi về phía động thì theoThầy nói ngay: “Cửa động đóng rồi, sao trông hoang vu và chẳng có ai cả!” hocdao nói tiếp: “Hình như suối nước còn bị bỏ độc, bây giờ chẳng thấy có con cá nào nữa!”.
    Lục tìm mãi ở Thủy Tiên Động thì động vẫn lạnh tanh, đột nhiên Hùng
    Hiên nói: “Nhìn thấy cá chúa rồi, cá chúa bị thương chỉ còn mấy con cá nữa thôi tất cả có 8 con!
    theoThầy nói: “con nhìn thấy có 15 con
    Sư Phụ nói: “Cần làm một đường ống ngay, đón đàn cá này về suối nhà mình để giải độc và chữa bệnh đã. Hồng Liên đâu con chuẩn bị các bồn nước lớn ngay để cho cá vào, dùng nước từ bình Vạn Thủy Cổ Linh mà đổ vào bồn."
    Sa Tăng nói: “Cá bị nhiễm độc nặng, nhiều chỗ vảy bị tróc, những vảy còn lại đều dựng hết cả lên rồi”.
    Sư phụ nói: “Dùng nước từ Vạn Thủy Cổ Linh giải độc cho cá đi, nhưng mà phải tạo ra dòng chảy để giải độc cho nhanh, Hồng Liên con làm luôn các bồn nước Cam Lồ nữa, nhớ phải làm riêng bồn cho cá chúa đấy, sau khi giải độc bằng Vạn thủy cổ linh thì cũng phải dùng tiếp các dòng chảy cam lồ mà giải độc cho chắc chắn”.
    Một lúc sau, mọi người thấy cá bớt lờ đờ đi.
    Sa Tăng nói: “Vảy của nó không dựng lên nữa
    Sư phụ trầm ngâm một lúc rồi nói: “Có khi mình phải đưa cả Thủy tiên động về vườn nhà mình đi”.
    Hồng Liên nói: “Con sợ mẫu không đồng ý”.
    Sư Phụ nói: “Trong hoàn cảnh này việc làm đó là cần thiết, mình cứ đưa về, nếu sau này Cụ không đồng ý thì mình sẽ đưa trở lại. Bây giờ các con xem tất cả có bao nhiêu cá đã về đến nhà mình?”
    Bát Giới nói: “Có đủ 15 con, ngoài cá chúa. Rất may là cả năm cô Tiên cá xinh đẹp nhà mình đều còn đủ cả”.
    Sau khi đàn cá được giải độc và tương đối khỏe thì chúng được đưa về Thủy tiên động mà giờ đây đã nằm ngay cạnh suối ở trong vườn nhà.
    Đường Tăng nói: Hồng Liên báo cáo đi, tình hình trên cung của Mẫu thế nào?
    - Thưa thầy, Đệ Tam Thánh Mẫu đang ngồi nhập định để hoàn thiện năng lượng còn những người khác cơ bản đã được giải xong độc.

    Trong sự việc này có lẽ bên cạnh sự may mắn thì 5 tiên cá này đã được Thầy dạy thêm ở kiếp trần tục này, nên họ có kĩ năng sinh tồn tốt hơn đồng loại và vì thế họ đã sống sót.
    Sau chuyến hành hương đầy gian truân đó, cuộc sống trần tục cứ lôi, cuốn mọi người vào việc này, việc khác. Chuyện các nàng Tiên cá chỉ được nhắc trong những câu chuyện, các nàng ấy xin Thầy cho thả các con cá đại diện vào bể cá ở vườn nhà và lần lượt đặt các tên: Đàm Ngư, Kim Ngư, Kiều Ngư, Vân Ngư, Bạch Ngư. Thầy nhắc các cô Tiên cá mấy lần về việc sao không đến thăm Thánh mẫu! Bản thân các cô Tiên cá đấy cũng muốn vậy nhưng rồi lại lần lữa, hết lần này đến lần khác, mà sau hơn 4 năm, vẫn chưa hề có cơ hội đến gặp Cụ.
    Rồi cơ hội đến, đợt này Sư phụ về quê lâu hơn mọi lần, nên có một hôm, các nàng tiên cá ấy đến xin Thầy cho đi gặp Mẫu.
    Buổi chiều thứ 7, có sáu cô gái xinh đẹp, điệu đà, áo dài xinh xắn, tươi tắn, có phần hơi lon ton một chút, theo chân Thầy đi vào thảo cầm viên nơi có ngôi đền nhỏ thờ Đệ Tam Thánh Mẫu. Háo hức lắm, cười nói rộn ràng. Nhưng tôi chắc chắn rằng các cô ấy đều có một tâm trạng riêng, có một chút trĩu nặng trong lòng.
    Ở Vùng Tây trấn này, có một miếu thờ nhỏ, rất nhỏ, nằm ở ven hồ, gần như là nơi duy nhất đã từng thờ Mẫu thoải riêng biệt. Nhưng có vẻ như họ đã không quan tâm nhiều nên bỏ hoang ngôi Miếu nhỏ này và đưa Cụ về thờ chung ở Toà Mẫu thật to, đằng sau ngôi đền có Voi Phục.
    Những bước chân cứ líu ríu theo Thầy.
    Bước chân vào hậu cung, vừa quỳ xuống, tay còn chưa kịp chắp vào với nhau, các nàng tiên ấy đã rơi nước mắt. Cùng với câu khấn đầu tiên của Thầy: “Hôm nay con đưa chúng về đây gặp Mẹ..” thì nước mắt các nàng cứ tuôn rơi, lúc đầu còn từng giọt nhẹ nhẹ, rồi có nàng khóc nức nở, những tiếng khóc cứ nấc nghẹn, “Chúng con xin lỗi Mẫu...vì tội bất hiếu”...
    Đúng là Mẫu ở thời nào cũng vậy, tình thương của Bà với các nàng chẳng thay đổi. Thầy chưa kịp dứt lời thì Cụ đã nói: “Chúng không chỉ là Tiên cá đâu nhé, chúng còn là những người rất thân cận với ta, đừng mắng chúng nhiều!!!”.
    Nghe thấy Cụ nói vậy, các nàng Tiên cá càng có vẻ hối hận vì sự vô tâm của mình và lại khóc nhiều hơn. Lúc đó, Thầy nói thêm: “Con đã nhắc chúng rất nhiều lần để về thăm Mẫu mà chúng nó có đến đâu!” thì Cụ lại đáp ngay: “Không phải chúng nó cứ muốn về là được, khi nào ta gọi thì mới được về!”.
    Câu nói của Cụ đã phần nào làm các nàng ấy vơi đỡ niềm ân hận. Cũng không biết có thực sự phải lần này Cụ gọi và các nàng Tiên cá đấy mới được về hay vì Cụ bao che cho lũ Tiên cá có lớn mà chưa có khôn này nên mới nói vậy, nhưng đây là bài học thấm thía của các nàng từ tình thương bao la của Đức Mẫu Mẹ. Chắc chắn tình thương này không chỉ có ở Đệ Tam mà cả Đệ Nhất, Đệ Nhị hay bất cứ bà mẹ nào trên thế gian này. Các mẹ đều luôn thương con mình, như Thánh Mẫu thương các nàng Tiên cá vậy, chắc hẳn Cụ luôn coi chúng là con gái mình mà rộng lượng với sự vô tâm của chúng.
    Khi Thầy chào Cụ để về thì Mẫu lại nói: “Cho chúng nó ở đây chơi với ta thêm một lúc nữa. Con nên nhớ chúng không chỉ là tiên cá mà còn là những người rất thân cận với ta. Thỉnh thoảng cho chúng về hồ bơi với nhau một lúc”.
    - Một năm con cũng có tổ chức nhiều lần, chúng vẫn về đấy thường xuyên.
    - Ta muốn nói là cùng về.
    - À con hiểu rồi ý Mẫu là cho chúng bơi thành đàn phải không?
    - Đúng rồi.

    À, thế là Mẫu cho chúng một cơ hội, thỉnh thoảng các nàng Tiên ấy sẽ được theo Thầy về suối cá, tắm mát, bơi lội tung tăng và ngửi hương thơm của các bông sen trong vườn. Buổi hôm đó, ngoài năm nàng Tiên cá, còn có 1 cô gái là hóa thân của một bông hoa Súng trong hồ của Đệ Tam Thánh Mẫu. Thế là chúng tôi đã có 6 chị em chứ không phải có năm như trước đây.
    Sắp đến 30.4, theo định kì hàng năm, Thầy sẽ tổ chức cho mọi người tu tập, chữa bệnh tại nhà mình. Hi vọng là các nàng Tiên ấy sẽ tập hợp đông đủ để được về Suối cá của Mẫu Thoải Phủ đã đặt ở nhà Thầy. Mong rằng các nàng Tiên đó luôn được ở bên Cụ, bên Thầy mà tu tập thật tốt, làm tốt nhiệm vụ ở kiếp này!
    Hẹn gặp nhé các nàng Tiên!
    .

  2. 56 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới theoThầy

    anbich (13-04-2019),bần tăng (11-04-2019),haile (11-04-2019),haixuyentb (19-04-2019),Hạnh An (12-04-2019),Hieuhoc (15-04-2019),hoanlinh (13-04-2019),Hoasentrang (11-04-2019),hoatran (27-03-2020),hoatuyet (15-05-2019),hocdao (11-04-2019),huongtamlinh (22-03-2020),Hương Nhu (13-04-2019),kiencuong304 (13-04-2019),lê chí công (11-04-2019),Lê Minh (11-04-2019),longtadinh (23-02-2023),manhcao277 (11-04-2019),Một điều lành (26-03-2023),Minh Toàn (13-11-2021),Nganpham (11-04-2019),nganuoc (11-04-2019),Nghệ Linh (11-04-2019),Ngoạn Hiền (11-04-2019),nguoihoc (03-08-2022),Nguyễn Quyên (12-04-2019),nguyenbinh82cm (12-04-2019),NguyetQuangTu (11-04-2019),PhongThuyGia (01-10-2020),phuongngoc (16-04-2019),Phương Nam (12-04-2019),tamminh (11-04-2019),tam_thuc (11-04-2019),Thanh Bình (16-04-2019),Thanh Quang (12-04-2019),thanhngoc (11-04-2019),thanhphong (18-04-2019),THANHTINH (12-04-2019),thànhtâm (15-04-2019),Tieutrucxinh (15-04-2019),Trần Kim Cương (11-04-2019),Trung Nghĩa (11-04-2019),trungthanh (15-04-2019),TuMinh (13-04-2019),Vidieu (11-04-2019),xuangiang14 (12-04-2019),youme (11-04-2019),Đào Hương 95 (27-08-2020),Đức Thành (11-04-2019),ĐINHQUANG HIỆP (13-04-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •