Kết quả 1 đến 1 của 1
Chủ đề: Sư phụ ốm! (p4)
Hybrid View
-
10-04-2019, 16:07 #1
Học trò
- Ngày tham gia
- Feb 2014
- Bài viết
- 24
- Cảm ơn!
- 7
- Thanked 884 Times in 25 Posts
Sư phụ ốm! (p4)
/
SƯ PHỤ BỊ ỐM (P4)
Ngày 16/01/K Hợi
Lúc 15h30p, Đường Tăng nói:
- Thầy muốn gặp Huyền Thân!
- Thưa thầy, con Huyền Thân có mặt.
- Huyền Thân báo cáo chi tiết việc Bạch Cúc bị tấn công thế nào đi? Bây giờ có ai đang chữa cho Bạch Cúc rồi?
- Thưa Thầy cách đây khoảng 15p, Bạch Cúc đang trên đường đi làm việc thì bị một cái lưới chụp vào người. Ở mắt lưới có gắn dao nhọn nên khi lưới chụp xuống thì những con dao này xuyên vào người ngay. Rất may là Bạch Cúc có áo giáp hộ than nên dao không xuyên thủng được, tuy vậy cũng bị trấn thương nặng ở nhiều chỗ.
- Thế tức là rất nặng đúng không? Có cần Thầy phát năng lượng đến chữa cho Bạch Cúc không ?
- Thưa Thầy đang có nhiều người tập trung chữa cho Bạch Cúc rồi. Cơ thể Thầy còn yếu, con xin Thầy cứ yên tâm nghỉ ngơi !
- Những cái lưới vô ảnh thế này rất nguy hiểm con ạ. Các con thử nghĩ xem biện pháp làm thế nào để chống lại những cái lưới này ngay nhé ! Thôi con tập trung đi làm việc đó đi.
- Vâng! Con chào Thầy.
Ngày 19/01/K Hợi
Lúc 17h40p, Bạch Cúc xin gặp Sư Phụ.
- Bạch Cúc con nói đi.
- Thưa Sư phụ, hình như sự việc mà con bị mắc bẫy nó có một chút không bình thường. Hôm đó con định đến cung của Thái Thượng thế mà cả tuyến đường đó đã bị di chuyển mà con không hề biết. Nó giống như là, gần như là con bị vô thức trong cái đoạn đường đó và con bị mê đi. Chỉ khi mà mọi người bắt được, chụp được cái lưới đấy thì con mới có cơ hội để được giải thoát. Vấn đề mà con cần báo cáo ngay với Sư Phụ là họ không phải chỉ là vô ảnh, mà họ còn có cả sự tác động đến nhận thức của mình, con cũng không ngờ một ai đó có thể điều khiển được tư duy của con! Vì thế con mới bị mắc bẫy.
- À à… Rồi, thông tin hay lắm. Như vậy chứng tỏ đối phương nó rất ghê gớm, phải không. Trình độ nó rất cao phải không ?
- Trình độ rất cao, hoặc họ có năng lực giống như là thôi miên của người trần tục ở cấp độ có thể chi phối được con !
- Được rồi, được rồi. Sức khỏe của con hiện nay thế nào ? Thầy đã nói với Huyền Thân bảo là con cứ nghỉ ngơi đi đã.
- Thưa Thầy, con vẫn nghỉ ngơi nhưng vì con băn khoăn việc này quá nên phải cố để báo cáo Sư phụ ngay.
- Con đã vất vả rồi, báo cáo thế là được rồi. Con cứ yên tâm mà trị thương và nghỉ ngơi đi.
- Vâng ! Con chào Thầy, con cũng xin Thầy nghỉ ngơi cho chóng khỏi.
Bạch Cúc vừa đi thì Đường Tăng lại nói ngay: Có ai đang ở nhà đấy không ?
- Thưa Sư phụ, con Huệ Minh.
- Huệ Minh này, lúc 15h20’ hình như lại có ai bị mắc lưới nữa à ?
- Thưa Sư phụ, đúng như vậy ! Nhưng mà người đó được cứu ngay rồi. Chúng con đã có phương án giải quyết, đã vô hiệu những cái lưới chụp đó rồi. Con xin báo cáo Thầy luôn về cách thức mà chúng con đã làm: Lưới bắt người của bọn chúng không phải là vô tình cứ gặp người là bắt đâu, chúng lập trình sẵn khi gặp một khối năng lượng mà chúng quan tâm đang di chuyển thì lưới mới chụp xuống! Từ đặc điểm đó chúng con bố trí một cái lưới đi trước người một đoạn nhưng cái lưới này có mang năng lượng của người đi sau để làm mồi nhử. Khi « lưới bắt người » thấy có nguồn năng lượng cần quan tâm, nó liền chụp xuống thì lưới của chúng ta cũng chụp ngược lại …
- Giỏi lắm, giỏi lắm. Thế là phá bỏ được mối lo này rồi! Nhưng còn một việc này nữa, vì vía của Thầy có nhiều cho nên là từ nay trở đi những người quan trọng khi đi làm việc thì nên để
một vía của Thầy đi cùng. Một người đi trước, một người đi sau, cách nhau một đoạn, để có gì còn ứng cứu nhau kịp, nhé ! Hiện nay không lường trước được khả năng của bọn xấu đâu.
- Thưa Thầy, vâng ạ!
- Chỉ những người cao cấp mới cần phải bảo vệ đến mức như thế thôi, nhé ! Con tính xem cấp nào cần được bảo vệ như thế ?
- Thưa Sư phụ, vấn đề này con xin đề xuất luôn là những người đã có áo giáp của Thầy giao thì có chế độ như thế.
- Như thế là hợp lý. Thế thì theo con bây giờ có nên bổ sung thêm áo giáp cho một số người nữa không ?
- Tạm thời thì cứ để như thế. Năng lượng của Sư phụ bây giờ đang bị tổn hao nhiều quá, khi nào Sư phụ khỏe hẳn lại thì sẽ tính.
- Ừ thế cũng được. Bây giờ con xem lại vì sao hôm nay Thầy mệt suốt từ sáng cho đến giờ ? Chứ không phải mệt nửa ngày hay mấy tiếng như trước đây nữa. Hình như là Thầy cảm thấy bị nhiễm độc, hoặc có sự xáo trộn năng lượng rất lớn.
- Thưa Sư phụ, chúng con đã cho chạy kiểm tra lại toàn bộ hệ thống năng lượng cũng như là rà soát lại toàn bộ các tín hiệu từ các đầu mối thần kinh, cũng như là các đường kinh. Việc này Huyền Thân sẽ báo cáo chính xác và chi tiết ạ.
- Con nói với Huyền Thân tối mai làm việc với Sư phụ nhé. Còn một điều Sư phụ cần nhắc nhở: Tất cả anh em phải bảo nhau cố gắng luyện tập nhiều hơn nữa, vất vả hơn nữa. Bởi cuộc chiến này chắc là sẽ kéo dài đấy con ạ. Đối phương thì càng ngày càng độc ác, nó lắm âm mưu, thủ đoạn tàn độc. Nếu mình không vươn lên để vượt qua họ thì có nghĩa là sẽ hết sức khó khăn đấy !
- Vâng! Thưa Sư phụ. Sư phụ còn yếu nên con cũng xin Sư phụ suy nghĩ và làm việc vừa thôi để cho chóng khỏi bệnh.
- Con yên tâm số ta là số khổ mà!
Còn tiếp ...
/
-
43 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Bát Quái
bần tăng (11-04-2019),haixuyentb (23-04-2019),Hạnh An (12-04-2019),Hieuhoc (15-04-2019),hoanlinh (12-04-2019),hoatran (27-03-2020),hoatuyet (06-05-2019),hongvulien (04-07-2024),Hương Nhu (11-04-2019),kiencuong304 (13-04-2019),lê chí công (10-04-2019),Lê Minh (15-04-2019),longtadinh (10-04-2019),manhcao277 (13-04-2019),manhtuongngo (10-04-2019),Một điều lành (08-11-2023),Nganpham (10-04-2019),nganuoc (12-04-2019),Nghệ Linh (11-04-2019),Ngoạn Hiền (14-04-2019),Nguyễn Quyên (10-04-2019),Nguyễn Thành Công (12-04-2019),PhongThuyGia (10-04-2019),Phương Nam (10-04-2019),tam_thuc (11-04-2019),Thanh Quang (12-04-2019),thanhngoc (10-04-2019),thanhphong (18-04-2019),THANHTINH (12-04-2019),thanhvinh (11-04-2019),thànhtâm (15-04-2019),theoThầy (10-04-2019),Tieutrucxinh (15-04-2019),trungthanh (15-04-2019),tuluyenthantam (11-04-2019),TuMinh (13-04-2019),Vidieu (11-04-2019),youme (11-04-2019),ĐINHQUANG HIỆP (13-04-2019)