Kết quả 1 đến 5 của 5

Threaded View

  1. #2
    Y Xuan Guest

    Mặc định

    .
    Cảm nhận của mẹ tôi khi tham gia chữa bệnh

    Mẹ tôi năm nay đã bước sang tuổi 69, bà rất nhớ bệnh của mình là “viêm phế quản co thắt và viêm họng” bệnh đã trở thành “mãn tính”. Cơ thể nhạy cảm nên thường xuyên bị cảm lạnh, nhiễm khí lạnh, âm khí vào người. Những lúc như vậy, bà đều được anh con rể chữa bệnh bằng phương pháp KCTL và khỏi bệnh. Mẹ tôi không phải không hiểu và không tin vào phương pháp chữa bệnh bằng năng lượng. Thỉnh thoảng các cháu có ốm, bà lại gọi điện nhờ con rể chữa bệnh cho các cháu. Tuy nhiên, khi động viên bà luyện tập để phòng bệnh, chữa bệnh thì có vẻ bà chưa sẵn sàng lắm, khi nào mẹ tôi cũng chỉ cười cười và trả lời ngắn gọn “được rồi”. Đành chờ cái sự “được rồi” của bà vậy.

    Năm tháng trôi qua, mẹ tôi vẫn vậy.

    Vào một đêm tôi nhận được tin nhắn lúc hai giờ sáng, đọc tin nhắn tôi biết cái bệnh viêm phế quản của mẹ tôi cộng thêm với độ ẩm trong không khí đang ở mức cao thì sẽ rất khó chịu. Hôm sau, tôi nói chuyện với bà là dịp này Thầy có tổ chức các buổi tập để chữa bệnh cho một số bệnh nhân, mẹ tham gia nhé, thời gian, địa điểm, đưa đón đều hợp lý. Nói xong, thấy mẹ tôi trả lời cũng rất ngắn gọn “ừ”! Tôi cũng ngạc nhiên, sao hôm nay mẹ tôi “ừ” nhanh thế mà chẳng cự nự gì cả. Sợ mẹ tôi lại thay đổi quyết định, tôi nửa đùa nửa thật “lập trường, tư tưởng, quan điểm...” của mẹ lần này phải vững vàng đấy nhé, con không nói đùa đâu. Mẹ tôi khẳng định lại “được rồi, tối mẹ đi”. Nghe mẹ trả lời vậy, tôi cảm thấy thực sự rất vui.

    Mười lăm buổi tập trôi qua, mẹ tôi đều tham gia đầy đủ!.

    Hết đợt chữa bệnh. Mẹ tôi chia sẻ những cảm nhận của mình,tôi ghi chép lại như sau:

    - Những ngày bắt đầu tập:
    Hai cánh tay tê buốt, có cái gì đó cứ chạy “rần rần” theo hai cánh tay;
    Cảm giác cơ thể nóng lên (nhưng không phải nóng);
    Đầu hơi choáng váng, lắc lư;
    Vùng ấn đường nhói nhói, trên trán lấm tấm mồ hôi. Cũng có lúc cảm giác trán lạnh như toát mồ hôi nhưng không phải lạnh.
    - Trong quá trình tập, mẹ tôi thấy mình rất đau ở vùng phế. Bà nói nó đau lắm, như ai cấu xé ở trong đó vậy. Càng về sau thì ít cảm giác hơn, nhưng chỉ cần bật nhạc hoặc bật đèn là tự nhiên mẹ thấy năng lượng đi vào cơ thể.
    - Tập bài 1(Vạn pháp Bách Liên Hoa trận khí thuốc) tập thích hơn, cảm nhận được nhiều hơn. Mẹ được ngồi vào chiếc bạt hai lần vào chữ “Tốn” và chữ “Khôn” rồi ra vòng ngoài.Tập bài 2 (Vạn pháp Huệ Tâm Ngũ hành Bát quái Đại Lâm Thạch dược thảo Tiêu Vạn BệnhTrận pháp): Cũng thích, nhưng không bằng bài 1.
    - Kết quả là: Tập xong thấy họng đỡ đi nhiều không còn thấy khi nóng, khi ngứa và buồn nôn khan như trước đây.Phế quản không thấy phát ra những tiếng khò khè; Dạo này ngủ ngon hơn, ít thấy nói mê sảng nữa.


    Buổi tổng kết kỳ chữa bệnh, mẹ tôi đã được Thầy và các học trò chữa bệnh vì Thầy phát hiện trong vùng họng của mẹ tôi có ổ độc. Sau khi chữa, Thầy đã giải thích cho mọi người cùng rõ: Độc này là độc của một số con vật có nọc độc trong đó có rết và bò cạp. Không hiểu tại sao những chất độc này hội tụ lại thành ổ độc. Cho nên nếu dùng thuốc tốt và luyện tập tốt thì nó lại co lại, sau đó nếu gặp điều kiện thì phát ra. Thầy đã cùng với các học trò lấy tất cả ổ độc đó ra ngoài. Thầy giải thích thêm: Khi nói có con bọ cạp, con rết, thậm chí con rắn nằm trong cổ thì phải hiểu rằng đó là năng lượng độc của con bọ cạp, con rết và một số con khác hội tụ vào và nằm ở vùng cổ. Nhưng làm thế nào để nhận biết được độc đó là độc gì? Bởi vì, độc đó có mang tính chất bọ cạp nên khi nhìn thì nó hiện hình ra thành con bọ cạp để mình nhận biết đó là độc của con bọ cạp... Vậy nên, khi Thầy nói có con gì ở trong người, thì phải hiểu đó là năng lượng của con vật đó. Không chỉ là chữa bệnh, những điều Thầy giải thích là kiến thức bổ ích giúp chúng ta nhận thức đúng đắn về năng lượng để khi cần biết mà giải thích cho người khác hiểu đúng.

    Lúc được Thầy chữa, mẹ tôi cảm nhận được cổ họng mình ấm lên.

    Từ hôm được Thầy trực tiếp chữa bệnh, mẹ tôi thấy cổ họng và vùng phế quản của mình tốt nhiều lên. Hy vọng, kết thúc kỳ luyện tập chữa bệnh này mẹ tôi sẽ có sự thay đổi. Mà mẹ tôi đã có chút thay đổi, mấy hôm nay sáng ngủ dậy mẹ tôi đã chủ động ngồi thiền.

    Con và mẹ con trân trọng cảm ơn Thầy !
    Cảm ơn các anh chị em đồng môn.

    /

  2. 31 Thành Viên Gửi Lời Cảm Ơn Tới Y Xuan

    bần tăng (10-04-2019),haile (11-04-2019),Hạnh An (10-04-2019),hoanlinh (13-04-2019),hoatran (01-05-2019),hoatuyet (15-05-2019),Hương Nhu (10-04-2019),kiencuong304 (25-04-2019),lê chí công (10-04-2019),manhtuongngo (10-04-2019),nangbanmai (10-04-2019),nganuoc (06-05-2019),Nghệ Linh (11-04-2019),NguyetQuangTu (11-04-2019),PhongThuyGia (10-04-2019),Phương Nam (10-04-2019),tamminh (10-04-2019),thanhngoc (10-04-2019),THANHTINH (23-04-2019),thanhvinh (11-04-2019),theoThầy (10-04-2019),Trần Kim Cương (01-05-2019),trungthanh (15-04-2019),TuMinh (13-04-2019),Vidieu (10-04-2019),youme (10-04-2019),Đại Minh (06-05-2019),ĐINHQUANG HIỆP (13-04-2019)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •