Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #5
    Ngày tham gia
    Feb 2013
    Đang ở
    Hà Nội
    Bài viết
    166
    Cảm ơn!
    6,041
    Thanked 5,005 Times in 165 Posts

    Mặc định

    Khi nhận được tin nhắn của Thầy về đợt tập trung chữa bệnh lần một, tôi rất ngạc nhiên khi được tham gia, vì khi đó người tôi đang khá khỏe mạnh, không giống như ngày xưa khi thường xuyên bị đau mỏi, mất sức. Vợ tôi còn cười trêu rằng hay Thầy nhắn tin nhầm cho anh. Dù ngạc nhiên nhưng kèm theo cảm giác sung sướng khi được tham gia chữa bệnh. Có lẽ trong lòng chỉ có băn khoăn là Thầy mệt mà vẫn cố gắng tạo ra đợt chữa bệnh cho mọi người.

    Trong buổi đầu tiên, tôi thấy đầu tôi sáng rực rỡ, tôi thấy xung quanh mình là một màu trắng xoá, rồi sau đó cơ thể tôi cứ bồng bềnh trôi theo bài thiền, tôi chẳng để ý gì khác ngoài việc tận hưởng cảm giác thư thái này. Cơ thể tôi nhập thiền rất sâu gần như hầu hết cả bài luyện, đầu óc hoàn toàn trống rỗng, trải nghiệm này lâu lắm rồi tôi mới được biết lại. Người tôi cảm giác rất khoan khoái dễ chịu, cảm giác giống như đi nghỉ dưỡng chứ không phải đi chữa bệnh. Sau vài buổi đầu thì cơ thể tôi bắt đầu biến đổi, vùng bụng có vẻ khó chịu hơn, sau mỗi buổi đi tập thiền về là tôi lại đi ngoài, bụng sôi khó chịu. Có lẽ do việc thải độc ra bên ngoài. Sau đó trong các buổi thiền còn lại, cơ thể của tôi cảm nhận được cũng không quá nhiều.

    Trong buổi tổng kết cuối cùng, Thầy đến thăm và tổng kết về đợt chữa bệnh với nhóm. Buổi tổng kết diễn ra rất vui vẻ trong không khí ấm cúng. Cuối cùng, Thầy nhờ cụ Nghiêm Tân kiểm tra xem 5 bệnh nhân nặng nhất của đợt chữa bệnh lần 1 để tham gia vào đợt chữa bệnh lần 2. Chị theoThầy được cụ chỉ dẫn đến chạm vào đầu từng người một. Cảm giác lúc đó rất hồi hộp. Tôi đang ngơ ra thì chị xoa vào đầu, tiếng Thầy gọi rõ to "Đại" làm tôi càng giật mình. Sau khi đã lựa chọn xong 5 bệnh nhân, Thầy nói "Đây cũng là lý do tại sao có những người nhìn rất khỏe mạnh, nhưng lại lăn đùng ra chết". Quả đúng là với một người đang khỏe mạnh, chẳng thấy vấn đề gì như tôi thì đúng là một tin sét đánh ngang tai. Người đau lòng hơn tôi có lẽ là vợ tôi, người đã chịu khó trông con ốm cho tôi tham gia 15 buổi tập, nay lại nghe tin tôi tham gia tiếp đợt tập thứ 2. Vợ tôi khuyên tôi đi khám tổng quát ở bệnh viện xem cơ thể đang bị bệnh gì. Tôi ậm ừ bảo để sắp xếp nhưng trong lòng thì thoái thác, cứ vững tin có Thầy che chở rồi thì mọi chuyện sẽ qua. Thế nên đến giờ tôi cũng chưa biết tôi mắc bệnh gì.

    Ngay từ buổi tập đầu tiên của đợt 2, tôi đã thấy ngay người có cảm giác khác. Phần ngực của tôi bị căng tức trong lúc tập thiền, tôi không thể hít sâu vào bên trong lồng ngực, chỉ có thể thở bụng, gần như không thể thở bằng kiểu thở ngực. Sau 4 buổi, phần ngực của tôi mới hết đau, trở lại bình thường. Sang đến buổi thứ 5, phần lưng của tôi vốn tưởng đã ổn lại đau trở lại, đau ngang vùng thắt lưng và cột sống. Thời gian trước tôi đã nhờ Thuấn nắn chỉnh lại vùng cột sống bị lệch. Khi tập thiền vùng lưng đau không ngồi thẳng nổi, đôi lúc tôi phải tựa vào tường cho đỡ đau. Trong những buổi cuối cùng thì triệu chứng đi ngoài lại quay trở lại, nhưng tần suất thường xuyên hơn. Có ngày tôi phải đi ngoài 4-5 lần, đến hiện tại tôi vẫn đang bị triệu chứng ấy.

    Trong buổi tổng kết lần 2, mặt ai cũng rạng rỡ chia sẻ rằng bệnh thuyên giảm đi rất nhiều. Tôi cũng rạng rỡ vì thấy bệnh càng ngày càng lộ ra. Nhưng tôi luôn yên tâm, vì có Thầy thì chắc chắn tôi sẽ khỏi bệnh. Con xin cảm ơn Thầy!


    /
    "Còn phải học nhiều! " - "Tâm vô ngã hay ngã vô tâm"

  2. 24 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Đại Minh

    bần tăng (30-04-2019),cảnh thắng (30-04-2019),haixuyentb (30-04-2019),Hạnh An (03-05-2019),hoatran (01-05-2019),hoatuyet (15-05-2019),hocdao (30-04-2019),Hương Nhu (01-05-2019),kiencuong304 (02-05-2019),lê chí công (15-06-2019),Nganpham (03-05-2019),nganuoc (06-05-2019),nguyenbinh82cm (03-05-2019),NguyetQuangTu (30-04-2019),phuongngoc (01-05-2019),thanhngoc (02-05-2019),theoThầy (30-04-2019),Trần Kim Cương (01-05-2019),trungthanh (03-05-2019),TuMinh (02-05-2019),Vidieu (07-05-2019),youme (30-04-2019),ĐINHQUANG HIỆP (07-05-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •