Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #3
    Ngày tham gia
    Dec 2015
    Bài viết
    22
    Cảm ơn!
    1,069
    Thanked 641 Times in 21 Posts

    Mặc định

    Tôi bắt đầu tập luyện các bài tập KCTL của Thầy Huệ Tâm từ năm 2015, từ ngày tập luyện các bài tập của Thầy theo hướng dẫn của anh HD, tôi từ một người thường xuyên ốm vặt thì sau một thời gian luyện tập tôi không còn bị ốm vặt nữa, sức khỏe cải thiện đáng kể. Tuy nhiên, đến năm 2018 cơ thể tôi bắt đầu đau ở một số vị trí: vai phải, sau lưng bên phải (đôi khi khó thở) và phần bụng dưới bên phải. Đau như vậy, nhưng tôi vẫn kiên trì chịu đau và chăm chỉ thiền chứ không đi khám bệnh viện, cũng không dùng thuốc.

    Đợt chữa bệnh lần 2 do Thầy tổ chức để chữa bệnh cho những bệnh nhân nặng đang được điều trị đợt 1, học trò và bố mẹ của học trò có nhu cầu chữa bệnh tại Hà Nội. Đợt chữa bệnh này kéo dài trong vòng15 ngày. May mắn thay tôi vừa được Thầy cho phép trở thành “nhập môn” vào dịp đầu năm 2019. Vì vậy, khi nhận được thông báo về chữa bệnh đợt 2 tôi đã đăng ký để được tham gia chữa bệnh.
    Mỗi đợt chữa bệnh do Thầy tổ chức mọi người tham gia chữa bệnh sẽ được tập luyện những bài tập cao cấp như: NHVPBLH trận khí thuốc, BHTP và TVB, những trận khí chữa bệnh này đều do Thầy trực tiếp chỉ huy trận. Buổi đầu tiên tham gia chữa bệnh tôi gần như không có cảm nhận gì nhiều so với những hôm tập ở nhà. Nhưng các ngày tiếp theo của đợt chữa bệnh lần 2 các vùng bệnh của tôi bắt đầu cảm giác rõ rệt, cả những vùng bệnh cũ cũng xuất hiện triệu chứng đau và tê, tôi xin chia sẻ với mọi người những cảm nhận của mình qua kỳ chữa bệnh:

    - Vùng gò má bên phải:
    Năm 2003 gò má phải của tôi nhô cao bất thường, tôi đã được gia đình đưa đi khám và phải phẫu thuật khối “u xương” tại bệnh viện Bạch Mai. Một thời gian dài sau cuộc phẫu thuật đó phần gò má phải của tôi không thấy xuất hiện triệu chứng gì nữa. Sau một thời gian tập luyện các bài tập KCTL thì đến giữa năm 2018 xuất hiệu triệu chứng tê nhẹ ở gò má phải.
    Khi tham gia các buổi tập của đợt chữa bệnh lần 2 thì cảm giác tê rõ ràng hơn và thi thoảng lại nhói đau, đặc biệt là ngày 3/4/2019 khi tập bài TVB tôi cảm giác như nhìn thấy một con hình thù như con rết lao thẳng vào vùng mặt bên phải. Sau lúc đấy phần gò má phải như có một lực vô hình đẩy mạnh sang phải từ bên trong đẩy ra, cảm giác phần đầu như bị nghiêng sang phải. Khi kết thúc bài tập cảm giác tê, và cuộn ở bên trong phải một lúc sau nó mới giảm và hết dần.

    - Vùng gáy:
    Vùng sau gáy của tôi đến buổi tập thứ 2 bắt đầu đau trở lại, đây là vùng bệnh cũ từ lâu tôi đã không còn thấy đau nữa. Từ buổi thứ 3 nó đau hơn rất nhiều, lưng bắt đầu nổi mụn như triệu chứng bệnh ngày xưa khi tôi mắc căn bệnh này, tôi nghĩ lúc này độc đang được phát ra. Sang ngày thứ 4 thì đau nặng hơn, cả ngày đi làm tôi bị đau nhức kèm theo đau cả vùng đầu, cả người mệt mỏi. Tối ngày thứ 4 sau khi tập thì cảm giác đau đã đỡ đi rất nhiều, từ ngày thứ 5 trở đi thì tôi không còn bị đau ở vùng gáy.
    Xin chia sẻ thêm với mọi người là căn bệnh ở vùng gáy đã hành hạ tôi từ năm 2010, tôi đã chữa trị khắp nơi, đi châm cứu 3 đợt mà bệnh chỉ giảm được một thời gian rồi lại đau trở lại. Và cũng “nhờ” căn bệnh này đã đưa tôi đến với gia đình KCTL, đến với Thầy. Sau đợt chữa bệnh này tôi nghĩ căn bệnh của tôi đã được chữa khỏi dứt điểm.

    - Cánh tay phải
    Từ phần vai xuống cả cánh phải bị đau của tôi rất đau, cảm giác như bị vật gì đấy chém sâu từ trên xuống gần ngực. Lúc bình thường thì đau ít hơn nhưng tay cảm giác không hề có lực, khi ngồi tập thì cảm giác đau rõ rệt hơn. Có nhiều hôm ngồi tập cả cánh tay phải từ vai xuống đau nhức, tê bại gần như không có cảm giác gì, có lúc cảm nhận khí nóng từ vai (phần gần cổ) phả lên rất rõ.
    Ngoài ra trong những buổi tập tôi còn những cảm nhận khác, mỗi khi bắt đầu trận khí tôi cơ thể tôi dần dần nóng lên, nhất là khi được ngồi vào vòng trong của hình bát quái cảm giác khí nóng của trận khí tác động vào cơ thể rõ hơn. Khí độc xả mạnh ra ở hai tay, vùng ngực ngay huyệt đản trung bị đau và tức, phần bụng dưới bên phải mỗi khi tập xong trận lại đau và nóng.
    Kết thúc đợt chữa bệnh vừa qua với 3 trận khí cao cấp, tôi cảm thấy sức khỏe tốt lên rất nhiều, có bệnh đã được chữa khỏi, có bệnh chưa khỏi nhưng có những tiến triển tích cực hơn, có bệnh đang dần được lộ ra để có thể chữa dứt điểm.
    Con xin cảm ơn Thầy và các Vị thần y đã chữa bệnh cho con và mọi người!
    Cảm ơn anh HD và PL đã hỗ trợ, giúp đỡ để mọi người có hiệu quả chữa bệnh tốt nhất!

    /
    Lần sửa cuối bởi thanhngoc, ngày 23-04-2019 lúc 08:57. Lý do: Lỗi chính tả

  2. 18 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới thanhngoc

    bần tăng (23-04-2019),cảnh thắng (30-04-2019),hoatran (01-05-2019),hoatuyet (15-05-2019),hocdao (23-04-2019),Hương Nhu (23-04-2019),kiencuong304 (25-04-2019),Minh Toàn (23-04-2019),nganuoc (06-05-2019),NguyetQuangTu (23-04-2019),Trần Kim Cương (01-05-2019),Trung Nghĩa (23-04-2019),trungthanh (24-04-2019),tuluyenthantam (29-04-2019),TuMinh (23-04-2019),Vidieu (23-04-2019),youme (23-04-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •